Một câu hỏi lớn mà mình chưa bao giờ có câu trả lời. Càng lớn thì câu trả lời càng quan trọng. Nếu theo chủ nghĩa duy tâm: linh hồn là có thật( cái này có nhiều bằng chứng lắm), cõi trần là cõi tạm, con người có số mệnh và không thể thay đổi được( câu này nhà tiên tri Vanga nói), tồn tại sức mạnh siêu nhiên lớn hơn nhiều sức mạnh của con người Nếu theo duy vật: chả có linh hồn( hơi vô lý) và cũng chả có thể giới bên kia, con người làm chủ được vận mệnh của mình. Mình thấy trong thực tế có hàng nghìn dẫn chứng chỉ ra rằng linh hồn(hay còn gọi là ma) là có thật, và nhiều hiện tượng siêu nhiên không thể giải đáp bằng khoa học: Phan Thị Bích Hằng, Vanga, hiện tượng áp vong, thần giao cách cảm, .........Nhưng nếu theo chủ nghĩa duy tâm thì cuộc sống chả còn ý nghĩa gì nữa vì nó chỉ là 1 con đường mà bạn chắc chắc sẽ phải đi, bạn không thay đổi được gì. Theo mọi người thì chủ nghĩa nào là đúng đắn nhất???????????????????
Phan Thị Bích Hằng .... ai vậy bạn !!!! Vanga thì mình có nghe nhưng Phan Thị Bích Hằng chưa từng nghe hic hic !
theo tui thì khi sinh ra rồi là đã được đặt vào 1 con đường 1 cuộc sống 1 xã hội chung với cã nhân loại như vậy rồi.........sống quẫn quanh quay đi quay lại cũng nằm ỡ trái đất này
Thế là bác theo Bà La Môn thờ Dunga à? Bạn gì đó ơi!Những gì chưa giải thích được sẽ đẩy về duy tâm và cái gì giải thích được thì đẩy về duy vật,suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Ví dụ trước đây người ta bảo thượng đế hay trời đất sinh ra vạn vật trong đó có con người.Thì đến nay các nhà khoa học lại dẫn chứng rằng vũ trụ được sinh ra từ vụ nổ Big Bang và muôn loài trên trái đất được tạo nên do đủ điều kiện,hoàng cảnh. Con người luôn cố gắn để tìm hiểu mọi thứ và những gì chưa biết cũng sẽ phải tìm hiểu nó thôi.Chẳng phải Copecnic đã đẩy mặt trời về trung tâm của hệ,Darwin tin con người phát triển từ vượn người sao?Lúc đó chủ nghĩa duy tâm đã đối xử như thế nào với chủ nghĩa duy vật?
nếu có sự lựa chọn thì chọn cả 2 mà thôi, 2 cái này bổ sung lẫn nhau để có thể nương tự và phát triển hoàn hảo, chứ tự bản thân chúng không phải là thứ hoàn hảo.
Mình thì tin cả 2,mình tin tất cả các vật thể đều có linh hồn nhưng mình ko tin có 1 sức mạnh nào khác mạnh hơn sức mạnh con người.Con người có thể làm dc nhiều thứ hơn mọi mong đợi nhờ vào ý chí và niềm đam mê.
Từ xa xưa đến giờ Duy Vật và Duy Tâm vẫn tồn tại song song và bài xích lẫn nhau. Khi nào Duy Vật không giải thích được hiện tượng, sự vật ---> Lúc đó Duy Tâm sẽ đứng lên..
lên google search 1 phát là ra ngay đó bạn ! Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm người Việt Nam khi cô có thể liên lạc và nói chuyện với người đã khuất được ! Cô đã giúp những người thất lạc người thân trong chiến tranh tìm lại mộ của họ thông qua những cuộc nói chuyện với người đã mất ! Bạn tìm thêm sẽ có nhìu thông tin bổ ích nữa đó