tối hôm qua đi đá banh, trong một tình huống ham bóng quá, thế là lao vào và rồi... ạch. đau đớn, lăn lộn. Nhìn lại cái tay, ôi sao nó cong thế này?? lấy cái cây nẹp tạm vào rồi lon ton ra taxi chở vào bệnh viện. ui chu choa nó đau nó nhức dã man. Lúc vào bệnh viện gặp mấy ku thực tập, nó chích thuốc tê rồi mà lúc nắn cũng đau kinh khủng, đau muốn chết đi được... rồi cũng xong - bó nguyên cái tay. giờ thì bớt đau rồi, chỉ còn cái cảm giác nặng nặng do đám thạch cao, chât chật bí bí và tê tê. hic thế là toi luôn cái công trình "to do body building" đang giang dở, vừa mới thi công được 3 ngày. haiz
Nhớ hồi nhỏ tui leo cây chuối bị té gãy tay phải đi bó bột, được vài bữa thì một hôm, có bà bán nước mắm dạo đang bán nước mắm cho người ta (hồi xưa người ta bán nước mắm dạo, chở 1 cái thùng, trong đó có cái ống nhỏ để hút nước mắm ra đổ vô can bán cho người ta) tui thấy cái ống thò ra lạ quá, liền lấy tay cầm cái ống đưa lên miệng hút thử, thì nước mắm chảy ra liên tục, chui tọt vô bàn tay bó bột và ngấm vô trong đó hix hix, thúi kinh khủng, về nhà mẹ nghe thúi quá, hỏi sao kỳ vậy, lật đật đòi chở lên bệnh viện sợ tay bị hoại tử gì đó, tui mới khai thật ra, mẹ chửi te tua va thế là phải sống chung với cái mùi đó vài tháng:beat_brick:, lúc tháo bột ra, hửi còn thúi mà mùi của nó khó tả lắm, hửi riết ghiền luôn:byebye:, xa mùi đó rồi thấy nhớ kinh khủng.
hồi trc bị gẫy chân, bác sĩ nói là 4 tuần mới đc tháo bột, tuần đầu đi nạng, tuần 2 nhảy cò cò, tuần 3 thì đi cà lết cà lết, chưa xong tuần 4 nghe bác sĩ nói xương đã lành lại nhưng để hết tuần 4 tháo cho chắc ăn. nghe nói xương lành lại là OK rồi, về nhà tự xử lun hehehe
Nhớ hồi nhỏ tui leo cây chuối bị té gãy tay phải đi bó bột, được vài bữa thì một hôm, có bà bán nước mắm dạo đang bán nước mắm cho người ta (hồi xưa người ta bán nước mắm dạo, chở 1 cái thùng, trong đó có cái ống nhỏ để hút nước mắm ra đổ vô can bán cho người ta) tui thấy cái ống thò ra lạ quá, liền lấy tay cầm cái ống đưa lên miệng hút thử, thì nước mắm chảy ra liên tục, chui tọt vô bàn tay bó bột và ngấm vô trong đó hix hix, thúi kinh khủng, về nhà mẹ nghe thúi quá, hỏi sao kỳ vậy, lật đật đòi chở lên bệnh viện sợ tay bị hoại tử gì đó, tui mới khai thật ra, mẹ chửi te tua va thế là phải sống chung với cái mùi đó vài tháng:beat_brick:, lúc tháo bột ra, hửi còn thúi mà mùi của nó khó tả lắm, hửi riết ghiền luôn:byebye:, xa mùi đó rồi thấy nhớ kinh khủng. gởi pác: hèn gì cái avatar của bác vẫn bịt khẩu trang.kaka
Axxxxx axxxxx...DK từ nhỏ đến lớn đá banh 10 mấy năm trời, trật khớp, bong gân, trầy da tróc móng... thì có đủ chứ gãy tay gãy chân thì hok bao giờ á. Chỉ là đá chơi thui có đc lương bổng gì đâu làm gì màh bạn phải ham bóng lăn xã dzữ dzậy, cho dù có đá trả tiền giớ, đá ăn tiền theo trái có lăn xả cũng vừa vừa thui, thì cũng phải bik giữ mình chứ...giờ tốn thêm tiền thuốc men, tốn sức vác cái cây bột nữa thấy hại hok Giờ tha hồ ngồi dự bị nha....
hức hức, tui thích chạy nhảy, bị bó bột kiủ nì ở lì 1 chỗ chán chết lun, phải ráng giữ mình để hok bị ngồi dự bị như pác chủ thớt =.=
Hồi trc tui cũng đá banh,bị thằng kia vào bóng vỡ lun cái mắt cá chân,cũng vô BV Chấn thương chỉnh hình,cũng bị mấy đứa thực tập nó nắn xương lại.Mà,ác một cái là tụi nó ko có chích thuốc tê gì ráo trọi,cứ để vậy mà nắn,tui đau đến xón trong quần lun.... Lúc 1 tuần sau,đi tái khám,ngay lúc đang ngồi chờ BS thì BV đó nó cháy đâu trên lầu 3,lầu 4 gì đó,khói đen bay đầy,lúc đó gãy tay,hãy chân gì cũng chạy trối chết.... Bó bột 2 tháng trời,còn bị mấy đứa bạn đè cái chân ra kí tên lên lớp bột,kí đầy ra hết...Sau khi tháo bột,phải đi bơi mấy tháng mới đi lại bình thường đường,BS bảo là đi bơi giống như tập vật lí trị liệu vậy... Ah,bạn chủ thớt,khi nào cái tay bị ngứa,thì lấy mấy tờ báo,vo tròn lại rùi chọt vào trong tay mà gãy,vừa đã ngứa vừa thấm ẩm rất tốt...lấy cái gì khác chọt vào gãy nó nhiễm trùng là má nhìn ko ra đó...
cám ơn vì đã chia sẻ thông tin bổ ích nhé, hiện tại thì chưa thấy ngứa, chắc chục bữa nữa thì :ah: ... má ơi!!!
bửa ngồi xem ng ta vô banh nghe các crack, 1 e sụp chân nằm lăn ra sân la ơi ới! bu lại thấy cái chân lặt lịa lặt lọi tòn ten ngay khúc ống quyển, cả đám lạnh giò giải tán hết! Đá sợ tốn 250k tiền sân mà bó bột hơn 25t chưa tính thất thu!