Anh chị em ai ở Sài Gòn không ạ. Chuyện là hôm Chủ Nhật vừa rồi em đi nhà thờ Tân Định gửi xe ở bãi bên đối diện. Vào gửi xe vẫn lấy thẻ từ bình thường, đi ra thì có xe 1 bạn vào gửi đưa điện thoại ra quét cái rồi vào gửi mà không có lấy thẻ từ như em. Tính em hay tò mò nên thấy lạ hỏi liền, hóa ra bãi xe này THÔNG MINH dữ lắm mọi người ơi, bác bảo vệ nói em tải cái ứng dụng JUCHA đi rồi gửi xe chỉ cần quét mã QR, trả tiền gửi xe bằng ví điện tử được luôn mà hàng tháng còn được miễn phí gửi vài ngày nữa. Cũng công nghệ đấy mà thấy gửi xe thôi cũng phiền dữ Chàiiii, Nhưng em vẫn tải nha mọi người. Tới lúc tải xong mới biết cái ứng dụng này HAY lắm luôn, nó có bản đồ tìm được tất cả các bãi xe lớn nhỏ trên khắp Sài Gòn xem được giá rồi chỉ đường tới luôn. Thấy cái ứng dụng JUCHA này hay ho nên em kể cho mọi người nghe, mọi người thử xem rồi cho em kể em nghe với nheeee.