Bóng đá VN đang “nóng” sau khi Công ty AVG muốn độc quyền bản quyền truyền hình V-League trong thời hạn 20 năm. Theo thông tin ban đầu, hợp đồng có giá trị 10 tỷ đồng trong năm đầu tiên và sẽ lũy tiến 10% cho các năm tiếp theo. AVG cũng cam kết, lợi nhuận sẽ được chia cho VFF đến khi họ làm ăn có lãi. Đổi lại, AVG độc quyền nắm giữ bản quyền tất cả các trận đấu của V-League trong 20 mùa giải. AVG có quyền thương thảo với các đài truyền hình trong nước, kể cả đài Truyền hình Việt Nam, thậm chí cả đài quốc tế nếu như có đối tác muốn mua. Cái lợi mà AVG mang lại đã được nhìn thấy rõ thông qua giá trị của hợp đồng và VFF có vẻ như cũng “tình trong như đã”. Tuy nhiên, thực tế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho thấy, tiền bản quyền truyền hình không đóng vai trò quyết định và nằm trong nguồn thu được ưu tiên của các đội bóng. Cứ đem chia trọn gói 10 tỷ đồng cho VFF và 14 CLB chuyên nghiệp, thì số tiền mỗi đội bóng có được chỉ vào khoảng 500 - 600 triệu đồng. Con số ấy chỉ bằng 1/100 kinh phí của một đội bóng cho hoạt động trong một mùa giải. Thậm chí nó còn ít ỏi hơn với những đội bóng thường xuyên chi khoảng 70 tỷ đồng/năm như HA.GL. Vậy nên, liên quan đến bản quyền truyền hình, điều các CLB Việt Nam cần là hình ảnh đội bóng và thương hiệu của nhà tài trợ được quảng bá trên “sóng” của Đài Truyền hình Việt Nam chứ không phải là có thêm mấy chục triệu đồng tiền bản quyền truyền hình, vốn chỉ bằng tiền lương tháng của một cầu thủ. Tất nhiên, VFF hứa hẹn, sẽ buộc AVG cam kết nhiều vấn đề về quảng bá V-League, liên kết với đài truyền hình… Nhưng đấy chỉ là những ràng buộc không rõ ràng về mặt pháp lý. VFF đã bán đứt thì người mua, AVG, có toàn quyền với sản phẩm mà họ bỏ tiền ra mua. VFF không còn sự chủ động nào ngay trên sân chơi do chính mình quản lý và điều hành cả. AVG có quyền định ra giá bán cũng như dành sự ưu ái của mình cho bất cứ đối tác nào mà họ “thích” dưới chiêu bài “độc quyền”. 10 tỷ đồng không phải là số tiền quá lớn và có thể, họ - VAG sẵn sàng chịu lỗ vài năm đầu để đạt được cái đích lớn hơn về sau. Anh em vao binh luan di
20 năm là một quãng thời gian dài, các bố các bác ko thể quyết định phần của con cháu nhưng có $ thì các bố cứ quyết thôi
Theo thông tin ban đầu, hợp đồng có giá trị 10 tỷ đồng trong năm đầu tiên và sẽ lũy tiến 10% cho các năm tiếp theo
giải này thằng nào muốn độc quyền thì ... xin mời từ hơn 10 năm nay chưa xem 1 trận bóng đá nội địa nào, trừ phi có Đội tuyển Việt Nam
Từ sau SeaGame vừa rùi thề với lòng ko bao giờ xem mấy con dog VN đá banh nữa, cả bầy bán độ, cá cược cả tình iu của người hâm mộ VN. Hèn gì tụi cầu thủ kì này sắm Mer, BMW... náo loạn, bọn bất lương !
V-league thì đâu ai xem.... Hiện nay chỉ chuộng tuyển Việt Nam đá-Đợi lứa HAGL-Arsenal lên làm mưa làm gió Đông Nam Á.Lúc ấy may ra người hâm mộ còn coi v-league
cứ vô tư đi, V-league thì thằng nào coi, độc quyền càng tốt để nhà nhà cùng coi La liga, premier league =))
Độc quyền đi, giờ ko ai xem rồi, độc quyền cho cố vào, mai mốt lại năn nỉ mọi người xem dùm. Đá dở ẹt mà còn bày đặt.
dm, chuyện hài nhất trong ngày đc nghe, ok tụi bay cứ độc quyền V-League đi, EPL mà độc quyền thì bố mày cũng chẳng thèm coi chứ gì V-League...
VÔ tư đi, ko xem NHA thì bùn bùn, thiếu thiếu, chứ còn VN hả ? TỪ xưa tới giờ chỉ xem đội tuyển đá thui