Em vừa mới phỏng vấn đạt yêu cầu cả 2 công ty 1 bên là everyday.vn, 1 bên là công ty Ureka Media với cổng thông tin ẩm thực Dendau.vn ở vị trí Sales . Và cả 2 công ty này mức lương thì không chênh lệch nhau bao nhiêu về lương cơ bản hoa hồng và ưu đãi nhưng hiện tại em đang phân vân rất nhiều khi phải chọn giữa 2 công ty : Về Everyday nếu làm sale bên everyday.vn hình thức giống trang nhóm mua về lĩnh vực deal khuyến mãi , giảm giá . Về Ureka media thì ít ai biết, chỉ mới vào thị trường trong 1 năm trở lại đây với mô hình WIN- WIN – WIN và bên Dendau.vn là cổng thông tin về ẩm thực và giải trí .Thành viên tham gia sẽ nhận được thẻ tích điểm ưu đãi nhưng mức giảm giá không cao như bên DEAL nhưng được cái giảm thường xuyên quanh năm.Ngoài ra điểm nhấn ở thẻ ưa đãi của ureka media là Tích điểm . Khi mỗi lần đi ăn đều tích điểm để sau đó đổi quà tặng tương ứng hoặc đổi một Voucher ăn uống mà không cần phải mua như bên Deal và hình thức của Ureka media mới quá nên em không biết ở Việt Nam có phát triển dễ không. Hiện tại em vẫn thích làm bên everyday hơn vì công ty này lớn và nổi tiếng nhưng bạn trai em thì khuyên em nên thử thách ở những lĩnh vực mới là làm bên ureka media sẽ học hỏi nhiều hơn vì em mới ra trường và mới bắt đầu vào lĩnh vực sale này nên chưa có cái nhìn tổng quan được Các anh chị nào đã và đang làm sales cho em lời khuyên với nên chọn công ty nào trong 2 công ty này là everyday và ureka media , theo anh ( chị ) giữa 2 công ty này thì công ty nào em có thể gắn bó lâu dài và phát triển hơn vậy.
Xem qua thì thấy everyday.vn là một trong số họ (hotdeal, muachung, cungmua, nhommua), còn dendau.vn thì không hiểu lắm về cách thức hoạt động nó như thế nào???
À cái Dendau.vn này nó có thẻ thành viên, hôm trước điện thoại mình giới thiệu thẻ, bé gọi điện dễ thương ghê. Nói chung nó là cái thẻ tích điểm đi ăn rồi cộng điểm, hôm rồi đổi được cái bộ đồ ăn du lịch nhưng về xem lại thì thấy chỉ có mấy cái đũa, muỗng, nỉa; nhưng mà cũng vui. Ngoài ra cũng có giảm giá nữa nhưng không nhiều, nhưng với một số nhà hàng lớn thì giảm 10% cũng ok, hôm trước ra Hà Nội đi ăn F1 10 người tốn đâu 5 triệu, giảm được 15% cũng đỡ, nhờ đợt đó mà đổi được cái bộ đồ ăn du lịch. Mà phải nói F1 này ngon hơn Kichi Kichi nhiều, ăn Kichi mỏi cả cổ tìm mấy miếng bò cuốn nấm kim chi mà tới cuối buổi mới thấy, thề không quay lại. Tám nãy giờ toàn về chuyện ăn uống, còn chuyện nghề nghiệp của em thì em nên suy nghĩ kỹ, phụ thuộc vào định hướng và sở thích của em thôi, cũng như có người khoái ăn F1, người khoái Kichi Kichi vậy đó, miễn sao ngon bổ và rẻ là được.