Có ai xem phim này chưa. Thấy quảng cáo rùm beng em cũng đi xem thử cho biết, ai ngờ phim chán vãi tây không ra Tây mà VN không ra Việt Nam. Vào phim có cái đoạn xe ôtô bị tông rồi bốc cháy mà cảnh cháy như cảnh phim hoạt hình (chắc không có kinh phí để cho cháy thật) TRùm xã hội đen thì Bình Minh đóng thì bó tay rồi, bắt chước xã hội đen nước ngoài nói chuyện không hiểu sao như sắp chết đến nơi, thều thào dọa ma, cứ coi đến đoạn trùm xã hội đen nói chuyện mà cứ như coi đến cảnh hài khán giả cười khùn khục. Thời này mà bước chân vào công ty ở Việt Nam còn giới thiệu "cậu chủ đã trở về". Hic. "Cậu chủ" chỉ có mấy phim Hồng Kông ngày xưa hay dùng thôi. Kỹ thuật thẫm mỹ của Việt Nam thuộc hệ siêu đẳng, 1 người bị xe đâm, sau đó bốc cháy thị bỏng cả khuôn mặt sau đó phẫu thuật lại từ một người cao gần 1m8 bị teo lại chắc còn 1m72, khuôn mặt bị 1 vết thẹo nhỏ nhưng vẫn rất đẹp trai láng mước và y chang với khuôn mặt của người đã chết, body thì từ một body bình thường thành 1 body vạm vỡ hot đến chảy mỡ. Nếu được vậy mình cũng ráng bỏ tiền đi thẫm mỹ. Kịch bản phim thì theo kiểu motip nước ngoài đã thực hiện lâu lắm rồi, mà nhân vật cứ giả vờ bí ẩn, thấy rồi biến mất, kịch gì đâu. Vai bí ẩn này do tăng Bảo quyên đóng ( chị này thì bó tay rồi, thi Viêt Nam idol năm đầu tiên bị loại thẳng cẳng ở vòng đầu tiên). Ai xem rồi cho phát biểu cảm nghĩ nha, còn chưa xem thì thử đi 1 lần cho biết, ban sẽ thích ngay ấy mà :feel_good:
Chưa xem nhưng coi trailer thấy hấp dẫn quá mà định đi coi nào ngờ bị chê thế nì thì chắc chuyễn sang phim nc ngoài coi cho đỡ phí tiền
nói thiệt, nhìn trail là ko mún bỏ tiền ra coi, phim ca tụng cho cố vào, diễn viên này kia hay lắm hay vừa, đóng như xịt, đúng là vn chỉ dc cái wang boom ca tụng cho cố vào. ko giống ai.
Chưa coi mà nghe tụi bạn chê dữ quá nên thôi. Đang chờ film Khát vọng Thăng Long thế nào, thấy có vẻ cũng hoành tráng lắm. [youtube]26-4IZTAy3g[/youtube]
bác coi trailer mà đã bít ngừoi ta đóng như thế nào rồi ah!!! như ếch ngồi đáy giếng ấy!! p/s: nói chung phim này đã là khá so với các phim trc. phim gây cảm giác hồi hộp cuốn hút mình xem. nên đi xem 1 lần cho bít phim VN mình h như thế nào!
mới coi xong, nói chung là dở, 9 xác như bạn gì nói ở trên, diễn viên đóng thì thoại như sắp chết, chính xác là thều thào, hay tại sợ khán giả không bít là film kinh dị nên thoại vậy cho có không khí???!!!
tớ đang chờ phim khát vọng thăng long có là đi coi chứ mấy cái phim lẻ của vn về tình cảm thì xin chừa nhiều khi đang coi tinh cảm mà tưởng coi hài có bữa coi phim cong chua teen gi đấy mình chống cằm nhắm mắt ngủ luôn mấy đứa bạn tưởng mình nhập tâm mới ghê
khỏi coi cũng đủ bít cái phim này, pr ì xèo, tưng hót lên tận mây xanh, người ta cho tui 2 vé, tui chẳng thèm đi coi cho lại bạn 2 vé còn 2 vé bán lấy tiền , đi ăn cho sướng miệng.
công nhận VN giỏi thiệt. Vào thời đó (khát vọng thăng long) mà đã giao lưu với Nhật Bản rồi, ám sát toàn là Ninja xài kiếm Nhật ko kìa
coi film này nge pa B.M thọai mà cười còn hơn film hài, tưởg ôg già 90 tuổi chới, coi film kih dị mà cả rạp cườp rầm rầm, nói chug dở thiệt, coi trailer òah trág nhiu, dzô film thấy nhảm bấy nhiu ^^