Tình hình bữa em có topic này http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5886538-co-phai-em-ich-ky-qua-phai-khong.html Tuần trước em có nói là mua nhiều rùi em kg chở đc hết ra bến xe, muh chỉ vẫn nhờ mua nữa và nói là để có ai vô để gửi về em khỏi chở, e ok và mua dùm ( lần cuối cùng) và hậu quả là 1 đống đồ ở nhà Hiện giờ e đang làm 2 cty, 1 cty mới xin đc tuần này, hiện giờ e đi làm từ 7h30 đến 18h mới lết xác về ... trường hợp này e cũng có nói vs mẹ em thì mẹ e nói thui để vài tuần nữa có người vô thì gửi về hay bữa nào mẹ gửi ốc, tôm, mực vô cho e :dribble:thì mang ra gửi luôn ( bị sạc 1 tăng vì cái tội lanh chanh giờ ráng chịu :sweat... muh giờ chỉ chứ buzz yahoo vs gọi hoài, kêu kg chở đc hết thì kêu cậu chở hay bạn e chở ( e chưa có bạn trai, còn mấy con bạn e cũng đi làm chứ có rảnh như e đâu), rùi kiu làm chi làm nhìu zậy tiền để đâu cho hết ( thiệt sự kg đủ tiền tiêu e mới cày ) theo mí bác e nên ngâm đó chờ tuần nữa mẹ chị vô đây chơi ròi chở về luôn hay ra bến xe lấy đồ má em gửi rùi chở ra luôn, hay sáng sớm chở ra ròi đi làm ạ ( hơi oải), em làm ở Q4 và Q1 ạ
luộ căn hết đi ! làm vài xị kg gởi gì hết ps : viết văn lủng củng kg có trình bày dễ hiểu,học văn chwasc dốt lăm đây
tình hình là lỡ phóng lao rồi thôi thì ráng theo lần cuối.... lần sau có nhờ vả gì gì thì cứ từ chối thẳng, dc lòng, vui vẻ thì Lễ tết còn qua lại, k vui vẻ thì thôi
Mình đồng ý với bác về trình độ học văn của bạn ấy ko dc good, trình bày quá lủng củng nhưng nhìn lại để hiểu văn của bác cũng là cả 1 vấn đề !!! :beauty:
cái này là do phím bấm nha bác chứ văn viết trình bày ok hiểu chưa bạn bạn nói vậy thì bạn chắc hoc môn vật lý quá dốt
nè! ngồi đọc 1 hồi ko hiểu gì cả, nhưng tự nhiên nghiệm ra: mình làm ở Quận 1, ngay Vòng xoay Mê Linh, nhà thì ở ngay BX miền Đông sáng làm cả ngày tối 5h30 về =)). thích thì đưa qua mình gửi giùm cho, ghi địa chỉ gửi về với đưa tiền gửi cho mình. còn đồ giá trị thì chắc thôi!
topic bên kia ace khuyên nên từ chối rồi...vậy mà lại nhận lời nữa...bạn mèm lòng wa'...cùng lắm thì ẩn nick yh sis đó đi...dt thì cho zo sổ đen.
Khi nào mẹ bạn chuyển đồ vô cho bạn thì bạn ra lấy, xong rùi về.... khi nào mẹ nó vô đây thì đưa Đống đồ cho mẹ nó, rùi làm ngơ luôn...".. Tuyệt đối ko chở dùm ra Bến xe. Vậy cho nó chừa. Mẹ nó một mình vác mệt thì về chửi nó.... Cho nó dẹp luôn cái thói đua đòi, sân si..."
thanks bạn nha, nhưng đồ nhiều lắm nên kg dám làm phiền bạn đâu, e đang nghiên cứu cách chở 1 lần ra đó cho hết :embarrassed: mẹ nói bữa nào chủ nhật mẹ gửi đồ ăn rùi ra em gửi luôn òi, chứ trong tuần e có rãnh đâu mà đi :adore: bữa e nghe chỉ nói có người vô SG nên chở về dùm,năn nỉ e lấy dùm thêm, em khỏi đi gửi e mới lấy giùm tiếp ( mừng == ) chứ e có khùng đâu mà lãnh nợ lần nữa :nosebleed_002:
Ráng 1 lần nữa đi. Thêm một bài học nữa nhé. P/s: sao không kiếm anh nào trên 5s làm bạn trai nhờ chở qua dùm kìa. Hohohoho...