Tìm kiếm bài viết theo id

Em bị gì đây ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi legna, 20/11/14.

ID Topic : 7604332
Ngày đăng:
20/11/14 lúc 20:07
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    16/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    939
    Tự nhiên hôm nay không biết nàm thao mà bàn tay e nó ra mồ hôi ... ngồi gõ phím thấy nó ướt ướt tưởng bàn phím dơ chùi sạch rồi vẫn vậy . E cũng k để í ... đến khi xài điện thoại vuốt vuốt thì thấy ra nước . Tưởng ẻm kết mình cứ ngồi vuốt hoài , lau khô rồi lại vuốt , nó cứ ra nước ... hoảng wa ... check lại bàn tay phải và trái thì thấy nó ra mồ hôi .

    Huhuhuhu nghe đồn tay chân ra mồ hôi là phong thấp hay gì gì đó ... xui wa .. tự nhiên mới trẻ thôi , còn chưa nếm được hết thú vui cuộc đời mà bị vậy Em bị gì đây ??? giờ e phải làm sao

    Ai có kinh nghiệm bị cái này chỉ e với ....
    :sad:
     
  2. thanglh2000 Thành Viên Cấp 1

    chắc ko sao đâu, lâu lâu mình cũng bị vậy
     
  3. williamtruong Thành Viên Cấp 3

    đi cắt tuyến mồ hôi là dc . bạn nghien cuu thử
     
  4. phongtt7 Thành Viên Cấp 2

    cũng có thằng bạn bị cái này uống cả đống thuốc mà ko hết (nhà nó là tiệm thuốc tây) thấy trong balo nó lúc nào cũng có 1 đống thuốc
     
  5. NguyễnSơn Thành Viên Cấp 3

    quay tay nhiều vào là hết mồ hôi tay ngay không tin thím thử đi.Nhưng đến lúc hết bệnh lại ghiền quay tay đừng hỏi tại sao^^
     
  6. ok123 Thành Viên Cấp 1

    cái này bth, theo gen thôi mà.
    Ông nao bảo cắt là tào lao. Cắt dây thần kinh ngay ngực (đổ mồ hôi ở tay) xong nó dồn về chân or ..ái hoặc nách thì ăn hết nhé !
     
  7. quan_nokia01 Thành Viên Bạch Kim

    tui thì tui nghe mấy bậc tiền bối ngày xưa nói là..........lấy tay thọc vào bãi phân bò nóng hổi vừa "ra lò". Làm như vậy 2-3 lần là hết ngay @@
     
  8. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    tui cũng bị giống thớt, hay ra mồ hôi tay và mồ hôi chân, mát mẻ thì ok, chứ nóng tí xíu là thấy oải.
     
  9. legna Thành Viên Cấp 3

    mới bị hnay thôi hixxxx
     
  10. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    ngày mai nó chuyển xuống bụng - chân. rồi hết thôi.
     
  11. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    thoa tinh dầu cây sả , nếu ko có tinh dầu thì kiếm lá sả tươi. Lót lớp lá sả, đặt 2 lòng bàn tay lên chà sát . Làm 1 - 2 lần sẽ hết ra mồ hôi lòng bàn tay .
     
  12. legna Thành Viên Cấp 3

    Oải ghê . để làm vài cách . chắc do ít hoạt động tay .

    Bị cái này dc mỗi cái móc thoải mái vì nước ra liên tục thôi Em bị gì đây ???
     
  13. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    bệnh này là bệnh nan y, đông y và tây y đều phải bó tay, chia bùn cùng thớt, em nghĩ thớt nên sớm viết di chúc để sau này con cháu khỏi phải giành giật tài sản Em bị gì đây ???
     
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    uống beer hàng ngaỳ là hết thooi Em bị gì đây ???
     
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đi khám sem sao rồi mới tính được thớt.
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bệnh này là bệnh ở dây thần kinh giao cảm và di truyền á.
    Mình cũng bị bệnh từ nhỏ, mất tự tin lắm lớn tí bỏ qua được tự ti mới có bạn gái.
    Đừng nghe lời ai uống thuốc hay phẫu thuật hoặc mua máy ion gì nhé, không có hết đâu.
    Uống thuốc đông y mình uống cả năm trời, Hòa hoãn linh rồi hốt thuốc bắc nấu uống mà không thấy bớt nhiều.
    Phẫu thuật thì mọi người chia sẻ là mồ hôi ở tay sẽ chuyển sang vùng khác: lưng, nách, mông... Nghĩ cảnh tay ướt tí còn đỡ chứ mà ngồi 1 chỗ nóng quá quần ướt nhẹp thì chui xuống lỗ. Mà nhiều người sau một thời gian bị lại nhé.
    Máy ion: Hết tạm thời, làm vài lần đỡ được vài tuần nhưng nghe nói tay bị khô, hóa sừng và cũng lờn từ từ.
    Nói chung cái chính là khắc phục tâm lý, sống chung với lũ. Mình giờ quen rồi Em bị gì đây ???
     
  17. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    E nghĩ nên chặt tay, để lâu nó lan toàn thân chảy nc! Lúc đó ng ta tưởng ng cá ng ta giết luôn!
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cái này là do móc hang cua nhiều nè, mà chắc móc gặp nhằm hang có độc rồi, giờ chỉ có chặt tay thôi
     
  19. mr.lâm usa Thành Viên Cấp 4

    Benh nha ngheo day ma vi ngheo ai hâm cái la mo hôi tay chảy rần rần