CHÀO CÁC ANH EM 5S NHƯ CÁCH ĐÂY ĐÚNG 4 THÁNG TUI CÓ LÀM 1 TOPIC NÓI VỀ TÂM TRẠNG BUỒN VUI TRƯỚC KHI ĐI LÍNH .......ĐƯỢC CÁC AE TRÊN 5S CHỈ BẢO RẤT NHIỀU ... GIỜ ĐÂY TÔI ĐÃ ĐI XONG 4 THÁNG VÀ TUI CÒN 12T PHÍA TRƯỚC... BÂY GIỜ TÔI MỚI BIẾT ĐỜI LÍNH NHƯ THẾ NÀO CÁC BẠN BIẾT ĐỜI LÍNH KHỔ NHẤT LÀ MẤT ĐI SỰ TỰ DO CÁC BẠN AH ĐÓ LÀ CÁI MÀ CON NGƯỜI TA CẦN NHẤT ... buồn lắm các bạn ah ... lúc trước khi đi nghĩa vụ tôi không bao giờ buồn như thế.. đi rùi tôi nhớ ba mẹ anh em tất cả bạn bè tôi.. tôi cô đơn , hiu quạnh ... nhưng tôi biết .. tôi là 1 người lính ..và tôi phải chấp nhận ... đi lính sẽ mất đi những cơ hội trong 18tháng nhưng nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội khác :cry_002:thôi chào anh em 5s thân thương
xuất ngũ về còn luồn hơn vì những lời hứa trước khi nhập ngũ khi về thì cũng thất hứa. Hứa thật nhiều toàn thất hứa
hix thông cảm nổi khổ chú quá, có lên còn 12t nửa, cố lên. Hãy nghĩ 1 kế hoạch nào đó hay hay và bắt tay vào chuẩn bị có thể để thời gian mau chóng trôi qua.
bác vua nói thấy ơn quá hihi,còn chủ topic thôi nhức đầu quá,có đi bao nhiêu đâu mà than hoài,cả việt nam con trai ai lớn củng phải đi,đâu phải có mình bạn đi đâu,đi củng tốt chứ đâu phải hư hao gì,có sức khoẻ,có kĩ luật,thoải mái đi,mod đi ngang sẵn đóng topic luôn đi anh ơi,chuyện như vậy xong rồi đó.
Cực hơn 1 năm,nhưng sau đó thì bạn sẽ có 1 số kỹ năng rất ư là tuyệt vời + với sức khoẻ cường tráng+ dễ dàng xin việc ở công ty Nhà nước hơn.
cố lên! mặc dù em đi học quân sự thấy mấy a lính cực như trấu ! ăn uống thì như heo! em đã có lần phụ nấu cơm cho chiến sỹ...ôi thôi ! nghĩ lại vẫn còn thấy kinh!
cố lên pác, động viên cho 1 người chiến sĩ trẻ nè, có rất nhiều ng đi lính, họ cũng như pác, hãy tập 1 cách suy nghĩ cứng rắn hơn 1 chút đi, lạc quan hơn 1 chút đi, mình sẽ thấy thoải mái thôi, đi lính về, khi đi xin việc làm pác sẽ dc u tiên, đó là cái lợi 1, còn lợi 10 là nó rèn luyện dc chính bản thân của pác đó pác. cố lên
Kiểu này ai dám nhập ngũ nữa :surrender: :surrender: :surrender: Cố lên bro, nếu có quyết tâm và lòng yêu thích, sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ, có thể xin ở lại làm việc trong quân ngũ, sau đó xin đi học thêm để trở thành lính chuyên nghiệp
sao bác biết con trai lớn "ai cũng phải đi". Ko biết có phải vậy ko mà xóm em trước giờ từ lúc em biết nhận thức đi chưa tới 5 người ( xóm nhiều con trai đủ tuổi lắm nha ko lẽ đứa nào cũng bị bịnh ???). Híc COCC có "phải" đi ko bác. Mà bác đi chưa mà biết tốt.
ráng lên Bro.....Nói thiệt di lính chag dc cái dek gì sau khi rời quân ngũ....dc có cái rèn luyện bản thân thoy....di du hoc tốt hơn
đi về ghé CR7 cafe nha bác...Hum nay t7 chắc dc ra net chơi nên lập topic nè.. rèn luyện sk bảo vệ Tổ quốc...hehe,nếu có chiến tranh thì XH sẽ ưu tiên mấy anh lính xung trận trước nè..Mấy thằng công tử,COCC tụi nó du học hết,bác cứ yên tâm nhá.