Công việc càng ngày đi xuống,tiền bạc không có nhiều,hồi đó 1 tuần ăn nhậu 4,5 ngày,chiều đói là ăn bún bò,bún riêu ốc,sáng ăn phở v.v nhưng 1 năm nay Kinh tế đi xuống,mình đói và thèm nhiều thứ lắm nhưng hạn chế,cho nên chiều chiều là làm 1 tô vậy thôi đó anh em à..........ăn xong múc cơm nguội vào nữa,có thể là ngưng ăn tới sáng luôn á
Đói thì bạn ăn cơm với xôi cho chắc dạ, chứ bủôi trưa mà quất tô bún bảo đảm 2h là đói đến bụng kêu rột rột rồi. thôi ráng lên bạn hen! có lúc cũng phải nhịn đói bỏ bữa để tiết kiệm nè bạn ơi.
ăn vậy là ngon rồi, lủ khủ bên dãy trọ uống nước cầm hơi kìa bác. sáng đi làm thấy tụi nó nằm ườn vì việc ít, ko tăng ca...vậy mới nói tại sao cướp của giết người ngày càng tăng.
thời đại kinh tế khó khăn, lúc trước mình cũng như chủ thớt, 1 tuần ăn nhậu liên miên. Jờ đói rã họng...
may mắn hơn e rồi đó. *** e thì sống theo đường lối tiết kiệm , sáng ăn ở cơ quan , trưa ăn ở cơ quan , tối về uống 2 lít nước trà xanh (má nấu để dành) cầm hơi chờ đến sáng sớm lên cơ quan ăn sáng tiếp