Thứ 1 : Đi mua nước 3600 đồng, 400 đồng đâu ra mà thối, thậm chí tờ 200 củng 2 3 năm rồi mình chưa thấy xuất hiện nửa. Thứ 2 : "1 năm nhận ko biết bao nhiêu kẹo" anh này chắc lúc nhỏ có tuổi thơ dữ dội lắm đây, tính toán đến 365 ngày nhận kẹo mà thật ra ko biết 1 tháng ảnh đi siêu thị được 2 ngày chưa ? Keo đến nổi chai nước mà phải vào siêu thị mua rồi còn hơn thua 400 đồng, thật ko thể tưởng tượng đc. Nói câu đó là biết trước giờ anh ta chẳng cho ai được thứ gì rồi, kẹo ko ăn thì cho con nít, để ở nhà mấy mươi viên kẹo rồi quăng bỏ luôn chứ, ko ăn đc thì đạp đổ, kinh thật. Mình mà là nhân viên thu ngân thì 1 là mình bảo anh khỏi mua để đó tui mua luôn cho, 2 là đưa tờ 500 bắt thối lại 100 đồng cho cứng họng, đàn ông hơn thua vài trăm bạc lẻ, chẳng biết ổng mua đc gì với 400 đồng đó. Chẳng biết với cái tính keo bẩn này, ổng có thêm thắt gì vào ko mà vnexpress củng cho đăng bài được
"Có mấy trăm đồng mà làm thấy ghê, bởi vậy nghèo suốt đời". "Có mỗi chuyện nhỏ xíu mà làm topic thấy ghê, bởi vậy ức chế suốt đời" Mình bị ảnh hưởng bởi phong trào chế rồi, ghi chi tiết kẻo bị chủ topic hiểu nhầm
lại là bài trên VNexpress nữa rồi, gặp mình mà thối kẹo thì trả lại kẹo và nói " thôi anh không lấy đâu, em cứ giữ lấy" rồi bỏ đi chứ ai lại đòi tiền lẻ.
Mình ghi là hơi bị mà, chứ đâu phải ức chế hoàn toàn, mình thấy thời đại nào rồi mà còn hơn thua vài trăm đồng bạc lẻ nên muốn chia sẻ thôi
em cũng đọc qua bài này rồi . theo em nhận xét. tiền của khứa đó bỏ ra 10k . mua chai nước 3k6 đúng là phải trả tiền thừa lại 6k4 . vì tiền của họ , họ có quyền đòi hỏi trả lại 6k4 tiền thừa. em nghĩ khứa đó ko phải keo kiệt bẩn gì đâu. tại vì người ta ức chế thôi . 1 lần mua hàng mất 400 Đ x suốt đời = ???? Vnd kết luận : nhà sản xuất kẹo dc hưỡng lợi nhiều nhất . tiếp đó là siêu thị , đơn nhiên có người bị thiệt thì sẽ có người dc lợi . và cuối cùng gây bất bình trong dân chúng , ko tốt cho xã hội. thế thôi
mình thì thích lấy kẹo hơn ,2 cục kẹo cũng tương đương giá trị của 400đ mà. lấy kẹo về còn ngậm đc lấy 2 đồng 200đ về ngậm đc hok
yeah, mình cũng đồng tình với bạn. Có lần mình đi nhậu với thằng bạn trai của con nhỏ chị bạn dì. thằng đó lúc mới gặp mình đã ko ưa rồi, đàn ông con trai mà ăn nói miệng lưỡi như đàn bà, hai con mắt thì như cọng chỉ căng ngang ra, tướng tá thì cao ráo, nhìn ngoại thôi là đã đoán được con người thế nào rồi. Khi vào quán nhậu gọi 5 món mà để ý thấy kêu món nào lên cũng dè lưỡi bĩu môi món này dở, mắc, một đĩa mấy chục ngàn mà có được mấy miếng. đến lúc tính tiền...khi phục vụ đem bill ra thì anh ta lấy điện thoại ra mở ứng dụng calculator lên, rồi kêu phục vụ cho mượn menu....các bạn biết để làm gì ko? so sánh giá trong menu với giá từng món ghi trên bill...lúc đó mình như chết lặng. Mình ko biết hóa đơn chầu nhậu đó bao nhiêu nhưng lúc ổng đưa tiền thì hình như còn dư 25, hay 35k gì đó mà cũng ngồi đợi cho bằng được để lấy lại tiền thối. có đáng bao nhiêu đâu thì khỏi thối coi như bo cho mấy ae phục vụ bàn mình. Mình ko giàu có đại gia gì như thực sự mấy con người như vậy thật ko thể nào chơi vô được. Mà thằng đó với con chị mình hình như cũng hết quen rồi, mà chắc tụi nó cũng fuck nhau xong rồi...
mới đầu nhận kẹo cũng thấy bực, nhưng suy nghĩ lại nhân viên người ta làm cũng có thể sống nhờ những tiền lẻ này nên thôi, từ đó ko nhận kẹo và ko lấy tiền thừa luôn. Đàn ông ra đường nó thoáng thoáng chút thì tốt hơn
vậy sao siêu thị không ghi 3500 , ghi 3600 thì phài tính trước là thối tiền cho người ta hoặc đổi món gì người ta thích chứ đâu phải muốn khách nhận gì là phải nhận đâu. Hỏi bạn : ông này giả sử bị bệnh tiểu đường , sống có 1 mình,thấy kẹo là ổng dị ứng.Bạn giải quyết sao ? Đây là vấn đề chăm sóc khách hàng chứ không phải 400 đồng.
Mình đồng ý kiến với bạn này 400 đồng ko phải là vấn đề , v/đề ở đây là ép khách hàng ( ngoài kẹo còn có gì khác để cho khách nhận ) 1 phần là do đồng tiền vnd mất giá . Nếu ko xài 200đ , 500đ thì bỏ hẳn chứ để vậy phiền phức cho cả người mua & người bán
Chung quy do lạm phát nên 500 chả làm j đc chứ nói chi 200. NH thâu hết 200 rồi mún thối cũng ko có .
câu hỏi của bác em khó đỡ quá . bác toàn đưa vào những tình thế đã rồi không à . nếu em ở hoàn cảnh ấy em tùy cơ ứng biến , mà kết quả chắc chắn khách vui vẽ chấp nhận liền đảm bảo với bác. tiếp câu hỏi của bác đó là chiêu của siêu thị đó bác , bác kia mua chai nước 3k6 chắc chắn là AQUAFINA , nếu bán 4k/ chai thì người dân gọi là tăng giá đâu còn gọi là bình ổn thị trường nữa , mà nếu bán lại giá 3k5 / 1 chai thì cái này chắc chắn người ta mua sẽ có đủ tiền lẻ để trả và ST cũng đâu có ngu mà bán 3k5 đâu bác. cái quan trọng ở đây là siêu thị bắt mạch người dân rồi , họ đi siêu thị mua lỉnh khỉnh từa lưa hột dưa , mà trong khi đó món nào cũng 3k6 , 4k3 , 2k1 toàn số lẻ . nếu tính tiền chắc chắn ko bao giờ tròn số . có người dư 300 Đ có người dư 400 Đ . vậy 1 ngày cái siêu thị đó bao nhiu khách tính tiền ? trong 1 năm siêu thị kiếm dc bao nhiu tiền từ cái vụ ấy ? cái này gọi là kiếm lợi 2 bên . 1 bên là DN và 1 bên là người tiêu dùng
- Giả sử 1 ngày có 2k khách giao dịch với siêu thị, mỗi người dư 200 thì mỗi ngày siêu thị dư ra 400k, mỗi tháng dư ra 12tr & 1 năm dư ra 144tr, con số đó có lớn không bạn? - Thái độ của nhân viên thu ngân đối với khách hàng như thế theo bạn là tốt? - 200VND cũng là tiền của người ta, người ta muốn đòi thì đòi, đòi xong ra bỏ vô thùng từ thiện cũng được vậy, còn chuyện thùng tiền từ thiện đấy đến tay ai thì kệ siêu thị, đơn giản mình cũng đã làm 1 điều tốt rồi.
o_0 đơn giản là nhiều con nó hành xử VL ra. Còn chuyện thối kẹo + ko có tiền lẻ thì chủ thớt trên báo VNEXXPRESS chắc ko đề cập đâu. Đề cập vụ con nhỏ đó trù : nghèo suốt đời " kìa =))
Có điều này chắc mấy bác không biết. Mấy chuỗi siêu thị 24h thì em không nói nhé, còn những siêu thị lớn như BigC, kết cuối ca nếu dư tiền, hụt tiền do lúc thu tiền thối tiền cho khách không khoa học, nhân viên thu ngân sẽ bị nhắc nhở. Nhắc nhở 3 lần là trừ lương. Không phải thu ngân lấy tiền thừa là tốt cho họ đâu nha mấy bác, có hưởng lợi là siêu thị hưởng lợi thôi :sweat: