Mình có 1 câu chuyện thời sự,rất ư là cũ rích nhưng cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau.Nước Mỹ có phải là thiên đường hay ko? Cách đây vài hôm,có 1 người quen của mình,đi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ thì được biết rằng anh ta bị rớt,đây là lần thứ 3.2 lần trước thì ra sao mình ko biết,nhưng lần vừa rồi,mình được biết rằng để nhận được cái giấy phỏng vấn,anh ta phải bán tất cả tài sản của mình,và phải mượn thêm tiền để lo dịch vụ.Anh ta cũng đã có nhiều dự hoạch cả 1 tương lai tại xứ Mỹ(vì cái người làm giấy lần này cho anh ta,nghe nói mát tay lắm,làm cho ai cũng được nên anh ta cũng nghĩ mình sẽ được giống vậy),qua Mỹ là sẽ có người giới thiệu cho đi làm liền,rồi nhiều thứ nữa...Ai ngờ rớt nữa rồi.Coi như số anh ta ko đi được Mỹ rồi,vì đã 3 lần mà đã rớt vậy thì nếu vô lần thứ 5,thứ 6,thứ n..thì dĩ nhiên sẽ bị bác đơn và khó khăn hơn nữa... Thế mới hay,nước Mỹ đi khó khăn trần ai! ACE ai có cảm nghĩ gì xin chém gió chút ngày cuối tuần .Mình thì mình ko dám ý kiến,vì đối với mình ở đâu cũng vậy,cũng phải cày thấy mồ nội chứ bộ.Chẳng qua có khác 1 chút là ở Mỹ thì được làm vịt kiều ,sướng được 1 xíu
Nước nó giàu và có nhiều chính sách hỗ trợ cho dân lắm, thất nghiệp cũng có tiền trợ cấp, đc hỗ trợ đủ thứ. Tiền ở đâu ra. Từ mấy người đang có job, phải è cổ ra đóng thuế thu nhập. Do đó nó nếu một người nhập cư qua bên đó mà trở thành thất nghiệp hay công việc thu nhập thấp, sẽ là một gánh nặng cho dân của nó. Nghe đâu nếu trong tài khoảng của bạn có 500,000$ hoặc bạn có bằng Master những ngành mà nước nó đang cần thì khả năng được nhập quốc tịch sẽ rất cao. Nói chung Việt nam mình là nhất rồi, thu nhập có thể ko cao bằng như ở bên US, nhưng bù lại chi phí sinh hoạt thấp, có nhiều cơ hội làm ăn. GDP nước ta (TP HCM) dự kiến tăng 12% trong năm nay. Các doanh nghiệp nước ngoài đang ầm ầm đổ xô vào thị trường VN thì việc gì người VN phải nhất quyết sang US tìm cơ hội.
Hờ...giấc mơ nước Mỹ, nhiều người cứ khao khát được gầy dựng sự nghiệp và thành danh trên đất Mỹ nhưng đâu biết rằng thiên đàng chỉ có trong mơ =)) Người quen của gia đình tui được con gái bảo lãnh qua Mỹ chơi, visa xin đi du lịch 1 tháng, thời hạn trong 1 năm nhưng người này quất 1 lèo 6 tháng bên Mỹ, hỏi ra thì qua đó kiếm tiền gửi về cho 2 đứa con ở VN, ờ thì cũng tốt thôi, sau 6 tháng rời Mỹ về lại VN, tưởng sao, lại mua vé đi tiếp, vì ỷ y visa có thời hạn ra vào Mỹ trong vòng 1 năm mà, làm hồ sơ phỏng vấn xin đi tiếp thì bị bác ngay hồ sơ, không nản chí lại phỏng vấn lần nữa thì bị LSQ ghi thẳng vào hồ sơ cấm đặt chân vào nước Mỹ luôn =)) Thế mới biết nước Mỹ có 1 ma lực hấp dẫn đối với nhiều người, bởi vậy hỏi sao dân nhập cư trái phép ở Mỹ tăng chóng mặt và LSQ Mỹ ở VN cũng khắt khe hơn trong việc cấp visa vì có nhiều người đi qua Mỹ xong trốn lại không về, bỏ luôn vợ chồng con cái tài sản bên VN.
qua mẽo để có cái thẻ xanh ,,, sau đó bay về vn làm ăn và sinh sống như xưa là sướng nhất !
đi đâu thì đi nhưng cuối cùng được quay về VN là hạnh phúc nhất,đất khách sao bằng được ở quê nhà chứ (theo iem là zậy)
Suy nghĩ của bạn có phần đúng, nhưng chỉ đúng với những người già thôi, bạn của tui, anh chị tui đã và đang du học làm việc bên Mỹ không ai có ý định muốn quay về VN bởi điều kiện học tập, đi làm cũng như cơ sở vật chất ở Mỹ quá tốt, thử để ý những người thành công trên đất mỹ có ai muốn về VN đâu, bởi nước Mỹ là môi trường tốt để họ sử dụng chất xám của mình mà
nhìu người mún wa bên đó cũng đúng thui vì tiền bên ấy có giá trị nếu làm 1 ngày bên đấy thì bằng mấy ngày ở vn ở vn công việc rửa chén tầm 50k 1 ngày thì bên mĩ với công việc đó ở 1 quán ăn bình dân thui thì cũng 2-4$ 1 giờ rùi
:tire:Sau khi cống hiến hết cho nước Mỹ,bạn sẽ ko đủ sức trụ lại ở đó. Gần nhà có ông kỹ sư làm cho Nasa,lương hưu 1500$/tháng chỉ đủ thuê tiền nhà,về VN mua 1 căn to đùng,mỗi tháng nhận 30tr Tất nhiên,con trai ổng ko chịu về VN. Bù lại,ăn uống,sinh hoạt cũng đắt đỏ mà.
Mình cũng đang có 1 giấc mơ thế này nè!Đang chờ giải quyết xong chuyện nhà cữa là ông bà già tính đường rút bớt qua bên đó !
Ông bà nội tui bây giờ mà nói về VN là nhất định không về , kêu về VN bệnh lên bệnh xuống, chê VN khí hậu nóng nực, xe chạy ẩu, hồi khoảng 5-6 năm trước ông bà tui về VN chơi, hôm đó hứng lên đòi đi chợ Bến Thành, đi trên taxi mà nhìn thằng xe máy nào chạy ẩu lạng lách là 2 ông bà cứ "Giêsu ma lạy Chúa tôi" liên tục
bên này tính ra đồ ăn thức uống cũng không phải mắc mỏ gì so vs thu nhập của mình ^^,mới qua đc 8 ngày vui lắm,em họ đi mua cái xe honda accord 2 cửa đời cũ bị hư ko chạy đc có 800 đô,về sửa lại bán 1k7 đô heheheheh,bên này biết làm ăn thì dễ giàu lắm,còn ko thì cứ học cho giỏi là có việc làm