Sáng 30-7-2015, trên đường về TP. Hồ Chí Minh bằng xe máy, khi đi ngang trung tâm huyện Chư Pưh, mãi lo ngắm cảnh nên tôi không để ý đến bảng báo khu dân cư. “Toét”-một anh Cảnh sát Giao thông (CSGT) trẻ đứng bên đường chỉ gậy giao thông vào tôi và ra hiệu cho xe vào lề. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Ái chà, có vấn đề rắc rối rồi”. Tấp xe vào lề đường, bước xuống xe, anh CSGT trẻ lúc nãy đứng chào tôi rất nghiêm và nói một cách nhẹ nhàng: “Xin thông báo, chú đã chạy quá tốc độ quy định. Chú vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe”. Nghe anh CSGT ấy dùng từ “VUI LÒNG” tôi thật sự bất ngờ. Anh CSGT đứng nghiêm và chờ tôi tháo dây buộc ba lô trên yên xe để lấy giấy tờ xe. Sau khi kiểm tra giấy tờ, anh CSGT đề nghị tôi đi vào chỗ tổ trưởng để lập biên bản xử phạt. Đi theo chiến sĩ CSGT trẻ vào chỗ đặt bàn làm việc, một tổ trưởng mang hàm Thiếu tá đang ngồi xử lý biên bản vi phạm. Theo thói quen, tôi nhìn bảng tên: Đàm Văn Trung. Thiếu tá Tổ trưởng CSGT đang xử lý một trường hợp vi phạm khác quay nhìn tôi và nói: “Xin lỗi, chú vui lòng chờ tí ạ”. Lại thêm một bất ngờ nữa đến với tôi khi nghe Thiếu tá CSGT nói “Xin lỗi, vui lòng”. Một thoáng suy nghĩ nhanh trong đầu: “Các anh CSGT này nói năng lịch sự!”. Thiếu tá CSGT thông báo: “Chú chạy 45/40 km/giờ, theo luật chú bị phạt 150.000 đồng, chú có ý kiến gì không ạ?”. “Vâng, tôi chỉ vô ý thôi ạ. Tôi sẵn sàng nộp phạt, không ý kiến gì cả”-tôi trả lời. Đột nhiên anh Thiếu tá nhìn tôi và nói: “Vâng, tôi thấy chú chạy xe cũng đàng hoàng, chắc không cố ý phạm luật. Thôi. Anh em chỉ nhắc nhở chú thế. Không xử phạt chú đâu, nhưng chú nhớ tập trung cẩn thận khi chạy xe”. Tôi nhận lại giấy tờ từ tay Thiếu tá, nói lời cảm ơn anh ấy và chuẩn bị bước ra. Chợt anh ấy hỏi thêm: “Chú đi đâu mà mang đồ đạc trên xe có vẻ như đi xa nhỉ?!”. “Dạ tôi đi TP. Hồ Chí Minh thôi ạ”. Anh ấy tròn mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, khi tôi bước ra ngoài đường anh ấy còn dặn với theo: “Chú nhớ đi đúng tốc độ khu dân cư 40 km/giờ, ngoài khu dân cư 60 km/giờ là tối đa. Chú ý bảng báo khu dân cư nhé”. “Vâng cảm ơn anh. Tôi sẽ cẩn thận ạ”. Tôi chào Thiếu tá, anh ấy chào lại và còn chúc tôi đi đường bình an. Ra ngoài gặp 4 anh CSGT trẻ đang làm nhiệm vụ giám sát trên đường, các anh ấy và tôi chào nhau. Họ cũng dặn tôi đi cẩn thận. Thật bất ngờ với cách ứng xử nhẹ nhàng, thân mật và rất văn hóa của tổ tuần tra giao thông của Thiếu tá Đàm Văn Trung. Hy vọng đây là hình ảnh chung của CSGT Gia Lai. Tôi muốn viết câu chuyện này lên báo thay cho một lời cảm ơn lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Gia Lai đã đào tạo ra những cán bộ chiến sĩ có cách xử sự lịch sự và văn hóa đẹp như thế. nguồn : http://www.tintaynguyen.com/gai-lai-to-canh-sat-giao-thong-ung-xu-van-hoa/70383/
KHÔNG MƠ NHƯNG CÓ THẬT - hôm qua như mọi ngày đi giao hàng trên đường hoàng văn thụ từ đoạn công viên đến ngã tư phú nhuận, mấy chú áo vàng ngụy trang kĩ qua ko kịp trở tay thế là huuytstttttttttt vào, 1 anh tươi cười vui vẻ "biết lỗi vi phạm của mình chưa " , mình vui vẻ "em vội đi giao hàng quá, anh thông cảm " móc trong túi ra 100k. áo vàng cười"100k sao được", lục lại thấy còn 50k nữa đưa luôn . thế là đi luôn . may vừa giao hàng dc 150k. áo vàng cười nói thân thiện "đi giao hàng ở đâu", mình cười "em giao linh kiện máy tính cho cửa hàng" rồi đi , thế là mất 150k
Đơn giản dễ dàng,ko lăn tăn.Nhưng đúng ra phải đem chú về đồn.Chở hàng ko đúng luật gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.
chủ nhật, uống cafe, quẹo từ cái đường nhỏ xíu ra Thành Thái (quẹo phải), 1 thằng cao to đen hôi áo vàng nhào ra đầu xe (có cảm giác mình như tội phạm ấy) - Quẹo không xi nhan, giấy tờ đâu - Không chịu đưa xe về phường Thế là cúng 1 xị cho cô hồn, haiz
Dạo này csgt cũng chơi chiêu lên mạng nói tốt về mình nữa hén , chắc ở Gia Lai mấy anh csgt " ăn gỗ" no quá nên xe máy kg quan tâm đó mà.....
đi xe không xi nhan bị phạt còn chửi cô hồn, sao lúc đó không làm căng nói tụi nó giữ giấy tờ lên đóng phạt, nói tụi nó cô hồn thì cũng nên coi lại mình.
Làm 10 điều tốt không ai biết, làm 1 điều xấu người ta lan truyền kinh dị. Trong lực lượng Công An, rất nhiều người tốt, chỉ có số ít thành phần xấu (1 con sâu làm rầu nồi canh). Chúng ta cũng nên có nhiều bài viết tốt làm tấm gương cho lực lượng CA nhất là bên giao thông. Khi đi xe lạc đường, khi bị cướp, bị bắt nạt, khi đường đang kẹt xe.... thì gần như 100% người dân mừng trong bụng khi thấy Công An giao thông... Khi đi lạc qua đêm bạn có thể tới đồn công an ngủ nhờ và xin giúp đỡ, nhưng ít ai biết và dùng sự giúp đỡ này dungcj thường hay gặp Công An giao thông hỏi đường, được họ hướng dẫn rất nhiệt tình... Tất nhiên trong mấy chục năm chạy xe trên đường cũng gặp không ít phiền phức nhưng gần như 100% do lỗi của mình Nói nhỏ.... toàn hối lộ để đi cho sớm, vì nghĩ cái cảnh đi đóng phạt, đi lấy giấy tờ quá nhiêu khê.... năm nỉ ói tiền để đi cho nhanh, họ lấy tiền mình mừng hết lớn luôn, không lấy thì nghĩ cái cảnh..... Toàn do mình làm hư CA, nhiều tay sai còn đổ thừa này nọ..... vào 5s post tùm lum bị ban nick ráng chịu CA, Cán Bộ.... từ Nhân dân mà ra, chứ làm gì có ai đẻ 1 phát mà ra CA, cán bộ đâu... Dân mình tự làm hư dân mình nên ráng chịu đi. Nói về nghĩa đen thì giấc mơ gần như 99% không có thật vì dungcj toàn mơ ôm được gái đẹp, thực tế toàn ôm gái xấu
Hihi..... Anh Dũng ôm gái mà cũng cần phải mơ nữa àh, mà công nhận gái xấu mà xài đồ thật xxxxxx đã thật , còn mấy em xài hàng Fake chán quá....
Tuần trước đi làm về cũng chạy hơi nhanh do có hẹn với khách. Từ khúc hồ con rùa qua Võ Văn Tần mà lấn tuyến + chạy nhanh. Thấy anh CSGT đứng giữa chỉ mình + con bé chạy kế bên (cả 2 cùng lấn tuyến). Đang nghĩ thôi rồi, mất 100-200k rồi nhưng may sao 2 đứa chạy qua mà ảnh ko kêu vào nên đi luôn. Định quẹo lại cám ơn + hỏi sao anh ko hốt em mà cho em đi vậy nhưng thôi =]]]] Mà nhiều người tính kì, ko có chuyện thì chửi chó này chó kia. Khi có chuyện thì ríu rít mong anh nhận tiền. Vãi