Tìm kiếm bài viết theo id

Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi analogman, 10/2/11.

ID Topic : 2794393
Ngày đăng:
10/2/11 lúc 20:52
  1. analogman Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    15/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,910
    không biết có ai giống mình hok, cao 1m76 mà nặng chưa tới 45kg (bữa nào ăn no mới được 45) Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !. Tình hình là đi đâu cũng bị coi như thằng nghiện, về nhà bị rủa, ra đường gái chê, đi với bạn bè thì mặc cảm chết !:nosebleed_002:
    Lúc nào cũng ao ước có 1 thân hình body tốt xíu, mặc đồ đẹp xíu, cho gái nó đeo, thất nghiệp thì nhảy ra hành nghề phi công Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 1. Còn cái kiểu ra gió phải đeo 2 cục sắt sợ bị thổi bay thì nản vô cùng.

    Đi làm NV văn phòng, ăn ngày 3 bữa, có bồi thêm đồ vặt... ăn uống bình thường cũng k lên ký. Mới năm ngoái chứ đâu, đầu năm mẹ mua cho 1 đống thuốc gì đó, trị bao tử + kích thích ăn uống, nhãn bên ngoài toàn chữ miên !? uống vô thì đắng ngét, khổ k thể tả. Nhưng uống dc 3-4 ngày bắt đầu thấy ăn ngon miệng, ăn kinh lắm, trước kia ăn 1 dĩa cơm k hết, chừa thức ăn lại, giờ chén thêm cơm thêm, xơi sạch thức ăn, con ghệ chia thêm 1/3 cơm + 1/3 thức ăn vẫn làm ráo rọi hết ! Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 2 Kết quả là trong 2 tuần lên dc 3kg !!! cũng khoái khoái, sau đó vì k chịu nổi cái mùi vị của thuốc, bỏ uống... 1 tuần sau về lại như cũ Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 3 oải !
    Mà đâu phải gần đây mới ốm dữ vậy, hồi đi học cũng cao nhiêu đó nhưng nặng 52kg, mặt cũng còn tròn tròn nhìn dc dc. Đi làm 1 thời gian, có lúc thất nghiệp, hết tiền ăn, toàn nhịn đói 2-3 ngày liền, ăn thì chỉ có cơm trắng, uống nước lả, vậy mà vẫn giữ dc 50kg !

    Xong, có việc làm, nhảy vào làm êm xuôi, công việc ổn định, ăn uống điều độ lại, đến nay xuống còn 45kg ! hỏi ra có ngộ đời k ?

    Nghi ngờ có giun, xổ giun 1 năm 2 lần, mỗi lần xổ luôn 2 viên Fugacar, chẳng thấy con giun nào suốt 3 năm nay mà người thì vẫn ốm nhách tòng teo hơn con giun !

    Bảo cơ thể khó tiêu hóa thức ăn và hấp thụ dưỡng chất, thì ăn đồ bổ nhiều tí. Thằng anh dẫn đi ăn đồ bổ, tiềm thuốc bắc, 2 anh em vô kêu 2 thố. Khoảng 15 phút sau, ổng nhìn qua hỏi "gì còn y nguyên vậy?", thì ai bảo ko nói trước, kêu đi ăn chứ có kêu uống đâu? nước còn y nguyên, thịt cái ăn sạch ! ngặt cái nói ra sợ nhục, chất bổ toàn nằm trong nước, uống éo nổi nữa nên về ! chán :nosebleed_002:, cạch k đi nữa, tốn trăm mấy !
    Lại nói về ăn uống, hồi xưa thằng anh kể cũng gầy nhom, cũng 45kg, ổng kể bí quyết : sáng quớt bún thịt nướng, bữa cơm làm thêm nước dừa 1 trái, liên tục trong 1 tháng ổng tăng 10kg ! tin hok ? chả bít, làm theo cách ổng, bún thịt nướng ăn dc nửa tháng, bà nội bán bún nghỉ bán ! trên đường đi làm chẳng thấy ai bán nữa ! còn ăn cơm độn thêm nước dừa thì... vô phương, ăn cơm xong k nhích nổi cái bụng cho 1 tẹo thức ăn gì khác, chắc bao tử nhỏ, mà uống nước dừa xong thì no nóc, ăn éo gì dc nữa ! có khi cách của ổng lại xuống cân, may mắn sao mình làm nửa tháng như vậy k sụt miếng nào, cũng chẳng lên tẹo nào :nosebleed_002:
    Gì k bít chứ ăn thì lại thik ăn rau cỏ nhiều hơn ăn cơm, thịt, cá... giá mà kiếm dc món rau nào có đầy đủ đạm, béo, protein thì bảo đảm 1 tháng là ngon ku !

    Làm mọi cách k lên cân, đổ ra thấy oải, ăn uống lại thất thường, sáng có gì ăn đó, bánh mì, Hambuger, k thì nhịn, trưa làm biếng thì bỏ bữa, chiều về có khi ăn hủ tiếu ! Ăn tùm lum vậy mà cũng k sụt cân, trong khi trước đó ăn đủ mà k lên ký nào, chả hiểu nổi !

    Lại mắc cái bệnh hay thức khuya, thành thử nếu có cố gắng 1 tuần ăn dằm ăn dồi lên dc vài trăm cà gam, thì lỡ 1 đêm thức muộn đến 2-3h sáng xem như công cóc !

    Chưa hết, lâu lâu cứ Liên xô đốt Mỹ, rồi trổ nghệ "quay tay" 1 lần cũng xem như đổ vàng xuống biển. Nghe bà con kháo nhau k lên cân nổi nếu cứ giũa cọc đều !? ừ thì cố gắng giảm, chứ k bỏ dc, bà mẹ đứa nào nói bỏ dc thì xin khám cái ! thì 1 lần/1 tuần, dồn nén lâu mà đến lúc "phun trào" cứ gọi là :still_dreaming:

    Nếu nói kén ăn thì cũng k đúng, trong bữa thì ngán dầu mỡ, rớ tới gì béo béo là xem như dừng đũa luôn ! còn ăn vặt thì cũng hảo, đồ ngọt thì khá kết, trái cây thuộc rau cỏ nên ăn hơi phàm, ngày làm 2 chai dr Thanh giải nhiệt nên k thể nói thiếu nước! sữa thì chọn loại đóng hộp, dạo trước uống bị tiêu chảy nên thôi !

    Tháng trước thằng bạn rủ đi tập tạ, mẹ ơi, tướng nó còn đỡ nên đi tập, mình thì gầy còm vô đó ngại chết mồ nên k đi ! Nó đi tập 1 tháng k biết lên dc bao ký, nhìn lại thấy cơ bắp nở ra thêm tẹo, còn khoe thành tích với mình ! nhưng theo mình thấy nó chỉ nở ra thêm xíu, k biết có phải công lao nâng đỡ tạ bao nhiêu về nhà bị con vợ nó rút hết hay k, nhà có con vợ teen khá chuẩn, nhìn thèm :nosebleed_002:! Hỏi ra nó chỉ cho mua thuốc uống, cũng loại kích thích ăn uống, hộp vuông, viên nhộng đỏ, tên là : Trùng thảo sâm nhung - Bổ tỳ khai vị đại bổ hoàn ! dặn uống trước hoặc sau bữa ăn, ngày 2 lần. Bảo uống vô công hiệu lắm, ăn dc ngủ dc, mình uống lần đầu làm lun 2 viên, ăn dc đâu chả thấy, chỉ thấy bùn ngủ kinh, vô cty toàn gục :embarrassed:, đêm ngủ như chết ! Rồi sau đó thấy cũng công hiệu, giảm còn 1 viên/lần, thấy ăn dc thêm 20%, liên tục 1 tuần rồi chưa thấy lên cà gam nào :nosebleed_002:
    Tính ra thân thể khỏe mạnh, da vẻ hồng hào, k bệnh tật là mừng, đội mưa đội nắng k si nhê ! nhưng body "chuẩn quá" mặc đồ thấy ghê ! tết đợt này mua quần áo hơn 2tr về vứt, cái rộng thì như cái mùng, cái mặc vô nhìn ốm thấy ói, rồi lôi cái đồ cũ năm ngoái ra mặc chữa cháy, vãi ! chỉ hy vọng nở ra dc xíu để bàn dân nhìn vào đừng dèm pha, k hy vọng đẹp chai bo đì như Tôm Ruồi, nhưng cũng đừng như Tép Ruốc !Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 4

    Kệ, cũng cố ! sau bao thăng trầm hỉ nộ tìm cách tăng cân, giờ vạch ra kế hoạch như sau :

    sáng quất phở bò
    trưa - chiều 2 bữa cố ăn hết dĩa
    dặm vặt thêm bánh trái nếu có thể
    tối quớt phở bò tiếp
    dặm thêm 2 trái vịt lộn
    trước khi ngủ làm 1 hộp Cô Gái Hà Lan 180ml
    còn buổi sáng thì uống sữa thay nước !
    tất nhiên là phải uống thêm thuốc ăn dc ngủ dc mới có thể ăn nỗi !

    làm liên tục 1 tháng xem sau

    tính ra tổng chi phí đầu tư đợt này :

    phở sáng : 15k
    cơm trưa chiều : 30k
    phở tối : 20k (gần nhà bán mắc hơn ở cty)
    vịt lộn : 5k x 2 = 10k
    Sữa : 6k x 3 = 18k (khuyên mỗi ngày 3 hộp nên phải uống)

    liên tục 30 ngày = (15 + 30 + 20 + 10 + 18) x 30 = 2.790k

    để xem đợt này có khá hơn k, năm nay quyết phải tăng cân mới dc Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 5
    mấy bác 5s nào tình cảnh giống mình vào chia sẻ cách vượt ngục xem sao !
     
  2. haday72 Thành Viên Cấp 4

    Bác cao chuẩn quá rồi, em nghĩ bác nên đi tập thể hình và ăn uống như trên nhanh lên lắm. Chừng 1,2 tháng là thấy khác rồi.

    Em cao chỉ 1.65m mà nặng có 45kg à, nhìn thấy ốm lắm mà bác còn hơn em nữa thì gái chê là phải oy, được cái tránh xa mấy thằng pede
     
  3. indanhnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sặc.. 1m75 mà 45kg..
    Hồi đó mình 1m7 nặng 50k là gầy kinh rùi..
    Đi lính về lên 67k, giờ xuống đc 62k --> Vừa người..Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !
     
  4. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    bạn này viết hài thật hihi mình thì mún giảm cân đây hixc hixc mình cao 1m62 nặng 55kg, có lần coi tờ báo tính công thức chuẩn cân nặng chiều cao cơ thể thì mình là hợp lý oy nhưng vẫn thấy mình tròn tròn ... vì cách đây 1 năm minh cũng 1m62 mà nặng 70kg và sau nửa năm quyết giảm cân nên cô gắng lém còn 55kg nah , mỡ vẫn tích ở phần dưới cánh tay, đùi , bụng hixc hixc bi giờ có giảm nữa cũng ko được cứ 55kg hoài ... haiz có người mún lên kí thì cũng khó có người mún xuống kí khó ác nữa ... mình là hạn chế ăn uống lém roy đó chứ ko như trước nữa nhưng cơ thể mình chắc hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng tốt nên bao nhiêu là nó cứ tích mãi vô cơ thể haiz ... bật mí cho bạn món làm mình lên kí là ( suốt 3 năm đại học mình giền nhất cơm sườn và tối nào cũng quất 1 hộp 3 ghiền sườn ốp là)
    chúc bạn lên kí thành công nhá.
     
  5. Mr.Kh@j Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấp hơn bác 1 tí, nhưng cũng đc 50kg... nói chung cùng cảnh ngộ =.=
     
  6. thienthantuyet Thành Viên Vip

    bạn có chiều cao giống mình. Mình cũng 1m76 nhưng 72kg lận, đang muốn xuống 70kg cho đẹp.
    Hồi còn học cấp 3 mình cũng 1m76 và 50kg. Nhưng từ khi học ĐH và đi làm thì mình lên cân quá xá.
    Bạn cố gắng ăn uống đầy đủ, mua thuốc bổ về uống thường xuyên, tập thể hình, ko thức khuya thì chừng mấy tháng là có kết quả.
    Đừng ăn trái cây, rau quả cứ ăn nhìu thịt heo, thịt bò. Uống thì uống sữa, nước ngọt đừng uống cafe (cafe tiêu thụ nhìu calo lắm, thèm thì uống cafe sữa) :still_dreaming:
     
  7. thanhtien111989 Thành Viên Cấp 2

    vãi quá...nghe bác nói mà sao mình cảm thấy khó khăn quá
    Mình cách đây hơn 1 năm cao 1m76.5 nặng 57kg..nhờ ăn uống điều độ sau 1 năm 5 tháng --> 73kg
    Tùy theo cơ địa mỗi người nữa bác ơi..bác cố gắng ăn uống điều độ ..ngủ đủ giấc..sống lành mạnh + chơi môn thể thao nào đó thì 1...2...3 tháng cũng sẽ có kết quả
     
  8. chaukiendat Thành Viên Vàng

    mình 1.77m , 92kg, oải wá, cũng đi tập tạ giảm cân nè Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! người thì muốn gầy ko được, người thì muốn tăng ko lên!
     
  9. indanhnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 1 Bác kiếm cái ống truyền mỡ qua bác chủ pic giúp ạh..
     
  10. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    k thức khuya, ăn cơm nhìu, đủ bữa
     
  11. lnvlslble_ Thành Viên Cấp 3

    phải ăn sáng + ăn giữa bữa trưa + ăn trưa + ăn xế + ăn tối + trước khi đi ngủ ăn tiếp. Uống sữa 1 ngày 3 lần vào thế là mập hehe. Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! Chú ý là ăn những thức ăn có nhiều chất bổ nhé Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 1
    đi tập thể hình, tập đều đặn hàng ngày nghỉ CN thôi như thế ăn cũng đc nhiều lắm.
    uống nước nhiều + bỏ hút thuốc lá ( nếu có hút ) Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 2
    ko được thức khuya, ngủ trước 11h30. Cố gắng nghỉ trưa khoảng 20 đến 30 phút hàng ngày.
    trước tui cũng vậy, áp dụng chế độ trên tăng 6kg trong 1 tháng rưỡi.

    Có điều kiện thì uống sữa ensure nước ( cái lon giống sữa ông thọ ấy ) còn ko thì uống sữa tươi vinamilk.

    Còn ko đc nữa thì nên đi gặp bác sĩ dinh dưỡng, có thể do cơ thể ko hấp thụ đc những chất bổ vào người. :doubt:
     
  12. vip_ga_vai Thành Viên Vàng

    thích câu này hehe:sexy_girl::sexy_girl::sexy_girl:
     
  13. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Cứ ăn uống ở ngoài riết vậy sao bự lên nổi bro?? Ăn kiểu vậy chỉ tổ thêm 3 hóa chất độc hại vô người. Chịu khó ăn ở nhà, uống sữa tập thể thao đầy đủ, quan trọng là phải kiên trì, mới làm đc 1-2 tuần sao thấy thay đổi liền đc
     
  14. Silent Joker Why So Serious?

    Cao bằng bro, cũng ốm nhom, cũng thấy ghê quá trời, mà bro còn ốm hơn e nữa Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !

    Có cách gì cho SV nghèo tăng cân ko ta? SV nghèo, nhà nấu gì ăn đó, với lại cũng ghét mỡ y như bro, thịt cá mà có dính mỡ là bỏ nguyên miếng luôn.

    Với lại tập tạ nó tăng cơ chứ ko có tăng kg đâu bro, chừng nào đủ kg hãy tập tạ, chứ đã ốm tập vô nó còn ghê hơn...
     
  15. Roshin CHUYÊN GIA LỪA TÌNH

    tập tạ đi bro , trước em 1m71 nặng có 43 kg thôi , sau 6 tháng tập thì lên dc 58 kg 1m73 rồi , nhìn rất có cơ ( tại xương mình nhẹ nên hơi nhẹ cân ), thấy đói thì cứ tán vào , ăn khuya rồi đi ngủ trước 12h là dc
     
  16. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    em chỉ cho bác 1 cách nè : bác đi hiến máu nhân đạo đi Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! , hiến xong liên mạng kiếm chế độ dinh dưỡng dành cho người muốn tăng cân á , đảm bảo 1 thăng bác lên kí liền Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 1.
     
  17. X-B coffee Banned

    ko phải ăn nhiều là lên cân đâu bác, nên đi khám bác sĩ để biết rõ lý do tại sao ăn uống đầy đủ mà lại ko lên cân. Khi ăn uống thì nên ăn theo kiểu ăn dặm (ăn ít mà nhiều bửa), ăn đồ ăn nhiều dinh dưỡng... Ko nên thức khuya và giữ tinh thần thoải mái thì khoảng 2 tháng là lên cân thôi Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !
     
  18. duyevil Thành Viên Cấp 5

    Một ngày uống 2 lít dầu ăn thay cho uống nước , loại có omega 3,6,9 để thông minh vượt trội nha bạn .
     
  19. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Hình như bác ko có cái cảm giác ăn 1 món gì đó mà mình cảm thấy ngon và muốn ăn hòai,ăn như bác nói là ăn theo suy nghĩ mong muốn,mình ăn ít mà vẫn mập,lúc nào cũng 92kg Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí !,dc đi bơi 1 time thì còn 87kg,còn ăn maximum thì chắc gần đụng kim 100kg Gầy quá làm sao lên cân đây - chia sẻ tí ! - 1.heheheheee
     
  20. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    chia se 1 chux kinh nghiem cua minh cho các br0 mún lên cân.
    lux truoc minh cung kha o^'m,trên 1m7 mà nặng cóa 52kg thui(do coa bạn gái, ùi thux khuya,bia rượu,thuốc lá,ăn uống bất thường lắm) ,nhin minh' cung~ k0 thua my' thag nghien bao nhiu.chua kể từ khi bạn gái bỏ đi lấy chồng mình càng tều tụy hơn nữa.
    nhưng my' tháng hè gần đây mình bắt đầu làm lại:
    +tham gia clb thể hình,sắp xếp h jấc lại,1 lịch tập phù hợp w thể trạng và công việc.
    +k0 phải chỉ l0 tập là lên kg hay lên cơ,các bạn nên dành cho các cơ bắp thư giãn để hồi phục và nâng cao,thuờng thì các bạn khác tập 6ngày nghỉ 1 ngày,còn mình thì lich tập khác 3/1,tùy vào bài tập mà hlv chỉ định cho bạn
    +từ bỏ rượu bia thuốc lá và thói wen thức khuya
    +ăn nhiều chất đạm(một ngày ngoài bữa 9 ra mình ăn hơn 100g thịt bò,2bit sữa,va' vài trái chuối).k0 phải ăn cùng 1 lux,ta chia ra nhiu bữa trong ngày(3bữa 9 và 2 bữa ăn nhẹ),uống đủ nước.
    +ngủ 8h/1ngày(nếu cóa dk hoặc còn ngủ duoc thì cứ ngủ)
    +và điều cuối cùng(18+) dành cho nhữg ai đang có ng' iu hoặc vợ,nên hạn chế số lần sinh họat(nên nhớ là hạn chế chứ đừng làm ức chế lun là tiu ^^).
    và sau khỏang 3 tháng tâp luyện(nói chung e chưa đuợc siêng năng lắm,và cũng hút vài điếu mèo,nhậu cũng vài hiệp nhưng là vào nhưng ngày nghỉ tạ^p nhé,hiện tại e cũng chưa cóa bạn gái nên cái khỏang 18+ e cũng duoc ngỉ ngơi duợc vài thag ui hehe ^^,e cũng thức hơi bị khuya nữa)hiện tại e cao 1m7 muoi mấy ak(chua duoc 1m8 kaka) va nặng 62 kg(cơ bắp nở nang,vừa ng',k0 tập wá như mý a lý đức hay phạm văn mách) nói chung là nhìn cũng khá,k0 cóa mỡ lun,bụng 8 múi.
    chia sẻ 1 tý kinh nghiem của e cho my bro,thanks vì đã lắng nge
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 624 (Thành viên: 3, Khách: 613, Robots: 8)