EXODUS: GODS AND KINGS – BỨC TƯỢNG ĐÀI DỞ DANG Câu chuyện về nhà tiên tri Moses là một trong những điển tích nổi tiếng nhất và đã được chuyển thể thành sách, truyện, phim hàng ngàn lần. Vậy, Ridley Scott có đủ khả năng xây dựng Exodus: Gods and Kings thành một bức tượng đài cao hơn tất cả hay không? Dựa trên một câu chuyện trong Kinh thánh xưa, phim kể về nhà tiên tri Moses và cuộc hành trình cam go, vĩ đại của ông dẫn dắt hàng trăm ngàn người Do thái thoát khỏi đất nước Ai Cập và ách thống trị hà khắc của Pharaoh để đi tới Đất Hứa. Bởi quy mô và tầm quan trọng của cuộc hành trình này, nó đã trở thành đề tài rất phổ biến trong lịch sử nghệ thuật, bao gồm cả điện ảnh. Trong đó, hẳn chúng ta vẫn chưa quên phiên bản hoạt hình rất nổi tiếng ra đời cách đây gần 15 năm là Hoàng tử Ai Cập của hãng Dream Works. Poster chính thức của phim Bộ phim khởi đầu bằng cách mô tả mối quan hệ anh em, bằng hữu giữa Moses (Christian Bale) và hoàng tử Ramses (Joel Edgerton) Sau khi bị phát hiện là người Do thái, Moses phải chịu cảnh đi đày tới vùng hoang mạc xa xôi, nơi ngài gặp gỡ người vợ yêu của đời mình. Những tưởng từ nay Moses sẽ vĩnh viễn sống cuộc đời của một kẻ chăn cừu, thế nhưng cuộc gặp gỡ kỳ lạ với “Chúa” đã khiến ngài quyết tâm rời bỏ gia đình, quay lại Ai Cập với mục đích thuyết phục Ramses trả tự do cho tất cả những nô lệ Do thái đang sống trong cảnh lầm than, nếu không Ai Cập sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của Chúa trời. Để là mới một huyền tích mà gần như ai cũng thuộc nằm lòng, Ridley Scott đã phóng tác thêm một số chi tiết mới lạ để đảm bảo người xem không bị “nhàm”, cụ thể như Moses vốn xuất thân nô lệ, thì nay lên phim lại trở thành...võ tướng, không những thế còn là huynh đệ keo sơ của Ramses. Tuy nhiên, chính sự thêm thắt này lại khiến bộ phim bị “mất lòng” một số người trong cộng đồng Công giáo và biến Exodus: Gods and Kings thành một trong những bộ phim “nhạy cảm” cần được quan tâm đặc biệt. Và đến khi xem hết phim, khán giả sẽ nhận thấy rằng Exodus giống như là một phiên bản “người đóng” của Hoàng tử Ai Cập hơn là một bộ phim có nguồn gốc sử thi. Bỏ qua những tình tiết đó thì điểm đáng ngợi khen của phim là dàn diễn viên quá xuất sắc. Christian Bale và Joel Edgerton đã hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn, thể hiện được sự đối nghịch trong tính cách của cặp anh em / cừu thù Moses -Ramses và sự tinh tế trong nội tâm của mỗi nhân vật. Đặc biệt là Christian Bale, anh đã khắc họa thành công vai Moses từ lúc còn là hoàng tử sống trong nhung lụa, đến khi trở thành người lãnh đạo hàng trăm ngàn người đi theo tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, nếu xét trong những bộ phim anh từng đóng thì đáng tiếc là vai diễn này không mang tính đột phá cao, không đủ thách thức khả năng diễn xuất của Bale. “Người Dơi” Christian Bale vào vai nhà hiền triết Moses Hai trong những trường đoạn ấn tượng nhất của phim là cảnh “10 đại dịch” và cảnh “đoàn người Do thái băng qua biển cạn”. Với sự hỗ trợ của kĩ xảo hiện đại, chưa bao giờ người xem được chứng kiến những khuôn hình “thật” đến thế, kì vĩ, hoành tráng và đáng sợ. Cộng với âm nhạc phù hợp, những trường đoạn này có thể khiến khán giả bên dưới rùng mình hoảng hốt và bị choáng ngợp trước quyền năng của thánh thần. Một cảnh tượng hùng tráng trong phim Điểm đáng tiếc nhất của Exodus: Gods and Kings là sự rời rạc trong mạch phim và sự hời hợt trong việc xây dựng tình tiết, khiến nó trở thành một món ăn với những thành phần cao cấp nhất nhưng lại không được nêm nếm đúng kiểu, không hòa trộn được để trở thành món ăn ngon. Exodus: Gods And Kings ra mắt khán giả Việt vào ngày 26/12/2014.