Con đã tu bao năm rồi? Con học nào vi diệu pháp Nào là tánh không, vô ngã, duyên sinh Nào là niệm sáu chữ hồng danh Hay sáu âm linh cảm Nào là bắt ấn, ngồi thiền, Nào là lần chuỗi, lạy kinh Nào là công phu khuya sớm, Nào là kinh, luật, luận làu thông Nào là hệ phái này, hệ phái nọ Nào là những sách vở viết ra Nhưng ta cảm thấy ở con vẫn có cái gì bất ổn. Ta muốn nhắc con thực hiện một điều Nếu con kiên trì và dũng mãnh Từng bước thực hiện một điều quan trọng này: Con hãy buông xả từ bên trong tâm Và buông xả những ràng buộc bên ngoài Con làm được điều này Phật trong con từ từ sẽ lớn Nếu một ngày kia con buông xả rốt ráo Thì Phật của con là toàn giác Buông đi con đừng cột thêm vào Con dụng pháp này chối bỏ pháp kia Con trụ trong pháp nào cũng kẹt Con cứ buông đi đừng cột thêm vào!
Hay ý nghĩa Có ai biết cái thuyền ko đáy chở đường tăng qua đất Phật dc chép trong kinh nào ko ?? Cái thuyền đó gọi là thất bảo gì gì đó