Tìm kiếm bài viết theo id

Đời này còn tin ai được nữa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sacred, 17/9/09.

ID Topic : 1219494
Ngày đăng:
17/9/09 lúc 19:53
  1. sacred Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,241
    Chuyện là, hôm thứ 5 tuần rồi minh có học ngang wa ngã tư Lạc Long Quân và Âu Cơ, thì thấy 1 bà lão rất đáng thương ngồi khóc 1 mình dưới góc đèn xanh đèn đỏ,(thật sự lúc đó chỉ thấy bà ấy nhắm mắt và mếu---ai nhìn wa cũng đều bít là khóc), trên tay bà cụ đó còn cầm 1 cuốn dò số---thấy hoàn cảnh đấy mình thấy trong lòng nhói nhói làm sao đấy, sẵn tiện cầm trên tay 20k định đi chép game, thấy thương quá nên mình chạy lại nhét vào tay bà tờ tiền nhỏ bé ấy mong bà đỡ được phần nào nỗi buồn bị mấy thằng chó ko còn tính người cướp hết vé số. trong lòng vui lắm, 20k ko đáng là bao nhưng giúp được bà cụ 1 phần nào mình cũng thấy vui. Về nhà còn kể cho bố mẹ nữa ^^.

    Nhưng, bẵng đi 1 tuần ko ra đường, đến hum nay đến hẹn lại đi chép game típ, ra đến ngã 5 Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sỹ, Cộng Hòa..., thì mới ngã ngủa ra rằng chính bà cụ tuần trước, vẫn khuôn mặt, ánh mắt nhăn nhói, miệng mếu như muốn khóc ấy đang ngồi ngay dưới góc đèn xanh đèn đỏ...mình nhìn rất kĩ và khẳng định rằng chính là bà cụ tuần trước mình đã gặp. 1 sự thật trớ trêu thay, chẵng lẽ bây giờ ko còn ai thật thà nữa sao, ngay cả bà cụ bằng cả tuổi bà mình lại có thể đem lòng thương hại của người khác mà lấy tiền sao(các cậu đừng nói sao mà ngu tự nhiên đem tiền cho bả rồi lên đây post bài), nhưng ko phải 1 mình mình cho mà còn nhìu nhìu người khác đã cho tiền bà.

    Ngay từ hum nay, khi gặp gỡ và típ xúc với bà cụ ấy mình đã đánh mất niềm tin vào những người ngoài đường. hix

    "Đời này--chẵng còn tin được ai"
     
  2. MèO hOaNg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ko phải ai cũng thế..Đừng có mà vơ đũa cả nắm..
     
  3. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    cũng kô nên bi quan như vậy,chỉ là 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi,đời này vẫn còn nhiều người đáng tin và cần giúp đỡ lắm.Cứ xem như mình vừa làm được 1 việc tốt.
     
  4. Dr_Martens Thành Viên Cấp 2

    Cứ nghĩ đơn giản là mình có ý tốt và đã làm được việc tốt..thế thôi Đời này còn tin ai được nữa
     
  5. sacred Thành Viên Cấp 5

    tớ ko quờ đủa cả nắm, tớ ý chỉ những kẻ dựa dẳm vào tấm lòng của người khác mà lừa gạt thôi
     
  6. law89 Thành Viên Cấp 6

    sao bác lại nghĩ vậy!Phiến diện và chủ quan quá
    Sao bác ko nghĩ:bà cụ ấy già rồi,ko cả khả năng kiếm cơm sinh nhai...thì như vậy ko có gì là quá đáng cả....!
    P/S:Chỉ sợ đằng sau là 1 tổ chức chuyên chăn dắt,ăn hiếp người già và trẻ em đường phố như báo chí đưa tin mà thôi....như vậy thì càng tội hơn...
     
  7. sacred Thành Viên Cấp 5

    cậu nói vậy là ai ko có khả năng kiếm cơm đều phải ra ngoài đường giở trò này trò nọ à???
     
  8. Boobyblue Thành Viên Cấp 2

    K phải như vậy đâu các bác ơi, khả năng bà lão đó bị cái bọn kia chăn dắt là 100% rồi đó. Mình cũng hay đi học ngang ngã tư âu cơ và lạc long quân nè, ngày nào sáng sớm mình cũng thấy một ông lão mù ngồi ở ngay đèn xanh đèn đỏ ngã tư đó hết, và một hôm mình lại tình cờ thấy ông lão đó ngồi ở ngã tư hậu giang và nguyễn văn luông, lần gần đây nhất mình gặp ông lão đó ở khu vực cầu tre nè.
     
  9. xxrapgirlxx Thành Viên Cấp 4

    Không tin ai hở anh?
    Thế có tin em hok nè???
    He he...
     
  10. phanphungnam Chuyên Gia Server

    ăn xin bây giờ cũng phải có băng đảng mới sống được, có ngon bạn ra đường thử xin xem có bị chém hem
     
  11. ak_black Thành Viên Cấp 2

    cũng có người tốt người xấu mà, làm việc mình thấy đúng là được rồi bạn.
     
  12. dinhminh Thành Viên Bạch Kim

    bác cứ tự an ủi là dù sao mình cũng là người tốt. Còn nếu bà cụ ấy lợi dụng thật thì cũng chẳng có kết quả tốt đâu. Nhân nào quả nấy thôi!
     
  13. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    haizz, mình theo đạo Phật nên rất tin vào nhân quả, trước cứ thấy ng cơ nhỡ, con nít và ng già là mình cho tiền, có khi tội quá cho nhìu nữa, 10k, 20k k đáng là bao vì mình còn hp hơn nhiều ng, với mình tin sống tốt đc quả tốt.

    - nhưng sau này mình thường thấy lại những gương mặt cũ, thứ 1 mình cảm thấy lòng tốt bị tổn thương.. thứ 2 sau khi giải tỏa khu nhà mình có ông kia cho mấy ng bán dạo, xin ăn mướn nhà, đằng sau vẻ mặt đáng thương của họ là sự dữ tợn--> mình nản, k tin mấy ng đó nữa.
    - rồi sau này có zụ chăn dắt, hết con nít đến cả ng già cũg bị..

    tóm lại mình quyết định là có thể cho tiền những ng tàn tật hoặc già cả nhưng họ phải bán vé số, hay bán dạo, vì ngta còn bít cố chút sức lao động.. còn xin xỏ lừa đảo lợi dụng lòng tin thì miễn
     
  14. Thanhloc89 Thành Viên Cấp 1

    Đời này còn tin ai được nữamình gặp trường hợp tương tự là ở 3 cây cầu : chữ Y(Q.8) Nguyễn Tri Phương(Q.5) & Chánh Hưng( Q.8) cả 3 nơi, ko nơi này thì nơi kia thì sẽ có 1 bà già đen dúa người gây guộc ngồi trên giữa cầu từ tận sáng sớm đến tối khuya thì có 1 phụ nữ chay chiếc future xanh, co khi là ellizabeth đến chở bà ấy về , khoản trưa trưa thì cũng có người đem cơm, nước uống đến cho pà ta,suốt 1 ngày do đi wa lai mấy chỗ này nhìu nên mình thấy co nhìu nguòi cho tiền bà lắm(mình cũng từng)Đời này còn tin ai được nữa - 1tiếc thì ko tiếc nhưng già cả rồi đi kiếm tiên = cách này thiệt là kì &xảo xao sao đâuĐời này còn tin ai được nữa - 2bởi vậy giờ có nhìu người trở nên vô cảm thì cũng khó mà trách dc nếu họ thường phải chứng kiến những cảnh nàyĐời này còn tin ai được nữa - 3
     
  15. kwaiding Thành Viên Cấp 1

    Chuyện đó cũng bình thường thôi bạn ơi. Giờ ra đường mà gặp người nào khóc mà nói bị giật vé số là mình dị ứng liền, vì 10 người thì hết 9 nguời là lừa gạt rồi
     
  16. business.man Thành Viên Cấp 5

    không phải bà cụ ấy như thế đâu bạn ui!

    cái này là cả 1 công nghệ của bọn chăn dắt ăn xin đó. Tụi nó về các làng quê nghèo khó, dụ dỗ các người già và trẻ em nói là lên TP làm việc rồi bắt họ đi ăn xin...ngày ngày họ phải ngồi ngoài đường dù nắng hay mưa để xin tiền, xin ko được tiền là bọn nó ko cho ăn còn đánh đập chửi bới tội nghiệp lắm!!!

    Cuộc sống đôi khi rất tàn ác!

    Hãy chi công an sớm quét sạch lũ bất lương tàn ác này!
     
  17. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    thật , giả lẫn lộn,ko nên quơ đũa cã nắm ,ko nên đánh giá người qua bề ngoài nhe bác. Em cũng đáng tin lắm nì. he..he...
     
  18. MyWifeIsBanhBao ♪ .♥ Hạnh Phúc Ảo ♥. ♪

    Tôi gặp hoài..Riết miễn nhiễm lun..Đều nói NO..Trừ khi cảm giác bản thân cảm thấy đáng cho thì tôi mới cho
     
  19. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng gặp trường hợp như bạn á, cách đây hơn 1 năm. Mình bị 1 người câm gạt, anh ta giả bộ bị giựt hết vé số. Lúc đó nhìn anh ta tội nghiệp lắm (mếu máo khóc, 1 người câm thì sẽ thể hiện cảm xúc của mình như thế nào? ko nói đc, chỉ có thể khóc thôi, nhìn rất là tội) 2 chị em mình cùng nhiều người đi đường ko cầm lòng đc tới hỏi han (anh này nghe đc nhưng ko nói đc nên trả lời mọi người bằng cách viết ra giấy), cho tiền... Hỏi nhà đâu để đưa về thì kêu về nhà giờ ko đc, ngta biết bị mất vé số sẽ tới uýnh, mẹ đang bệnh ở nhà nếu biết đc chuyện sẽ bệnh mà chết mất. Lúc đó mình đang cần người phát tờ rơi, mới kêu anh ta là để mình chở wa bên mình làm, dường như ko từ chối đc vì mọi người ở đó cũng nói anh ta nên như zay, anh ta lên xe mình (em mình khi đó phải đi xe ôm). Đi gần tới khúc Lạc Long Quân & Lý Thuong Kiệt thì anh ta đòi xuống vì mắc ị. Mình đứng ở chỗ đó đợi khoảng hơn 1 tiếng ko thấy anh ta quay lại, trời nắng chang chang, trước khi đi về nhà con dặn người sửa xe khúc đó nếu thấy anh ta quay lại thì phone cho mình tới đón. Khi về nhà mình cứ thấy áy náy hoài vì sợ bỏ rơi ngta tội nghiệp, mang chuyện đi kể cho mấy người nghe mới biết mình bị gạt. Mất tiền (hơn 100k), mất cái nón bảo hiểm protect mới mua... nhưng quan trọng nhất là mất niềm tin ở con người, ko nghĩ là lòng tốt của mình lại bị lợi dụng như thế. Nghĩ zậy nhưng từ đó tới giờ mình vẫn bị gạt mấy lần nữa. Nhưng thôi, quan trọng là lương tâm mình thấy thanh thản.
     
  20. eeyore_3t Thành Viên Cấp 4

    ai cũng có cái cảnh bạn àh , trong khi mình lại ko biết gì về họ.
    coi như giúp người ta 1 lần rồi ko quen biết đi bạn à .
    có khi vì 20 k mà bạn cho đó , cụ sống đc thêm 1 ngày , liệu có đáng ko bạn .
    mình ko bên ai cả , vì cuộc sống .. muôn màu