Tìm kiếm bài viết theo id

Gấu của tôi-phần 2

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 10/12/13.

ID Topic : 7115655
Ngày đăng:
10/12/13 lúc 12:38
  1. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/5/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    115
    -cám ơn mấy bạn đã chia sẽ, mình suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, mình đã tha thứ cho cô ấy 2 lần rồi , lần này là lần thứ 3 thì mình ko còn chịu nổi nữa. giờ đang rãnh mà tâm trạng lại não nề nên mình muốn nói ra hết cho nhẹ lòng đi.

    + người đầu tiên.

    - lần đầu tiên mình quen bạn gái cũng là lần đầu tiên đi làm, cách đây 6 năm, vào khoảng tháng 6-2008, nơi mình làm là "trung tâm phát triển mẫu châu á thái bình dương " trực thuộc tập đoàn nike. nghe tên kêu vậy đó chứ lương thấp lắm, mới vô có 1tr5 àh. làm ở vị trí pattern engineering team, bạn gái mình thì làm ở vị trí yield team( định mức).

    - quen cho đến năm 2011, trong quá trình quen thì người bạn gái mình là người miền nam mà ở dưới quê nữa nên rất gia giáo và 1 chút cực đoan trong cách suy nghĩ ,cách sống.

    - bạn gái mình hay nói anh phải làm cái này, cái kia, phải bằng người ta, phải lương cao, đại học, tay ga,sỉ diện.v.v, anh phải .....như người ta. anh ko làm được, anh ko phải là đàn ông....ngày nào cũng nghe điệp khúc ấy.

    -quen nhau 3 năm mà hết 2 năm lằng nhằn. tôi chịu không có nổi nên chia tay. nàng khóc rất nhiều và rất to. tôi biết nàng yêu tôi rất nhiều nhưng đồng thời tôi cũng bị nàng đè lên đầu lên cổ. thời điểm đó sau khi chia tay tôi thấy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

    + người thứ 2

    - gấu là người hoa, người ta hay gọi là tàu nùng hay gọi là người nùng cũng được, trong cmnd ghi là dân tộc Nùng.
    nhà cũng ở dưới quê, có người anh làm dược sĩ, ba mẹ làm rẫy.

    - gấu dễ thương, tuổi teen thứ thiệt, da trắng, có 1 giọng nói đáng yêu đến xiêu lòng. mình quen khi gấu tròn 18t

    -quen từ năm 2011 đến 2013 ( mới ct hôm chủ nhật 7/10) lúc mới quen có hỏi gấu về quá khứ thì gấu nói " lúc trước e có đi nhậu với bạn trai trong lớp rồi bị xxxGấu của tôi-phần 2mất roài, anh có yêu em thì tha thứ cho em, em sẽ vung đắp để đền bù cho anh....... chạy về nhà vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, thui kệ vấn đề là mình có thích hay không. quen được hot girl cũng hay. (tha thứ lần 1).

    -mình thương gấu nên hay chiều gấu lắm, gấu muốn gì cũng được, coi phim, đi ăn nhà hàng,shoping, ip4,ip5, mua này cho ba, cái kia cho mẹ, anh,chị, em gái, lấy lòng hàng xóm, nhỏ bạn...abc xyz 30p, 60p, 90p....gì gì cũng được. miễn sao em thích, em vui, em cười là được rồi.

    -quen được 1 năm, bỗng 1 ngày, "anh ơi có thằng kia nó nói nó thích em, em thấy nó nhiệt tình với em giống như thời gian đầu em mới quen anh". :beat_brick: sax, mình bắt gặp thằng đó đến đưa bánh tráng cho gấu, mình có nt cho nó, đại ý nói gấu là của mình, nó điên lên, hiện nguyên hình là thằng ở tù mới ra, cầm con dao đến nhưng đứng nói chuyện với gấu xong rồi bỏ đi. sau vụ đó, gấu " em xin lỗi anh, em tưởng nó là người đàng hoàng, ai dè...em hứa ko có lần sau đâu"
    (tha thứ lần 2)

    -lần thứ 3, chắc mấy bạn cũng biết rồi đó, anh kết nghĩa, rủ đi nhậu....con trai mà rủ con gái đi nhậu thì ít thằng nào mà đàng hoàng. thôi pó tay rồi. chuyện gì đến nó đến. mình đang bị quả báo. có lẽ vậy. nhưng rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. gấu của mình đã đầy đủ quá rồi hay gấu cảm thấy thiếu thốn điều gì ở mình nữa, có ai trả lời dùm mình được không ????? cho đến giờ này mình vẫn đặt giấu hỏi, con gái như vậy là chưa đủ sao ? mình khiếm khuyết ở điểm nào nữa nhỉ ?

    P.S : TIGER BẠC UỐNG NÓ THƠM RÂU MÀ MẤY ANH, MẤY CHÚ CỨ CHÊ HOÀI.
     
  2. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Con gái đừng quá tử tế,chỉ khuyên bác như thế
     
  3. Phương_Tâm Thành Viên Cấp 1

    đã bảo hôm qua là ún nước suối đi, giữ gìn sức phẻ chớ Gấu của tôi-phần 2
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đừng uống Tiger bạc nữa, chơi Saporo lon cao đi ngon hơn.
     
  5. Agent1102 Thành Viên Kim Cương



    Mình ko bao giờ hỏi quá sâu về quá khứ. chuyện xx mất rồi hay ko ko quan trọng, nhưng ko phải ai cũng chấp nhận dc, vậy nên mới quen đừng bao giờ hỏi những chuyện thế này.. đợi tình cảm đủ bạn sẽ tự thấy nó ko quan trong và ko phải mất thời gian suy nghĩ. cái câu " quen dc hot girl cũng hay " của bạn cho mình thấy bạn quen e nó cũng chỉ vì cái đó và động lực tha thứ của bạn vốn ko phải là tình cảm
     
  6. 3zen Banned

    khuyên bạn câu chân tình, uống Huda huế đi bạn ạh Gấu của tôi-phần 2
     
  7. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    nếu vốn không phải là tình cảm thì mình đã không khóc như thế này. còn chuyện mới quen mình hỏi về quá khứ là mình hỏi em có quen ai chưa ? rồi gấu mình tự trả lời như thế. chứ mình không có ý hỏi em có bao giờ xyz chưa bro ạ, còn câu quen dc hot girl cũng hay chẳng qua là mình tự an ủi mình để quên đi cái xxx đen tối kia thôi chứ, nếu mà hot girl thật chắc gấu nó cặp đến đại gia hay con nhà giàu rồi. chẳng qua là teen thôi thím 2 àh.

    muốn quen rau ko cần phải đầu tư nhiều và quen lâu như thế, rồi ra mắt 2 bên gia đình hoành tá tràng như vậy đâu nha thím 2 xớn xác.
     
  8. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu
     
  9. Agent1102 Thành Viên Kim Cương

    mình ko thím tới mức khóc lóc ỷ ôi . lập vài topic để xin a e cảm thông, riêng mình chỉ thấy gieo nhân nào quả đó .
    mình chỉ nói cái động lực quen em nó của bạn lúc đầu , ngay lúc đầu quen vừa quen bạn thăm dò rồi biết dc e nó mất zin thì tự bóp dái tự buồn rồi tự cho mình cái quyền " tha thứ " ,còn chuyện sau này bạn quen mấy năm tình cảm nảy sinh mình ko nói.
    bạn thích gái đẹp hot girl thì thế thôi có gì mà khóc lóc . muốn ghệ đẹp thì bãn lĩnh cao. tính đàn bà sợ mất ghệ thì quen happy polla đi bạn ban, chắc anh kết nghĩa cũng k có đâu.

    bạn lập topic để mọi người chia sẻ , mình vào đây thấy nên chia sẻ thật lòng ý kiến góp ý, chia sẻ thì có cái tốt cái xấu, mình chỉ nói sự thật mất lòng. mà hình như bạn chỉ thích nghe lời an ủi giống nhau .chưa gì nhãy tưng tưng lên sock lại
     
  10. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    khóc lóc ỷ ôi xin ae cảm thông ?
    tự cho mình cái quyền tha thứ ?
    ghệ đẹp ? bảng lĩnh cao ? happy bohla ?

    => bro này chắc chuyên chăn rau nè :tire: đúng là dân ba phải và ba xạo
     
  11. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Bởi, em thik tư tưởng ng phương tây ở chỗ, quá khứ sao ko quan trọng, quan trọng hiện tại họ yêu nhau và sẵn hướng về tương lai, nhưng nếu hiện tại ng đó ko xác định rõ và có dấu hiệu khả nghi thì rõ ràng và phũ phàng ko cần làng nhàng nhẹ tựa cung đàn.
     
  12. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    công nhận tiger bạc uống ngon hen, e cũng thích, hí híGấu của tôi-phần 2
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    anh kết nghĩa như anh nuôi! Em thì chưa thấy ai nuôi con gì mà ko "thịt" nó hết!
     
  14. pdhoangminh86 Thành Viên Cấp 2

    Bác này nói chí phải. Gấu của tôi-phần 2
     
  15. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    chắc làm cái topic kể về những ng đã quen. Sẵn tiện gần tết gom gạch đá về xây nhà luôn :snicker:
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 488 (Thành viên: 8, Khách: 466, Robots: 14)