Tìm kiếm bài viết theo id

giúp bạn mình với !

Discussion in 'Chuyện trò' started by ChipChip_Shops, Oct 13, 2011.

ID Topic : 3981698
Ngày đăng:
Oct 13, 2011 at 3:39 PM
  1. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    1,005
    Mình có nhỏ bạn , nó wen bạn trai nó đc hơn 6 tháng .. nhưng bỏ nhà 2,3 lần rùi .. nhà nhỏ này cũng khá giả ...Lần đầu bỏ đi mấy tháng mẹ nó tim đc bắt nó về , lần sau bỏ đi ba mẹ nó ko tim nó về nữa mà nó tự về vì hết tiên, về có tiền lại đi tiếp hết tiền lại về .. Bạn trái no thì cung ko đi làm cũng chán nã gia đinh bỏ nhà đi .2 tụi nó đi bụi với nhau ăn rùi ở ks ko àh . Mới đây đi 1 tháng nhỏ này lại hêt tiền ... nó lại về nhà . Nhưng lân này nó về no nói no sẽ bỏ nhà đi nữa nhưng lần này đi lun ko vế nữa .Nó nói nó sẽ đi kiếm viec lam rui ra ngoài sống với bạn trai nó . Nhưng mình cảm thấy no với bạn trai nó chang có thể đi đến đâu đc ... Vì bạn trai nó ham chơi hơn ham làm ... con nó nêu đi lam thi 1 thang cao lắm cũng đc 2tr mấy lam sao ma sống đủ .Mình thấy lo cho nó quá` minh khuyên nó hoài mà nó ko nghe .. Lần này nó ma đi nữa sẽ bị đuổi đi luôn đó . Mấy bạn có cách nao ko ?Tại tụi nó xài tiên như nước vậy đó ...1 thang ma xài hơn cả chục trieu khi hết tien lại cầm xe cầm hết mọi thứ co thể cầm rùi xài hết nhỏ này về lại kiếm tiền chuộc mấy thứ cầm ra và kiếm tiền đi nữa . sau nay kiếm 2,3 tr 1 tháng sao mà xai đủ... cac` bạn nghĩ nêu 2 tụi nó yêu nhau sống như vậy có 2 tụi nó kết quả tốt đẹp ko ? sao nhìn tụi nó mình nghĩ nhò này mà bỏ đi lun theo thằng này thì cũng có ngày cả 2 chia tay thôi . Mình chỉ lo nhỏ này ko còn đường về nhà nữa . Ma khuyên hoài nó ko nghe .. nó cứ lấy li do chán nãn gia đình ko àh . Mình ko bik làm sao nữa .Minh khuyên nó ráng hoc đi ! rui ra truong co viec làm đàng hoàng rùi sống tự lap ma nó ko chịu . Giờ nó bỏ học lun rùi !
     
  2. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    giúp bạn mình với ! giờ mình phải làm sao để giúp nó hiểu đc vân đề , cuộc sống ko đơn như nó tường
     
  3. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thế bạn muốn "giúp bạn mình với !" là giúp gì đây...
     
  4. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    Mình phải làm sao cho nó hiểu đc nó sẽ khổ nếu cứ lao đầu vào
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Thì cho tụi nó cưới nhau đi,gia đình ko cho quen hả sao phải bỏ đi hoài vậy
     
  6. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    Gia đình 2 bên ko ai chấp nhận hết . Mà thằng này hình nhu nó cũng ko mún cưới ! no noi 32 tuoi no mới lấy vợ vì giờ chưa có gi trong tay việc làm con ko có nữa mà !
     
  7. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Vậy thôi potay vì mấy đứa như vậy nói nó ko nghe đâu,cứ để nó đi đâu thì đi đừng cho tiền nữa,mỗi ngày cho nó 100k đủ nó xài thôi,mặc xác nó muốn làm gì thì làm
     
  8. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    Khổ nổi nhà mẹ nó làm đề ... rui nó phụ mẹ nó . ko hiểu nó lam cách nào ma ngày nào nó cũng đút túi riêng của no đc mấy triệu . nên nó ko cần ai cho nó tiền cứ về nhà là nó tự kiếm đc tiền àh .
     
  9. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Oài thì đừng cho nó làm nữa
     
  10. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    nó ko làm thì ko ai phụ bả ! mấy bua nó đi bã làm 1 minh ko xue phai lkeu nguoi phụ mà làm máy cai này keu người ngoài phụ dể bể lắm ...
     
  11. ken_rom Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ topic qua cua thằng bạn trai nó đi,cua được thằng bạn trai nó là nó bỏ kon nhỏ kia,zị là con nhỏ đó bớt khổgiúp bạn mình với !
     
  12. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    mÌnh mà kua đc thằng đó thì lúc đó nó là người lên đêy kêu cứu mình heheh
     
  13. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    nói thật...ngu thì chết chứ bệnh hoạn ji đâu. Cứ để cho đi vài lần. sau này nhìn lại là bik dại liền hà =]] Cứ để cho đời dạy. Vấp ngã sẽ mau trưởng thành hơn ^^
     
  14. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    thôi để mình wa cua thằng bạn trai nó cho :shame:
     
  15. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Trong cuộc sống, nhiều khi có những người đi trước đã trải nghiệm, để lại kinh nghiệm,... nhưng thường không được lắng nghe. Chỉ khi họ tự trải nghiệm và vấp ngã.. họ mới rút ra được những trải nghiệm cho chính bản thân mình.
    Hiện tại bây giờ, bạn có khuyên zì thì cô bé đó cũng ko nghe đâu ( người ta nói yêu là mù quáng mà). Nói ra thì có thể chua xót, thường sau những lần sống thử như cô bé đó,người đau khổ thường là nữ, đau khổ về suy nghĩ, thậm chí còn có khi mất khả năng sinh sản ( do quan hệ ko lành mạnh)... Nhưng bây giờ bạn có khuyên zì thì cũng vô ích.
    Haiz....
     
  16. finallegend "www.finallegend.vn"

    ^^~ em cua duoc thang do truoc di .... anh cua nho dum em ,roi anh len cuu em sau
     
  17. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    anh này xúi dại em nè giúp bạn mình với !
     
  18. finallegend "www.finallegend.vn"

    em làm đi rồi mới biết là anh xúi dại hay ko

    chưa làm mà bảo anh xúi dại rồi ... chứng minh là anh xúi dại đi chứ ^^~

    oan cho anh quá đi luôn
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cha mẹ vậy sao con cái ko hư đc !! Tốt nhất là nên chọn bạn mà chơi
     
  20. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    Anh cho em 2 chữ bình yên ! giúp bạn mình với ! em ko mún đùa với lữa
     

Tình hình diễn đàn

Total: 1,122 (members: 0, guests: 1,114, robots: 8)