Số là 7/6 này em lên xe bông, dự định du lịch quần đảo Nam Du. Anh em 5s nào từng đi chia sẻ cho em ít kinh nghiệm thực tế ạ. Thông tin trên mạng cũng nhiều rồi, nhưng dù sao có kinh nghiệm thực tế của anh em từng đi vẫn giá trị hơn, Thanks anh em!
tuần trăng mật thì nên đi những nơi nào thoải mái, tiện nghi đầy đủ, ra phú quốc ở resort để hưởng cái giá trị của trăng mật chứ nam du thì không nên, chỉ dành cho du lịch bụi
Ngoài đó có nhà nghỉ, dịch vụ hết rồi nên không vụ thiếu tiện nghi. Nhưng lưu ý chọn nhà nghỉ phải có máy phát điện 24/24. Vì 22h là toàn đảo cúp điện nên rất nóng. Vừa rồi mình ở nhà nghỉ Huỳnh Hua, sạch, đẹp, nội thất cao cấp, tiện nghi. Nhưng bà chủ rất khó tính, kỹ quá mức. Dơ 1 chút cũng không được, về trể hơn 10h chút cũng khó. Để thoải mái thì chọn nhà nghỉ Nam Du dù phòng ốc không đẹp bằng. - Chuyến đi nên đem theo đồ câu cá, dao, bao tay, ống thở, để bắt ốc, hào, nhum, cá vì ngoài này còn nhiều hải sản tự nhiên *Tối quan trọng là bạn phải đặt vé 2 chiều tàu cao tốc ra đảo trước 3 tuần. Vì 1 ngày có 1 chuyến ra, mà tàu chỉ chở được 170 người, chưa tính tới Cò vé ở đó lúc nào cũng giành mua hết vé trước. - Mấy cái dịch vụ tham quan đảo hỏi nhà nghỉ là có hết nhé, ít người thì đi ghép với nhóm khác để tiếp kiệm. - Nhớ tìm mua ốc tai tượng trên đảo này, đặc sản đó. - Chuyến vừa rồi mình tốn tổng 1tr7/người bao gồm tất cả, hải sản ăn thoải mái.
Nam Du thì bãi biển đẹp nhưng mà chỉ có nhà nghỉ bình dân thôi, dịch vụ du lịch chưa có. Theo mình nghĩ tuần trăng mật thì bạn nên đi Phú Quốc phù hợp hơn.
Thanks anh em tư vấn. Thật ra 2 vc em cũng rất bình dân, với lại chỉ đi được 3 ngày nên chọn Nam Du. Còn chỗ cao cấp hơn thì để khi nào "hấp hôn" sẽ tính tiếp
Nghe lời bác, mới book vé liền. Mình định xuống Rạch Giá chơi 1 đêm, hôm sau mới đi Nam Du, ở Rạch Giá biết chỗ nào ăn uống ok không bác?
Ăn uống ở Rạch Giá mấy lần. Nhưng không thấy gì đặc biệt, vì hầu như cái nào Sài Gòn cũng có mà ngon, rẻ hơn. Ra biển chủ yếu nên chọn hải sản tươi mà ăn thôi.
Nam Du đi thì cảnh biển đẹp, đồ ăn ngon và rẻ hơn Phú Quốc nhiều. Nhưng nếu đi tuần trăng mật thì vợ của bạn phải là người thích khám phá, sẵn sàng từ bỏ tiện nghi hiện đại để thưởng thức thiên nhiên. Ba ngày thì ngày 1 thuê thuyền đi các hòn gần đó tắm biển,câu cá, ăn hải sản. Chiều tối về ra cầu cẳng mua ít hải sản ngồi nướng, xong về khách sạn ôm nhau. Ngày 2 thuê xe máy đi lên ngon hải đăng trên đảo,ngắm nhìn toàn cảnh đảo,chụp hình những bãi đẹp xung quanh đảo, chiều ghé bãi Cây Mến uống nước dừa,nằm võng nghỉ ngơi tí rồi tắm biển, bãi vắng đẹp gấp nhiều lần PQ. Ngày 3 ăn uống lòng vòng chơi rồi mua ít đồ về
Như nhiều bạn trên đây đã nói thì nếu hưởng tuần trăng mật mình mạnh dạn khuyên bạn không nên đến Nam Du: nếu thích đi biển thì hay nhất vẫn là Phú Quốc, sau đó là Nha Trang ( Vinpearl) hay chí ít cũng là Vũng tàu, Hồ Tràm, Mũi Né, cù lao Chàm, Côn đảo.......là những nơi có resort hay Hotel đàng hoàng. Những điểm yếu của Nam Du: 1) Không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ. 2) Điện chỉ có từ 10h sáng đến 22 h tối. Ngoài ra chỉ có quạt xài bình điện. 3) Có mỗi duy nhất 1 bải tắm là bải Mến, chiều dài khoảng 100m và bải này cũng khá xa khu nhà trọ khoảng 4km Tóm lại Nam Du chỉ dành cho dân phượt, giới trẻ...đi cho biết chứ chẳng có gì xuất sắc. Đi Nam Du thà ghé Hòn Sơn ( Củng con đường đến Nam Du) còn có lý hơn: hòn Sơn có ít nhất là 5 bải tắm. Thiên nhiên còn nhiều: Cá ,Cua có thể tự bắt mà ăn. Tất cả mọi hình ảnh các địa danh mình ghi ở trên mình đều có đi ghé qua. Nếu anh em nào cần , vui lòng liên hệ mình sẽ cung cấp đầy đũ !
Về nhà trọ thì mình đã đặt phòng, đến 23h máy phát điện của khu vực tắt nhưng nhà nghỉ sẽ mở máy phát điện gia đình lên, đảm bảo máy lạnh 24/24. Vợ chồng mình bình dân nên cũng không cần khách sạn, resort cao cấp gì. Mình cũng đã đặt tàu đi các hòn khác, Nam Du là quần đảo gồm nhiều hòn, nên phải đi tham quan nhiều, chứ nếu chỉ ở Hòn Lớn không thì bí thật. Thanks anh em đã góp ý
Có mướn xe máy trên Nam Du thì nhớ mướn dặn chủ khách sạn mướn cho xe nào ngon ngon một chút nha bác, đường trên đó dốc lên dốc xuống khủng khiếp lắm ^^ Với lên đảo thì mướn xe luôn, đừng để hôm sau mướn, mướn nửa ngày họ cũng tính 150k á. Lần trước em ở nhà nghỉ Nam Du, phòng máy lạnh, đúng là 11h cúp điện nhưng nhà nghỉ có mở máy phát cho mình xài thả ga. Trên đảo chỗ gần bến tàu ban đêm có nhận chế biến hải sản cho mình, 30k / ký ( nướng hấp ... ) Bữa tụi em đi 5 người, nhờ chỗ này làm cho 1 bàn ( hải sản mình có thể tự lựa hoặc chỗ đó lựa giùm ) Ban đêm có dàn Loa karaoke cho mình quẩy tới 11h nữa ^^ Bữa em đi ở quán đó có 3 bàn ngta đặt, qua giao lưu vui lắm. Chứ mua đồ về tự mình làm mượn bếp khách sạn thì hơi cập rập + mất công dọn rửa, bữa thấy 1 cặp chung ks tự làm nhìn tội ghê ... Nên khám phá mấy hòn xung quanh nữa, bữa em đi có 2 ngày 1 đêm nên chỉ ở Hòn Lớn. Hôm trước thì lặn biển, hôm sau mướn xe máy khám phá quanh đảo.
Ok thanks bác! Em đã nhờ chỗ nhà nghỉ thuê ghe các đảo và thuê 1 xe máy vào ngày hôm sau. Chỗ nhà nghỉ này cũng nhận nấu ăn cho em luôn, hy vọng mọi việc suông sẻ
Phú Quốc thì khỏi nói rồi, ăn chơi dịch vụ từ A tới Z. Điện nước thoải mái... Thêm cái Vinpearl nữa thì... Nhưng mỗi nơi 1 vẻ, kể ra mấy bãi biển ở Nam Du đẹp lắm, có thể nói tương đương Bãi Sao PQ, hải sản rẻ hơn 1 chút. Tất cả hầu như còn hoang sơ và thiếu thốn nên thấy gần gũi thoải mái hơn, thích hợp ai thích khám phá, không muốn ở resort.
Phú Quốc và QĐ Nam Du đều nằm nằm ở vùng biển Tây Nam của đất nước, cách nhau có vài chục km nên mình nghĩ về phong cảnh thiên nhiên cũng na ná nhau thôi. Có 1 điều PQ là đảo lớn, phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch mạnh hơn, còn Nam Du thì hoang sơ hơn. Tùy nhu cầu mỗi người mà chọn đi du lịch ở đâu: - Anh nhiều tiền, muốn được phục vụ chu đáo từ a-z thì chọn PQ - Anh ít tiền hơn chút, muốn khám phá, tự do,...thì chọn Nam Du Nên đừng nên so sánh chỗ nào đẹp hơn chỗ nào.
Mình vừa post vài tấm ảnh về Nam Du, trong đó có cả số điện thoại của các nhà nghỉ. Bạn nào quan tâm thì vào xem cho biết https://www.5giay.vn/kham-pha-viet-nam/8078844-quan-dao-nam-du.html#post1046385398