Giấc mơ rồi cũng sẽ kết thúc khi cuộc sống này chấm dứt, giàu sang tột đỉnh thì cuối cùng cũng tay trắng ra đi, sẽ chẳng được gì khi ta không còn nữa, có còn lại chăng chỉ là cái nghiệp ta mang theo. Biết được vậy sao ta ta không ươm mầm cái "Tâm" thật tốt cho hạt giống Bồ Đề ngày một nảy nở? Mỗi ngày xung quanh ta có biết bao nhiêu chuyện trái ngang diễn ra. Giàu có danh vọng chưa hẳn là hạnh phúc, bởi vì đằng sau lưng nó ẩn lấp một sự nơm nớp lo sợ, có người vì mải lo kiếm thật nhiều tiền, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội rồi kết cục cũng về cát bụi... Một sự thật đã trở thành quy luật của cuộc đời đó là "Sinh, lão, bệnh, tử". Ở đời có sanh ắt có diệt, mang thân làm kiếp con người ai cũng phải trải qua cái quy luật nghiệt ngã đấy... [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mX7KLynRVyc[/YOUTUBE]
cho chết tội đi spam lung tung p/s : công nhận trưa ngồi 1 mình đang bùn bùn nghe cái này hại não thiệt
Dẫu biết cuộc đời là vậy nhưng biết bao người vẫn thực hiện quyết tâm cho đến tận cùng.Giàu sang cũng kg mang con người gặp đến sự Sinh - Lão.Thôi thì vác nick 5s kèm theo lon sữa bò với cây đàn bầu ra bùng binh ngã 7 ngồi gãy gãy cho cuộc đời thanh thản:still_dreaming:
đúng là vậy nhưng còn 1 chuyện khác nữa đó là lo cái lo trở về cát bụi => bỏ qua chén cơm manh áo => "đi" sớm hơn ...
Ko biết chủ top có hay nghe thuyết phát ko ? mình thì thích nghe và cũng tâm niệm vậy Sống thì còn đó , chết ta chẳng mang đc gì cả - cò chăng chỉ là cái tâm , nụ cười mà ta có đc ở đời mà thôi Sống tốt , ko hại , ở ác làm điều xấu j với ai Giúp đỡ mọi người và hướng thiện thì khi nhắm mắt xuôi tay ,lòng thanh thản vô cùng Phương châm sống mình là TÂM - NHẪN - THÔI KỆ Sống sao đừng ngược lại THÔI KỆ - NHẪN - TÂM là được