Tìm kiếm bài viết theo id

Em có nên tiếp tục gặp họ ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhocconhanhphuc, 24/3/11.

ID Topic : 2982782
Ngày đăng:
24/3/11 lúc 16:50
  1. nhocconhanhphuc Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    33
    Em & anh ấy làm chung cơ quan, quen nhau đã được 4tháng, cả 2 ko muốn cho mọi người trong cơ quan biết nên trước mặt mọi người tụi e là đồng nghiệp như bao mọi người khác.
    Trong cơ quan có 1 nhóm thường hay đi ăn uống chung với nhau (có cả e với a ấy), nhóm lại xuất hiện 1 cô làm ở cơ quan khác (lúc đó tụi e chưa yêu nhau) cũng đi cùng, cố ấy là bạn học cùng lớp của 2 người trong nhóm, chuyện trò vẫn vui vẻ, cho đến 1 ngày e biết được cô ấy cũng có tình cảm với bạn trai e, e dại dột kể cho a ấy nghe....
    Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mọi người đồn ầm lên là 2 người ấy quen nhau, e cảm thấy tổn thương lắm. Có đôi lần e phát hiện tin nhắn cuả cô ấy trong điện thoại bạn e, rồi những cuộc gọi nữa đêm....e cố gặng hỏi mà k có câu trả lời....& anh ấy đề nghị chia tay, e chấp nhận.
    Mùng 10/03 nhóm e tổ chức đi chơi, cơ quan cô ấy cũng tổ chức mà cô ấy k đi cùng, lại đi với nhóm e.
    30/04 cơ quan e tổ chức đi du lịch lại nghe chị TP nói là cô ấy nhờ 2 người bạn kia đăng ký cho cô ấy đi cùng.
    E có nên đi chơi cùng nhóm nữa k? nếu đi thì sẽ gặp sẽ tiếp xúc với 2 người đó. E phải làm gì bây giờ. Buổi trưa đi ăn cơm cũng lại đi cả nhóm cùng nhau, cứ chạm mặt nhau hằng ngày sao mà................quá
    Anh chị cho e lời khuyên với....
     
  2. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Cứ lơ đi mà sống,khi nào chuyển công ty hãy hay
     
  3. BeGaYeuBeHeo Thành Viên Cấp 2

    Cứ bình thường đi bạn,biết đâu bạn sẽ gặp được người tốt hơn,bạn cứ nghĩ tình cảm đó chỉ là do 1 phút rung động thôi rồi bạn sẽ dễ quên thôi mà...mặc dù mình biết bạn đang buồn và hụt hẫng lắm nhưng mình chắc rằng bạn sẽ tìm được một người xứng đáng với bạn hơn,biết đâu người con trai kia sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã ko trân trọng tình cảm của bạn ,thân ^^
     
  4. Snow? Thành Viên Cấp 4

    ủa vậy cúi cùng lí do anh ấy đòi chia tay là gì??? Mà giờ 2 người đó có wen nhau ko???
     
  5. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    cũng hỗng hĩu sao a và chị lại chia tay nữa? cứ lơ đi chị nhưng chắc là khó lém đây.
     
  6. thaitran1987 Thành Viên Bạch Kim

    cứ bình thường thui bạn, đi chơi thì đi coi như ko có chuyện gì hết. Mình nghĩ đó là cách tốt nhất bạn à, nếu chọn cách ko đi thì tự nhiên vì 1 người mà mình lại mất đi cả nhóm bạn, bởi vì nhóm bạn này ko chỉ du lịch mới đi với nhau, mà ngày thường bạn vẫn đi ăn cơm chung mà, không lẽ bạn tránh mặt hoài
     
  7. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    "A sẽ k mang đến cho e được hạnh phúc, thôi thì mình ctay đi" chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đấy thôi bạn ah!
    2 người đó đã bắt đầu quen rồi bạn ơi!! TP nơi e sống nó cũng bé nhỏ lắm, ra đường là gặp nhau hoặc cũng sẽ gặp bạn bè của nhau. Lại nghe mọi người bàn tán.
    Cô gái đó cũng đoán ra được e và người ấy quen nhau, vì có lần ngồi bàn tán chuyện linh tinh cô ấy hỏi e là 2 người yêu nhau ah?
    Mỗi đứa ở mỗi tỉnh khác nhau nên cuối tuần rảnh rổi và k có về quê nên thường hay la cà cfe hoặc ăn uống, e cũng hay rủ cô ấy đi cùng, lúc này bạn bè cũng bắt đầu thân với nhau (e, cô ấy, cùng 2 đứa e làm chung e) đi chơi với nhau nhiều hơn.Một hôm ngồi uống cfe e mượn đthoại để xem hình đi chơi, chợt có cuộc gọi đến theo phản xạ e nhìn vào màn hình e nhận ra số điện thoại đó (sao mà k biết số được, với cái tên đươc lưu là ANH), nghe đt xong cô ấy bảo: bạn tui nhậu xỉn rồi, tui phải đi rước về, mọi người ngồi chơi.
    Cảm giác lúc đó đau lắm mà lại tức nữa, cố gắng bình tĩnh e đthoại cho a ấy e mời uống nước nhưng a ấy nói đang có khách đến nhà nên nhậu rồi, k đi được.
    Dẫu biết rằng tình yêu có lý lẻ của riêng nó nhưng phải chi là 1 người nào đó xa lạ, đừng quen biết với nhau, e k phải chạm mặt hằng ngày đỡ phải buồn hơn.
    Trong chuyện này e k thể trách ai được hết nhưng sao thấy phủ phàng quá.
    E từng nghĩ đến chuyện thay đổi chổ làm đỡ phải khó chịu hơn.
    E rất cám ơn mọi người đã chia sẽ với e.
     
  8. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    Nick "nhocconhanhphuc" của e k biết sao e gửi bài k được nên e gừi nick này ah!
     
  9. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    rút kn nha bạn Em có nên tiếp tục gặp họ ko?, ng cùng cty thì tốt nhất nên suy ngĩ kĩ trc khi đến với nhau , mih cug đã từng rất sợ như bạn , cho nên mih ko bao h dám có tc với bạn cug lớp hay bạn thân của bạn minh Em có nên tiếp tục gặp họ ko? - 1, níu có j xảy ra khó nhìn mặt nhau lắm, hoizz, bi h mih nghĩ b cứ bthuong đi, b nghĩ mih có mặt nào tốt hơn cô ta thì cứ show ra, b cứ đi chơi với nhóm , mih bít bạn bùn và cảm thấy bức bối lắm nhưg mà cứ tỏ ra thật vui vẻ vào và fair play vào, để ngta nhìn thấy b ko hề lụy, hehe, cố lên bạn :sweet_kiss:, ex bf của bạn chắc cug là 1 ng co trai ko ra j mới có việc có mới nới cũ :still_dreaming:, đến 1 ngày nào đó có ng con gái khác hơn cô ta thì a ấy lại theo ng mới thôi Em có nên tiếp tục gặp họ ko? - 2, chẳng có j phải hối tiếc 1 ng con trai như thế, thí cho cô ta đi và tặng thêm 1 lời cảm ơn Em có nên tiếp tục gặp họ ko? - 3..
     
  10. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mình thấy như zậy lại tốt với bạn hơn, thằng đàn ông như bỏ đi là vừa, có mới nới cũ, mấy thằng này thuộc dạng bay bướm, thấy gái đẹp là sẽ tán tỉnh ah, bạn phải mừng vì ko còn dính tới thằng này. Đàn ông trên đời này nhiều mà, mà mình nghĩ tc của bạn và thằng đó chắc chưa sâu đậm đâu, bỏ đi nghĩ làm gì những ng ko xứng với mình, sau này quen ng khác tốt hơn
     
  11. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em à ! Đã chia tay nhau rồi thì sao lại còn phải lo lắng như vậy ??? Với 1 thằng con trai , dễ dàng thay lòng như vậy , có gì mà em phải đắn đo như thế ? Ko có gì phải tức cả . Loại đàn ông đó , ko đáng để bận tâm đâu em . Cứ sống vui vẻ đi , ngoài xã hội còn khối anh chàng tốt để em quan tâm đến đấy . Hơi đâu mà cứ ghen ăn tức ở với 2 loại người như vậy
     
  12. bbcvoa Thành Viên Cấp 1

    tình cảm khó nói lắm
     
  13. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Mình thấy bạn ko phải là tuyp người vô tâm, bạn sẽ ko phớt lờ sống được đâu. Mình rất hiểu cái cảm giác của bạn. Lời khuyên là: chuyển việc đi bạn, ko gặp thời gian lâu bạn sẽ ko còn nhớ tới nữa, chứ suốt ngày thấy cảnh đó chịu ko nổi đâu =.=
    P/s: có lẽ lúc đầu anh này chỉ muốn làm quen sau đó thì sẽ đem 2 người ra so sánh, có lẽ bạn gái kia tế nhị hơn, bạn gặng hỏi này nọ rất dễ đẩy người bạn trai ra xa (vì sợ sau này quen thiệt sẽ mệt hơn) rút kn nha bạn, sau này cứ phớt lờ nó đi, cứ vui vẻ, vô tư => ko chọn bạn mới lạ =)
     
  14. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Lạc quan vui vẻ, tình yêu ko ưu tiên, cái ji đến sẽ đến. Nếu yêu bạn, bạn í sẽ tự tìm đến bạn í mà ^^
     
  15. nhocconhanhphuc Thành Viên Mới

    Đúng là sai lầm của e là e gặng hỏi, nếu ai đặt trường hợp như e e nghĩ cũng sẽ hỏi thôi ah! cũng mới đây thôi mà, có cần phải nhanh như vậy k?
     
  16. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    hỏi là đúng chứ có gì là sai đâu ?
    đêm khuya có cuộc đt từ người con gái khác trong đt bạn trai mình. Người con gái nào biết mà phớt lờ ko hỏi mới là có vấn đề đó. Không hỏi thì càng làm tới, giấu diếm sau lưng mình thì cũng vậy. Biết trước vẫn hơn.

    Mình thấy vậy cũng tốt, mình nghĩ khi bạn phát hiện tin nhắn, cuộc gọi thì chắc hắn và cô kia cũng có tình cảm với nhau rồi.
    Bạn cố quên hắn đi, cố vui vẻ lên..đừng để hắn biết mình đang buồn, đang đau khổ. Thời gian sẽ làm bạn quên thôi.
    Mình tin rằng tình yêu đẹp sẽ mau đến với bạn
     
  17. nhocconhanhphuc Thành Viên Mới

    Chiều nay e vẫn alo cho cô ấy rủ nhau đi ăn bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ, cô ấy vẫn kể về người yêu bí mật, hứa 1 ngày nào đó sẽ cho mọi người biết.
    E đang xin việc làm ở nơi khác, nếu được thì càng tốt, còn k được e vẫn phải làm tốt c.việc của mình như những j a, c đã khuyên. E sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này vào thời gian sớm nhất.
    E rất cám ơn mọi người.
     
  18. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Mình nghĩ ko nhất thiết phải chuyển việc làm,cách tốt nhất là đối diện với sự thật,bạn càng trốn tránh chỉ càng mệt mỏi mà thôi ,vì chuyện tình cảm của bạn trong nhóm bạn vẫn chưa ai biết nên bạn cứ cư xử bình thường,vui vẻ,mong rằng bạn sẽ sớm quên đi thôi ^^
     
  19. nhocconhanhphuc Thành Viên Mới

    E đang cố quên đây ah!
    Tối qua cô ấy SMS hỏi e đủ thứ chuyện trên đời, hỏi về chuyện tình cảm của e. Cuối cùng nt cho e thế này: "Có khi nào đến 1 ngày nào đó, tui làm bà đau lòng k bà N. Tại tui đang có 1 dấu ? to tướng mà k hỏi thôi". Dường như đó là cách để người ta lên tiếng cho e biết, e đành Forward tn đó lại cho a ấy, kèm thêm 1 câu: chuyện của 2 người làm ơn đừng liên quan đến tôi nữa. Thanks!
    Vẫn phải đi làm vì miếng cơm manh áo, vì bây giờ tìm được công việc này k phải dễ, sẽ k để bị chi phối nữa!
     
  20. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    thời gian sẽ trả lời tất cả