Tìm kiếm bài viết theo id

giang hồ Biên Hòa - Long Thanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ipodvn, 7/6/10.

ID Topic : 1945913
Ngày đăng:
7/6/10 lúc 14:26
  1. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    18/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    10,949
    Gã có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Long, SN 1979. Giới giang hồ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) mỗi khi nhắc đến tên gã đều cảm thấy lạnh gáy, hỗn danh của gã trong thế giới ngầm là Long Thanh...

    giang hồ Biên Hòa - Long Thanh


    Khi Nguyễn Văn Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai bắt giữ vào ngày 20/4 vừa qua với các tội danh ban đầu là “Cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc”, giới giang hồ tại vùng đất Biên Hòa thực sự rung động. Bởi lâu nay, Long Thanh được coi như là nhân vật bất khả xâm phạm ở khu vực này.
    Long Thanh gia nhập thế giới tội phạm tại TP Biên Hòa với công thức "đi từ cắc ké tiến lên đại ca". Gã có nhiều tiền án tiền sự, từng bị Tòa án nhân dân (TAND) TP Biên Hòa tuyên xử về các tội vặt vãnh như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và trộm cắp tài sản. Có lúc gã ở tù vài tháng, có khi “nhập kho” một năm. Mà cái thói của giang hồ, chỉ cần ở tù nhiều là có chút số má. Thế nên, với thành tích của mình, Long Thanh chiếm được một ít "uy tín" trong thế giới ngầm này. Tuy nhiên, con đường để lên chức ông chủ trong giới giang hồ của Long Thanh cần nhiều... máu hơn là chuyện thâm niên tù tội.
    Được tha về sau khi mãn hạn tù, Long Thanh tụ tập dưới trướng một vài đàn em thân tín, đều là các tay đâm chém máu lạnh. Nhanh chóng khẳng định vị thế giang hồ, Long Thanh ẩn mình dưới vỏ bọc của một người thành đạt. Điều ngạc nhiên là từ khi có tiền trong tay từ những phi vụ mờ ám như kinh doanh quán bar, sòng bạc cho đến cá cược bóng đá, Long Thanh lại đâm ra mê mẩn con số 9 (số trường cửu) một cách rất kỳ lạ.
    Gã tin con số trường cửu này mang lại may mắn lâu dài cũng như biểu hiện cho quyền lực của gã. Quán bar của gã được đặt tên là 69, chiếc xe hơi Matiz biển hiệu 60M - 9999, chiếc ôtô Lexus có số đuôi cũng là tứ quý 9. Thậm chí, chiếc xe gắn máy hiệu SH của gã cũng mang số 9999 nốt. Số điện thoại gã sử dụng cũng là một dãy số 9.
    Khi lực lượng Công an bắt gã tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai, đã phát hiện gã đang ghi một biên nhận rút tiền với số tiền là 90 nghìn USD. Trong đầu của ông chủ thế giới ngầm tại TP Biên Hòa này, số 9 luôn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng.
    Trở lại với các đàn em mà Long Thanh đã tụ tập được dưới trướng của mình, nổi bật hơn cả là các tên Phạm Thanh Huy, Trần Minh Hậu. Đặc biệt là "võ tướng" Phan Kim Châu (tức Châu "cao"). Trong băng nhóm của Long Thanh, Châu "cao" luôn chiếm một vị trí quan trọng bởi khả năng đâm chém của mình. Chuyện Long Thanh thu phục được Châu "cao" cũng sặc mùi xã hội đen.
    Châu "cao" là dân anh chị nòi tại TP Biên Hòa, hắn được giới giang hồ xếp vào hàng "chiếu trên". Chính vì vậy, khi Châu "cao" nhập kho tại Trại giam Z30A về tội “Cố ý gây thương tích” thì thế giới ngầm tại thành phố này tương đối lắng xuống. Ra tù, y lại nhanh chóng vào tù lại vì tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2008, Châu "cao" mãn hạn tù, trở về địa phương tiếp tục công việc... đâm chém để lấy lại ngôi vị và tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi tại các sòng bạc của những tay anh chị khác, như: Mai "sồ", Hùng "lân", Hoàng "tá"...
    Cho vay nặng lãi tại các sòng bạc là món lợi rất lớn, chính vì vậy các tay anh chị không ngại thí quân trong các cuộc đại chiến để tranh giành lãnh địa cho riêng mình. Thường thì mức lãi suất cho các phi vụ vay nóng tại sòng bạc là 5%/ngày, cộng vào đó, các con bạc vay tiền sẽ bị trừ 10% tiền "thế chân" ngay tại chỗ. Con bạc vay 5 triệu, sẽ bị "vặt" lại 500 nghìn đồng tiền "thế chân", còn lãi suất thì cứ 5%/ngày mà tính. Và để có thể cho vay được tại các sòng bạc này, thì đối tượng cho vay phải có đủ số má để bảo kê cho sòng bạc.
    Khi Châu "cao" cho vay tại sòng bạc Mai "sồ", hắn không dây dưa gì với Long Thanh. Thế cho nên, khi Long Thanh cùng đàn em lên kế hoạch đánh chiếm khu cờ bạc ở Hố Nai của Mai "sồ" thì cũng là lúc Châu "cao" đang coi sóc cho sòng bạc của Mai "sồ".
    Muốn tranh giành lãnh địa làm ăn của nhau, không có cách nào khác là phải gây chiến, mạnh được, yếu thua. Long Thanh âm thầm cho đàn em trong vai con bạc đến sòng bạc của Mai "sồ" để chờ cơ hội gây chiến. Chẳng mấy chốc, các tì tướng của Long Thanh phát hiện tay xóc đĩa trong sòng bạc này chơi gian lận. Không cần lên tiếng, cả đám... lặng lẽ rút mã tấu mang sẵn theo người tấn công từ chủ sòng Mai "sồ" cho đến đám cho vay nặng lãi, các con bạc... Sau đợt trải đệm đó, vợ chồng Mai "sồ" nhận được tín hiệu từ Long Thanh với "gợi ý" sẽ thế chỗ của Mai "sồ" tổ chức sòng bạc này.
    Từ đây, dẫu không thường xuyên xuất hiện nhưng tất tần tật những món lợi thu được từ sòng bạc, vợ chồng Mai "sồ" đều phải cung cúc giao nộp cho Long Thanh. Biết thời của mình đã hết, vốn là dân anh chị lâu năm, Mai "sồ" hiểu được rằng "tiềm lực" của Long Thanh mạnh đến mức nào. Mai "sồ" chỉ im lặng chịu đựng. Chính từ thời điểm này, bị ngợp bởi lối hành xử đàn anh của Long Thanh đúng nghĩa là "giang hồ chỉ nói chuyện dao kiếm", Châu "cao" trở về quy phục dưới trướng của Long Thanh.
    Tin vào khả năng của Châu "cao", Long Thanh biệt phái tên tì tướng này đứng ra dàn xếp các vụ đụng độ giữa những băng nhóm với nhau tại TP Biên Hòa, khi cần lắm mới có sự xuất hiện của Long Thanh.
    Hầu như các tay giang hồ có máu mặt tại thành phố này đều biết số điện thoại của Long Thanh. Số đẹp đến mức không cần phải lưu, chỉ cần thấy một dãy số 9 dài xuất hiện trên màn hình, các tay anh chị sẽ biết chuyện "Anh Long Thanh muốn...". Và điều cần thiết là nhanh chóng làm theo "chỉ thị" của anh Long. Ở những vụ việc cần sự xuất hiện của mình, Long Thanh cũng biết cách để sao cho đối phương phải biết điều ngay khi mình vừa bước xuống xe ....


     
  2. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    Trên chiếc xe hơi biển số tứ quý 9 của mình, Long Thanh luôn có tài xế riêng, vệ sĩ sẽ là Huy, Hậu hoặc Châu "cao". Mỗi khi xe dừng lại, sẽ có người mở cửa để đón ông chủ Long Thanh xuống xe. Mọi thứ cứ như là một phân đoạn trong bộ phim xã hội đen nào đó. Điều này minh chứng, Long Thanh rất biết cách tạo "thương hiệu" cho mình. Một lần, khách đến chơi tại quán bar 69 của Long Thanh rất đông. Một tay nào đó lợi dụng các nhân viên bảo vệ bận rộn đón khách, đã "thổi" ngay một chiếc Dyland của khách.
    Tức thì, ông chủ Long Thanh xuất hiện, rồi nhẹ nhàng rút di động bấm số gọi cho ai đó. Chưa đầy 30 phút sau, chiếc Dyland khách vừa mất đã xuất hiện trước quán bar 69. Kẻ trộm lịch sự đến mức rửa chiếc xe sạch bong trước khi mang trả lại cho khổ chủ. Tin đồn này càng khiến uy tín của Long Thanh ngày càng cao, hắn như là một "ông vua không ngai" của thành phố này.
    Có một chuyện minh chứng cho số má tuyệt đối của Long Thanh tại TP Biên Hòa. Tính cách của Long Thanh là vậy, thậm chí nếu tay chơi quen mặt nào đó muốn bắt độ một trận bóng đá với số tiền cược lớn, chỉ cần gọi điện thoại cho đàn em của Long Thanh đặt cược. Nếu thắng, sẽ có người mang tiền đến chung tận nhà. Nếu thua, cần chuẩn bị sẵn tiền để có người đến lấy. Tuy cá cược với chiêu thức thoáng như vậy, nhưng con bạc nào cứ thiếu Long Thanh tiền thua độ một lần, thì ắt sẽ gặp rắc rối.
    Trở lại vụ dẹp sòng bài của Mai "sồ" tại Hố Nai, sau đận ấy, Long Thanh tuyên bố rằng "Hố Nai là lãnh địa của tao". Với tuyên bố này, Long Thanh đã đóng dấu sở hữu cho khu vực Hố Nai. Thôn tính xong khu vực này, Long Thanh bắt đầu công cuộc lấn chiếm sang Biên Hòa.
    Giới giang hồ tại Biên Hòa đồn rằng, kẻ có thể so sánh được với Long Thanh chính là Hưng "vườn điều", tức Phạm Duy Hưng, SN 1967, nguyên quán Hải Phòng.
    Hưng là tay anh chị từ miền Bắc dạt vào Biên Hòa sinh sống. Khi còn tung hoành ở đất cảng, Hưng đã được giới anh chị tại Hải Phòng nể trọng vì những chiến tích của mình. Hưng đặc biệt thích dùng súng.
    Tháng 6/1991, gã từng bị Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) sờ gáy vì tội tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau lần này, Hưng đi tìm lãnh địa mới. Tại nơi ở mới, Hưng thiết lập lại vị thế của mình bằng những trận hỗn chiến với đám anh chị địa phương. Chưa đầy một năm, Hưng đã có chỗ đứng tương đối vững chắc tại Biên Hòa. Do gã thường ngồi lì tại một quán cà phê có tên là Vườn Điều, nên giới giang hồ đặt chết hỗn danh cho gã là Hưng "vườn điều".
    Chỉ trong thời gian ngắn gây dựng chiến tích tại Biên Hòa, Hưng "vườn điều" cũng đã “nhập kho” vài lần. Lần thứ nhất là bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt 12 tháng tù giam vì tội cưỡng đoạt tài sản. Mới ra tù được 1 tháng, tháng 2/2003, Hưng "vườn điều" lại nhập kho thêm 6 tháng khi bị TAND huyện Vĩnh Cữu tuyên án 6 tháng tù giam với tội danh tham gia đánh bạc. Số má của Hưng "vườn điều" còn lan rộng hơn khi một tay giang hồ với âm mưu bất thành trong vụ tạt axít Hưng "vườn điều" bỗng nhiên bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ.
    Hưng "vườn điều" được điểm mặt là đối tượng cầm đầu băng nhóm, chỉ đạo các đàn em tham gia vào hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc và đâm chém tranh giành lãnh địa. Một lần vào cuối năm 2009, Hưng "vườn điều" ngồi điểm binh dưới trướng mình, và gã chợt nảy ra ý định là sao không thử mở sòng bạc ngay tại Hố Nai, lãnh địa của Long Thanh. Nếu Long Thanh trải đệm, gã sẽ lùa quân tham chiến. Gã thừa hiểu trong cuộc chiến này, nếu giành được lợi thế, gã sẽ lật được cái "ngai" của Long Thanh. Và nghiễm nhiên trở thành ông chủ thế giới ngầm của cả khu Biên Hòa - Hố Nai.
    Hả hê với giấc mơ soán ngôi ấy, gã mang kế hoạch bàn với tay đàn em thân tín là Toàn "đen". Bấy lâu nay, Toàn "đen" vẫn nóng mặt vì bị đám đàn em của Long Thanh coi thường, nên khi nghe Hưng "vườn điều" bàn kế hoạch lật ngôi Long Thanh, Toàn "đen" lập tức hưởng ứng nhiệt tình.
    Theo chỉ đạo của Hưng "vườn điều", Toàn "đen" sẽ cùng một số đàn em được y cẩn thận chọn lựa, hình thành nên một sòng bạc gần sòng bạc của Long Thanh với mục đích là lôi kéo các con bạc tại sòng của Long Thanh sang chơi tại sòng của Hưng "vườn điều".
    Với những chiêu "khuyến mãi" như cho vay nóng, hạ lãi suất, cắt đặt nhiều trạm canh gác cho các con bạc, buộc các con bạc tắt hoàn toàn điện thoại di động để đảm bảo an toàn cho xới bạc... Sòng bạc của Hưng "vườn điều" tạo được sự an tâm của các con bạc khi tham gia sát phạt nhau.
    Nóng mũi trước cảnh sòng bạc ngày càng vắng khách, Long Thanh cho người điều tra, chẳng mấy chốc tì tướng Châu "cao" báo cáo toàn bộ sự việc đang xảy ra. Biết Hưng "vườn điều" cũng là dân không dễ bắt nạt, Long Thanh âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng một kế hoạch dọn dẹp sạch sẽ sòng bạc của Hưng "vườn điều".
    Tuy nhiên, cái khó của Long Thanh là dưới sự điều hành của Toàn "đen", sòng bạc của Hưng "vườn điều" không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Long Thanh quyết định sẽ dùng phương thức cũ khi dọn sòng bạc của Mai "sồ", đem ra áp dụng tại sòng bạc của Hưng "vườn điều".
    Gã thừa sức hiểu máu sẽ đổ trong cuộc chiến với tay anh chị gốc Hải Phòng này, nên Long Thanh đã chuẩn bị sẵn lực lượng để quyết chiến. Và kế sách mà Long đặt ra là "chém nhanh, cướp sạch và rút gọn".
    Một buổi chiều cuối năm 2009, máu đã đổ tại sòng bạc do Hưng "vườn điều" ủy quyền cho "phó tướng" Toàn "đen" dày công tạo nên...
     
  3. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    Nhận được mật lệnh của Long Thanh là nhất định phải giải quyết dứt điểm sòng bạc của Hưng "vườn điều", hàng chục tên đàn em dưới trướng Long Thanh đã lận hung khí trong người, đóng vai con bạc để tham gia chiếu bạc của Hưng "vườn điều" đang do phó tướng của Hưng "vườn điều" là Toàn "đen" coi sóc.
    Khi hàng chục con bạc đang say sưa với máu đỏ đen của mình, thì một tên trong băng của Long Thanh lúc này đang nhập vai con bạc, đứng phắt dậy la lối ỏm tỏi vì cho rằng tay hồ lì chơi gian lận. Toàn "đen" đứng bên ngoài nhanh chóng lao tới, định bợp tai con bạc to mồm này vài cái vì tội hỗn hào. Tuy nhiên, khi y chưa kịp tát cho con bạc kia một bợp tai dạy dỗ thì bất ngờ, con bạc kia đã vằn mắt lên, rút trong người ra một thanh kiếm Nhật lao vào Toàn "đen" thẳng tay xả xuống.
    Cùng lúc này, hàng chục con bạc tưởng đang say máu đỏ đen đều hiện nguyên hình là những tay sát thủ, đồng loạt rút mã tấu trong người nhằm vào các đàn em của Hưng "vườn điều" hạ sát. Khi Toàn "đen" kịp hiểu ra rằng y và đồng bọn đã bị trải đệm thì y đã gục xuống bởi những nhát chém thẳng tay. Các đàn em dưới trướng của Toàn "đen" hoảng sợ tháo chạy, vài tên không "nhạy" tình hình bị đâm chém khá dã man.
    Toàn bộ số tiền của các con bạc lẫn chủ sòng đang vương vãi khắp nơi cũng bị đàn em của Long Thanh nhặt nhạnh bằng hết. Vừa thành công trong vụ "dọn" Hưng "vườn điều" ra khỏi lãnh địa của mình, vừa kiếm được cả trăm triệu đồng, băng nhóm của Long Thanh đã gom cả "chì lẫn chài" trong cuộc chiến này. Điều này cho phép nhìn nhận, ông trùm Long Thanh có cả một "tầm nhìn", chứ không chỉ là dân chỉ biết đâm chém như Hưng "vườn điều".
    Sau đợt trải đệm ấy, Toàn "đen" phải nằm viện điều trị nhiều tháng trời. Hưng "vườn điều" cũng tuyên bố sẽ tử chiến với Long Thanh. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc bắn tiếng. Chưa có vụ tái chiến nào giữa Hưng "vườn điều" và Long Thanh cho đến khi cả hai cùng bị bắt. Theo giới giang hồ, thì Hưng "vườn điều" thật sự bị choáng bởi hành động khốc liệt của băng nhóm Long Thanh. Cái sai của Hưng "vườn điều" là bởi y quá tự tin về "tiềm lực" của băng nhóm mình, nên không chuẩn bị hoàn hảo cho một cuộc lật đổ.
    giang hồ Biên Hòa - Long Thanh Lựu đạn, súng và kiếm Nhật mà Cơ quan Điều tra thu giữ được tại nhà Hưng "vườn điều".
    Minh chứng cho sự liên kết giữa Long Thanh và Hưng "vườn điều", nếu không muốn nói Hưng "vườn điều" đã bị Long Thanh thuần phục chính là việc Long Thanh đã có thể sai Soi, một trong những ân nhân của Hưng "vườn điều" trong vụ bị mưu sát hụt bằng axít đậm đặc đi đòi nợ cho Long Thanh.
    Đầu năm 2010, một chủ quán karaoke ở Biên Hòa thiếu Long Thanh 100 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Long Thanh đã chỉ đạo đàn em đòi nợ quyết liệt, ông chủ quán karaoke này chi trả được 80 triệu thì có ý định xù nợ. Long Thanh bắn tiếng với ông chủ quán này rằng "Thằng Soi sẽ lo vụ này" rồi im lặng.
    Vài ngày sau, Soi tìm đến quán karaoke để đòi nợ. Soi nói "Mày còn thiếu anh Long 100 triệu. Hoặc trả hết cho tao, hoặc không". Ông chủ quán nhất định không chịu trả vì cho rằng mình chỉ còn thiếu 20 triệu. Hơn nữa, mình thiếu tiền của Long Thanh, không liên quan gì đến Soi. Thấy ông chủ quán có vẻ khinh mình, Soi chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Ngay hôm sau, hàng chục tên đàn em của Soi với mã tấu trên tay đã "thanh lý" toàn bộ đồ đạc trong quán karaoke của ông chủ này.
    Soi cũng là một tay anh chị thuộc dạng ân nhân của Hưng "vườn điều". Một đêm, khi Soi đang ở trong nhà Hưng "vườn điều" thì nghe tiếng gõ cửa, vừa mở cửa thì Soi bị đối tượng trên hắt nguyên một ca axít vào người. Sau này, vụ việc được Hưng cho người điều tra và biết được rằng kẻ mà đối tượng kia muốn hắt axít vào mặt chính là Hưng chứ không phải Soi. Soi chỉ nhập vai kẻ thế mạng. Từ đây, Hưng "vườn điều" nhìn Soi bằng con mắt khác, con mắt của kẻ chịu ơn.
    Cần nhắc lại rằng, trước cuộc thanh trừng băng nhóm Hưng "vườn điều", Long Thanh đã từng chỉ đạo đàn em tính "làm cỏ" băng nhóm của Tuấn "lai", tay anh chị bảo kê cho vũ trường New Star.
    Năm 2008, không hiểu vì lý do gì mà ông chủ vũ trường New Star làm Long Thanh giận. Biết cơn giận của Long Thanh, nên ông chủ vũ trường này vội vã nhờ đến sự hỗ trợ của Tuấn "lai" để tránh chuyện bị trải đệm. Thay mặt ông chủ vũ trường, Tuấn "lai" gọi điện thoại cho Long Thanh, mong Long Thanh nể tình mình mà bỏ qua cho ông chủ này. Tuy nhiên, Long Thanh không màng đến chuyện Tuấn "lai" đã xuống nước, gã chỉ đạo cho gần 100 tên đàn em chuẩn bị "luộc" băng nhóm Tuấn "lai", kẻ dám cả gan xía vào chuyện của Long Thanh.
    Một đêm của năm 2008, gần cả trăm tên đàn em của Long Thanh đứng vây kín cả vũ trường New Star với hung khí trên tay. Long Thanh cũng xuất hiện để trực tiếp chỉ đạo vụ hỗn chiến này. Không còn cách nào khác, băng nhóm của Tuấn "lai" "ngậm mật gấu" để nghênh chiến. Biết không thể nào "lì" được với Long Thanh, Tuấn "lai" thêm một lần muối mặt, xuống nước xin Long Thanh bỏ qua cho lần này. Rất may là Long Thanh đã chấp nhận lời cầu xin lần thứ hai của Tuấn "lai". Một cuộc tắm máu đã không xảy ra tại vũ trường New Star vào đêm hôm ấy.
    Trở lại với ông trùm Long Thanh, không chỉ là kẻ cuồng tín với con số trường cửu, "ông vua không ngai" trong “thế giới ngầm”, mà Long Thanh còn minh chứng cho cái máu tham của một tay anh chị đường phố. Dẫu rằng, y đã không còn đối thủ ở thành phố Biên Hòa, và đôi khi, không cần ra mặt trong những phi vụ nhỏ lẻ.
    24h đêm mồng 2 tết, tức ngày 15/2/2010, quán bar 69 của Long Thanh tiếp đón một nhóm khách thanh niên. Nhóm khách này gồm Phong, Bình, Thắng và Tuấn. Những thanh niên này đến quán bar chơi, cũng sẵn có chút máu giang hồ trong người cộng với men rượu, nhóm của Tuấn đã gây gổ với bảo vệ quán bar 69. Một trận chiến nhỏ xảy ra ngay tại quán bar của ông trùm Long Thanh.
    Kết quả, băng nhóm của Tuấn bị đập một trận thừa sống thiếu chết. Riêng Phong bị nặng nhất, phải nhập viện điều trị.
    Sau đêm hỗn chiến ấy, sáng 16/2 Tuấn nhận được điện thoại từ số máy mà không một tay chơi nào ở thành phố Biên Hòa muốn nhận cuộc gọi. Khi Tuấn vừa nhấc máy, phía bên kia đầu dây, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Anh là Long Thanh đây. Đêm qua, tụi em đến quán bar anh chơi. Không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nghe mấy thằng em của anh nói lại thì có đánh nhau. Tụi em nóng tính quá, đập phá làm thiệt hại của anh một số vật dụng. Nên chiều nay, anh chờ em ở quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu để nói chuyện chút xíu". Biết là ai gọi cho mình, Tuấn hoảng lắm. Nhưng lâm vào cái thế chọc giận Long Thanh, Tuấn đành đến nơi hẹn.
    Cũng như những lần xuất hiện trước, Long Thanh đến gặp Tuấn trên chiếc Matiz biển số 9999. Tên vệ sĩ của Long Thanh là Phạm Thành Huy đại diện cho Long Thanh nói chuyện với Tuấn.
    "Vụ lộn xộn hôm qua ở quán anh Long Thanh có chú mày tham gia, khiến quán anh Long bị thiệt hại khoảng 120 triệu. Nên thôi, anh Long bỏ qua cho chú vụ này với điều kiện chú cần bồi thường thiệt hại cho anh Long", Huy nói với Tuấn. Nghe đến đây, Tuấn đã biết băng nhóm Long Thanh muốn gì.
    Tuấn năn nỉ Long Thanh giảm tiền bồi thường cho mình, vì y không đào đâu ra 120 triệu để bồi thường cho Long Thanh. Đúng vị thế của ông trùm, sau khi để Tuấn khóc chán chê, Long Thanh giảm số tiền bồi thường còn 56,5 triệu và yêu cầu Tuấn phải bồi thường ngay.
    Hôm sau, Tuấn mang 56,5 triệu giao cho Huy ngay tại quảng trường của tỉnh Đồng Nai. Nhận được tiền của Tuấn, Huy cười cười và móc điện thoại, gọi cho Phong bạn của Tuấn để yêu cầu được nói chuyện. Phong bảo với Huy rằng Phong đang nằm viện để điều trị, nên không gặp Huy được, vài ngày sau Huy hãy gọi lại.
    6 ngày sau, Phong đã bị Huy triệu tập đến một quán cà phê để bàn chuyện "Phong gây thiệt hại cho quán bar 69". Ở lần gặp này, ông chủ Long Thanh không xuất hiện. Huy đi cùng Trần Minh Hậu để gặp Phong.
    Huy nói với Phong là anh Long Thanh rất buồn khi quán bar bị nhóm của Phong quậy phá, đập bể nhiều vật dụng, ảnh hưởng đến uy tín. Tuấn đã xin lỗi Long Thanh, và chịu bồi thường 56,5 triệu đồng cho Long Thanh. Giờ đến lượt Phong phải "biết điều" với Long Thanh bằng cách bồi thường cho Long Thanh 60 triệu đồng. "Nhưng mà anh Long Thanh cũng không ép tụi mày làm gì. Nếu mày không có tiền bồi thường cho anh Long Thanh, mày cứ viết giấy bãi nại vụ lộn xộn vừa rồi, anh Long sẽ bỏ qua", Huy nói.
    Phong cũng cho Huy biết rằng khi tham gia vụ ẩu đả vào đêm 15/2/2010, Phong cũng bị mất một số tài sản khoảng 10 triệu đồng, gồm nhẫn, dây chuyền, đồng hồ... Trước "thiệt hại" của Phong, Huy chỉ cười khẩy và lặp lại yêu cầu của mình. Hết cách, Phong bèn viết giấy bãi nại vụ việc gửi đến Cơ quan Công an
     
  4. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    hải phòng - tphcm - biên hòa
     
  5. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Thích đọc mấy giai thoại vè giang hồ xưa lắm .
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    hay quá, còn tiếp ko bro, sao ko post đến lúc vị đại ca này bị bắt luôn đi
     
  7. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    mấy thằng trùm cho dựa cột hết
     
  8. longkisi Thành Viên Cấp 2

    nhìn còn trẻ đẹp trai vậy mà cũng máu lạnh gớm
     
  9. vanloi0383 Thành Viên Bạch Kim

    Giang hồ ===> Cuối cùng thì cũng dựa cột hoặc ngồi gỡ lịch mỏi tay thôi
     
  10. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    lì + liều = trùm
     
  11. djkool Thành Viên Kim Cương

    Dựa cột nha e ^^
     
  12. GaGa1902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh này chắc bị tử hình rồi
     
  13. sieutamdodoc Thành Viên Cấp 4

    suy nghĩ bồng bột wa.
     
  14. click29 Thành Viên Cấp 4

    nể wá,về trình độ lì và bản linh thui nhé
     
  15. hoahuongduong Thành Viên Cấp 4

    vãi wa' chưa gặp anh chùm này lần nào nghe cứ như phim người trong giang hồ ấy
     
  16. kain_lonely Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn thiếu nữa pro ơi ... lì + liều = kẻ thân tín thôi :matrix:
    + chất xám nữa = trùm :confuse:
    em thì ngưỡng mộ anh í quá giang hồ Biên Hòa - Long Thanh
     
  17. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    đẹp zai nhểgiang hồ Biên Hòa - Long Thanhps:
     
  18. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    tay này ở tù ra chắc cũng ngựa quen đường cũ thoai .
     
  19. hoi nguyen Thành Viên Kim Cương

    sao kg đăng tiếp nữa bác
     
  20. mxnt94 Thành Viên Mới

    chú đó có vợ là vừa
    đẹp trai thế làm giang hồ cũng uổng
    :confuse: