ACE đi làm ở q1 gửi xe ở đâu ? 8h fải vào làm mà 9h mới chịu nhận xe là sao hả TAX DOGS <_< Mình cũng đành đi sớm hơn chút , 6h là mình lót tót đi òi , để 7h gửi xe , dzị mờ nó cũng k cho zô , MK , thiệt là nóng người mà .. Đành xách xe đi zòng zòng zị .. wa tận phà Thủ Thiêm , thằng mọi đó cũng k cho gửi , wa Vườn Kiểng -> hết chỗ giữ xe , lon ton chạy ngược lại bệnh vịên Sài Gòn , moá , thằng nào cũng nhăn mặt léc đầu , thiệt là nóng người .. Thôy , wa chợ Bến Thành gửi , mịe , đc gửi xe thoy mà mình mừng còn hơn trúng độc đắc nữa, chiều 5h30 dìa , 8k , trong khi vé xe ghi 2k , thoy , kệ mịe mài , tau k thèm hỏi nữa. :laugh: Sáng nay "LẠI" dậy sớm , lại lon ton đi gửi xe , lại fải nhìn mấy thằng dân đen , âm binh đó , thoy , đem xe wa Phú Nhuận lun :Whistle: xong đi xe ôm lên cty , thấy zui zui từ Q6 lên Phú Nhuận gửi xe rùi đi xe ôm lên Q1 đi làm , nói chung là đek mún đi làm nữa , lên tới cty còn bị hà pá hỏi : sao hôm nay đi trễ :Whistle: Chán pỏ mịe
công ty gì mà dek có chỗ để xe vậy pác.............mà hok có chỗ sao hok đi xe buýt cho tiện.......còn quận 1 thì có trường bùi thị xuân ah hay mấy trường gần gần gửi vô tư mà
Công ty quái gì mà ko sắp xếp chổ gởi xe cho nhân viên vậy bác ? Nếu buộc phải gởi bác qua công viên 23-9 gần New World đó hay tao đàn cũng gần đó
biết khách sạn Kim Đô kế bên TAX hem? kế bên khách sạn KĐ có bãi gửi xe đó, ở đó thường là gửi sớm đến 8h30 hoặc 9h là đầy rùi, bạn tranh thủ gửi coi sao? tui gửi ở đó hoài mà
Cty iem dễ xương lém pác , đã kiến nghị khó khăn trong vịc gửi xe , dẫn đến vịc đi lờm mụn , zị mờ hà pá trả nhời thế nì : nói anh nghe chi , anh pó tay :Whistle: ... Em lờm ở Nguyễn Huệ mờ gửi trường BTX thì xe lém :wacko:
Éc cty iem kế bên chỗ gửi xe pác nói lun đoá , nhưng mờ nó hem nhận xe thêm :Hypnotized: pác gửi ở đóa bao lâu rùi zợ :Confused:
Ờ , cám ơn mài nha mài nhìn mẹc tao nè , có siêng tới nỗi đi từ đó tới cty hem :Whistle: hehe ,anyway hun mài cái vì mài wan tâm tới tao nha :laugh: hun mài :blush: chụt chụt
Ngay ngã 4 Pasteur - Lê Thánh Tôn có bãi xe của UBND đó, vô đó gởi rùi nói vô UB là free luôn kekeke... tui gởi đó hoài, lâu lâu cho thằng giữ xe gói thuốc là tươi kekeke...
tui có gửi tháng đâu, lúc trước mình làm gần đó tranh thủ đi sớm gửi tự do, chiều ra trả nó 4 ngàn cho 2 buổi, hehehehehehehe gửi tháng thì nó hem nhận thêm đâu, cái này là do mấy cha gửi xe muốn kiếm thêm thui :Money Eyes: , chịu khó đi sớm chút
hoi đó đi làm có việc qua q1 là tức đei6n người cái vụ này luôn...chạy đi gởi xe mà chạy vòng vòng đếch chỗ nào thèm nhận k hiểu nổi....thành thật chia buôn cùng bác làm ở q1 mà ct không sắp xếp chỗ gởi xe là thua lun.....
trùi tội nghiệp !!! wa chổ em đi. Chung cư 134 tran hung dạo Q1, 5h30 la gui xe dc rùi!!! từ đó đi bộ ra bến thành tập thể dục mất có 5 or 10ph thui!!!=> đi xe ôm cũng đỡ tốn tiền!!!!!! chỉ tốn 2k gũi xe từ sáng tới tối
ặc. bữa có hẹn đi phỏng dzấn cái cty trên đường Nguyễn Huệ, tới sớm 30p mà đi kiếm cái chỗ gửi xe hết 45pT_T... thành ra về lun... nhảm wần cái vụ gửi xe T_T
sài gòn giờ kinh doanh gửi xe chắc giàu quá, e chán nhất là vụ gửi xe, mịa thằng gửi xe mà nó làm như ông nội mình, còn phân biệt xe nữa chứ, mình đi xe số kịa mình, mé phân biệt mới mấy thằng xe ga, lúc nào xe số cũng chạy xuống dưới sau cùng, xe nào thì cũng vậy thôi, khi mất 1 chiếc SH thử coi, chắc j tụi nó đền xe cho.
Xe số dễ gửi hơn đó Bro... xe ga chiếm chỗ nhiều, mấy chỗ gửi xe tụi nó ngại giữ xe ga vào giờ cao điểm lắm
đối diện parkson lê thánh tôn có cái trường gì cho gửi xe đó bác, 2k một lần, từ sáng tới chiều luôn, còn kẹt quá thì chạy qua Parkson gửi luôn, nó mở cửa lúc 7h30, chỗ gửi xe cho nhân viên Prudential đó, đi bộ qua thương xá Tax chưa tới 5 phút
qua diamond gửi,rồi đi bộ tập thể dục luôn,nhìu khi còn dc gặp mấy em gái mặc áo dài đi học buổi sáng thơ mộng lém.ráng lên bro