Tìm kiếm bài viết theo id

[Đời sinh viên] Khốn khổ khốn nạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hieumoinguoi00, 6/3/14.

ID Topic : 7242566
Ngày đăng:
6/3/14 lúc 08:29
  1. hieumoinguoi00 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    17/2/14
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    73
    Trải qua 4.5 năm đại học, 2.5 năm cao học, với biết bao hoài bão, ước mơ nhưng ngẫm nghĩ lại đời sinh viên thật là khốn khổ khốn nạn

    - Lên trường, bị thầy cô coi thường (do học không khá, thi rớt, làm đồ án trễ)
    - Lên phòng đào tạo, phòng tiếp sinh viên, bị mấy bà chửi rủa, coi thường giống mình đi xin xỏ
    - Đóng học phí, bị mấy bà ở đây nhăn nhó
    - Đi căn tin, bị mấy bà bán đồ ăn coi mình như cái thứ đi xin ăn
    - Ra bãi giữ xe, bị mấy thằng giữ xe chửi như chó
     
  2. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Mình thì chỉ góp vui 1 câu truyện:
    Một đứa anh học rất giỏi, nhà nghèo quá nên hết cấp ba đậu 2 trường ĐH vẫn phải vuốt lệ để đi làm công nhân. Lý do vì còn bố mẹ già và hai đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học, đành phải hy sinh cuộc đời. Tính từ 2005 đến nay là 9 năm trời bước ra đời với đủ thứ nghề: bảo vệ, bốc vác, bán hàng, phụ xe, osin,phụ hồ...
    Mỗi tháng cố gắng gửi về nhà 2 triệu phụ bố mẹ nuôi em, may măn 1 em gái đã ra trường đi dạy, đã lập gia đình, cuộc sống tương đối rồi. Còn em gái út hết năm sau ra trường, cũng là cô giáo, đến lúc e gái ra trường thì có thể lo cuộc sống riêng, khi đã bước qua cái tuổi 30.
    Túm váy lại than thở cái gì, có ăn có học là sướng nhất đời, than thở mà ko biết nhìn xuống bao nhiêu cảnh đời còn éo le, khổ sở hơn kìa. Mày ko muốn bị những cái gạch đầu dòng thì qua chỗ tao, đưa hai cái bằng đây, tao đem đi tiệm cầm đồ cho vài chai lấy vốn mà đi bán vé số!
    Đúng là cái lũ ăn no rửng mỡ, não phẳng!
     
  3. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    gì mà u ám vậy trời
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thui ở nhà với cái "hoài bão" đi, khõi lăn tăn "khốn khổ với khốn nạn"
     
  5. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    em cũng học mà đâu có gặp mấy cái thể loại đó đâu, sao chủ thớt nhìn đời toàn màu đen thế?
     
  6. VIP SIM Banned

    Vậy giờ thớt chuyển màu chưa ??? Ăn thua là khi ra đời thế lào thớt ới ... Vợ đẹp , con ngoan , giàu có , GĐ hp ... Quá khứ bỏ qua 1 bên đê ...
     
  7. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    mới có tý đã sồn sồn lên , loại này cũng chả làm dc việc gì lớn
     
  8. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Loại này thì chỉ bám váy vợ hoặc ngửa tay xin tiền bố mẹ ra oai là giỏi thôi bác ợ
     
  9. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Riêng mình thì thấy đời SV là đẹp nhất, bạn bè toàn những người học giỏi, ngoan, văn minh, hiền lành, thầy cô giáo trong khoa thì cưng chiều.
    Mấy cái lặt vặt khác quan tâm làm gì, đúng là phòng hành chính kế toán với phòng tiếp sv khó chịu nhưng 1 năm mình cũng chỉ mò lên đấy có vài lần chẳng để ý.
     
  10. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    đời sinh viên thật vui. sắp vô lớp cả đám rủ nhau đi đá banh còn lại mấy mống ở lại học kaka
     
  11. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Hạng này ra đời thì ngốc đầu k nổi
     
  12. Hỏa Long.5giay Tự cho mình là uy tín.

    Nói chuyện cứ như...
    Giờ đi làm rồi muốn đi học lại cũng không được này!
     
  13. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tâm sự thôi mà, các bạn không thông cảm được thì thôi, sao lại phải lên tiếng chửi rủa con người ta như vậy ? Lòng người thật hẹp hòi .
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thời SV vô tư, chơi sướng nhất, khi tâm trạng ko lo nghĩ thì sướng lên đến đỉnh điểm, giờ nhiều khi đang hành sự lại nghĩ ngày mai có cuộc họp, mai đóng tiền học cho con... mất cả hứng.
    mà thời SV em học Nông Lâm cách nay 15 năm thì trên đó còn nhiều lùm (giờ chặt đi xây trường gần hết), cứ kéo bạn gái vào đó cho đỡ tốn tiền nhà nghỉ. bạn gái ở thành phố nên học xong là về nhà, còn mình ở trọ, khi về khu trọ thì có mấy em làm công nhân ở trọ cùng, thế là tối tối lại qua phòng mấy em chơi... sướng vãi. có cái mác SV được mấy em thích lắm, lúc đó SV có giá vì trường đại học ít chứ ko tràn lan như bây giờ
    ôi, bao giờ cho đến ngày xưa
     
  15. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    hình như thiếu i ốt. mà sao học tới cao học được nhỉ. hay học trên cao.
     
  16. anhxelam Thành Viên Cấp 2

    [Đời sinh viên] Khốn khổ khốn nạn) còn thiếu:
    - Đi vào trường ngang cổng bảo vệ, bị nhìn như thằng vô ăn trộm, lâu lâu xét thẻ sv như CSGT kiểm tra giấy tờ.
     
  17. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Cũng có 1 vài chi tiết chủ thớt nói đúng ấy chứ... Mấy bác chém ác quá, riêng em giờ đi làm muốn trở lại thời sinh viên cũng không được, tuy học không khá, nợ chồng chất nhưng ra trường đi làm lại thấy quãng đời s viên đó đẹp biết bao. Chủ thớt chắc đang không hài lòng với tấm bằng của mình nên bức xúc thôi, ae bớt nóng.
    - P/s: Hiện giờ em cũng đang học cao học, nhưng em chả mong gì có bằng cao học để thêm tiền, em học vì có thời gian rãnh, lương đủ sống. Còn muốn tiến xa hơn ăn thua... do mình, kiến thức từ trong trường chỉ là tấm vé vào cổng "cuộc chơi" này thôi. Ý kiến em là vậy
     
  18. U P Thành Viên Cấp 3

    đang chuẩn bị thi cao học [Đời sinh viên] Khốn khổ khốn nạn
     
  19. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Hà hà, cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó!!! [Đời sinh viên] Khốn khổ khốn nạn làm quen hông được thì bye bye cuộc sống đi nào!!!
     
  20. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    ôi nhớ cái thời sv thiếu thốn mà vui quá xá há há
     

Tình hình diễn đàn

  1. Vinaphone TPHCM,
  2. hoa168,
  3. 0968796366
Tổng: 596 (Thành viên: 7, Khách: 568, Robots: 21)