Tìm kiếm bài viết theo id

Đơn xin ở tù

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 6/9/17.

ID Topic : 8943595
Ngày đăng:
6/9/17 lúc 22:00
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã

    Chị L. bị người đàn ông dùng dao uy hiếp và hiếp dâm 2 lần nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị L. có cơ hội chạy mà không chịu chạy, tức là... tự nguyện quan hệ. Quá uất ức, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu được tiếng thị phi.

    Ám ảnh và điên dại

    Trưa 6/9, trao đổi qua điện thoại với PVDân trí, chị L. (SN 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) vừa khóc vừa nói: "Em khổ quá anh ơi, cứ như vầy thì làm sao em sống nổi. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi anh ạ. Em là nạn nhân mà giờ họ nói như em là tội phạm vậy. Ngay từ đầu Công an huyện Tân Thạnh đã muốn ém nhẹm sự việc. Ép buộc em viết giấy cam kết không yêu cầu xử lý hình sự và không yêu cầu đi giám định chứ em không hề tự nguyện viết vậy".

    Đơn xin ở tù
    Quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra
    Trao đổi thêm với PV, chị L. cho biết hơn 2 tháng qua, kể từ sau ngày bị đối tượng A. hiếp dâm, cuộc sống của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    "Hơn 2 tháng qua em không thể làm việc được vì bị chấn động tâm lý. Em không có thu nhập nên cuộc sống của 3 mẹ con em vô cùng khó khăn. Đến tận bây giờ em cũng chưa thể ngủ được mỗi khi nhớ đến sự việc tồi tệ xảy ra với em", chị L. chia sẻ.

    Không chỉ cuộc sống của chị L. bị đảo lộn, hai đứa con chị cũng có nguy cơ mất đi tuổi thơ khi chị bị nhiều lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, bạn bè cùng lứa.

    "Con gái em chưa tròn 7 tuổi phải hàng ngày đi chùa xin thức ăn về cho em. Khi ở chùa không có thức ăn thì cháu phải thay mẹ nấu cơm và chăm sóc em. Em cả ngày cứ thẫn thờ không làm nổi việc gì. Đứa út nhà em mới vào lớp mầm nhưng em không có tiền đóng học cho cháu. Thấy hoàn cảnh khó khăn cô hiệu trưởng đã ứng trước tiền học phí gần 1 triệu để cháu được đến trường", chị L, nức nở.

    Nói về quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra chị L. càng khóc to hơn: "Anh thử nghĩ coi, em là mẹ mà trong đêm bỏ chạy để hai đứa nhỏ lại cho kẻ hiếp dâm em sao em đành. Em không hiểu sao họ lại nói em có thể bỏ chạy mà không chạy? Không biết họ có con hay không mà lại nói những câu vô cảm như vậy? Em sẽ tiếp tục kiện lên các cơ quan cấp cao hơn để đòi lại công bằng cho mình!".

    Xin đi tù vì quá nhục nhã!

    Vì quá túng quẫn, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu nổi áp lực sống trong sự đàm tiếu của hàng xóm và mất niềm tin vào cơ quan chức năng.

    Trong đơn của mình, chị L. nêu rõ: "Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”.

    Lý do chị L. nêu trong đơn là: “Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi”.

    “Giờ tôi bỏ lại hai đứa trẻ làm gánh nặng cho xã hội. Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!", chị L. nói.

    http://m.dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi...n-di-tu-vi-qua-nhuc-nha-20170906154910399.htm
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pó tay mấy anh CA.Trình độ nhận thức quá cao....cao như đống phân bò.
     
    HiepSiSiTinh, tuannokia and QuiHoang like this.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Cũng vì thế mà mình mới nói :" có 1 số người trong xã hội vô cảm " là vậy !
    Hy vọng với lá đơn lạ lùng này sẽ có những người thực thi luật pháp còn lương tâm ngó tới !
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/9/17
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  4. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Nát quá rồi, nát quá rồi
     
    tucammoi thích bài này.
  5. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    bác này hình như chỉ đọc cái tiêu đề rồi trả lời thì phải...chẳng trách tối ngày đăng topic nhờ ae hướng dẫn cưa gái này nọ...bó tay
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ cao, nhưng chưa "cao" bằng cái thím nói:"tăng thuế không ảnh hưởng đến người nghèo".
    ĐM một lũ vô cảm
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chán thật, sao mấy thằng công an này nó không đặt trường hợp chị L này là họ hàng nhà nói thử coi nó có nhảy lên ko
     
  8. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Nói như bạn thì xã hội đâu còn chuyện cho bạn chữi hahahaa
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  9. saukem Thành Viên Cấp 6

    vụ này nếu đúng như nạn nhân mô tả thì c.a đả nhận đút lót ,lợi dụng chức quyền ép dân đen chứ kg còn là vô cảm trước tội ác nữa
     
  10. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    saukem thích bài này.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator



    Đúng như 1 bác nào đó nói " Ở VN cái gì cũng có thể có" là thế Chuyện bác đưa ra chỉ là 1 trong vô số điều "kỳ cục" xảy ra hàng ngày ở VN thôi !
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mới coi cái clip tụi giao thông cấu kết với giang hồ phạt lỗi lấn làn người dân . Tụi nó đứng khúc cua nguy hiểm bắt xi nhan mặc cho khúc cua này rất nguy hiểm . Nếu né tụi nó đứng trong lề là xe ben đằng sau lên hốt liền . Mình cũng xém chết ở khúc cua từ Suối Tiên về quốc lộ 1 này . Nếu người dân quay phim là tụi nó cho giang hồ xử.
    Xã hội ngày càng loạn.
     
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    1 cá nhân đã không hoàn hảo rồi nói gì 1 xã hội, 1 đất nước. Trừ những nước mà người ta nói là đáng sống nhất thế giới như Thụy Sỹ, Đan Mạch, Hà Lan...mình không biết sao chứ Mỹ, tệ nạn trong công quyền đầy rẩy đó thôi, nhất là trong ngành cảnh sát
    Còn VN, hy vọng khi mà dân chúng càng phanh phui ra thì càng ngày sẽ càng giảm đi thôi !
     
  14. Tpmy143 Bút mài Hoàng Ngọc

    Nói chung chị này phải làm 1 cái j đó thật nổi để dư luận lên tiếng giúp chị lật lại vụ án! Chứ đơn được chấp nhận là chị cũng mệt mỏi nhỉ!
     
  15. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    'Nếu bị hiếp dâm mà không chống cự được, hãy nằm xuống hưởng thụ?!'
    Đăng lúc: 07.09.2017 14:26
    Đơn xin ở tù Từ vụ bà mẹ 2 con ở Long An xin đi tù vì bị giang hồ hiếp dâm nhưng công an không xử, có người liên tưởng đến phát ngôn sốc của Barbara Driver, cựu thị trưởng, nữ ủy viên hội đồng của Đảng bảo thủ tại hội đồng Cheltenham Borough: 'Nếu bị hiếp dâm mà không chống cự được, hãy nằm xuống hưởng thụ'.
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chắc chắn thằng hiếp dâm này là đứa con mất dạy của ông này bà nọ .
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nộp đơn xin ở tù thì c,a còn có lý do nữa là tại sao nói bỏ chạy ko được vì còn 2 đứa con, vậy thì ở tù 2 đứa con làm sao, đàng nào chị này cũng thua, chắc tụi nó thấy chị này nghèo, tưởng chị ấy làm thêm mà thằng sở khanh kia nó k trả tiền nên chị kiện, vì vậy tụi nó k xử.
     
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Vậy mà mỗi lần tổ chức Nhân Quyền thế giới báo cáo là có thằng sủa inh ỏi : chúng tôi cực lực phản đối.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    sao ko ai đứng lên nhỉ................................
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. honeyz...,
  3. sanhkhlv91,
  4. ductuan88,
  5. mrvinh89
Tổng: 559 (Thành viên: 6, Khách: 541, Robots: 12)