Ngày hôm qua , chợt cảm thấy hạnh phúc đến lạ Mình cảm thấy vui , khi con của mình từ khi còn trong bụng mẹ lại nhận được nhiều sự quan tâm , lo lắng và yêu thương đến vậy Sự lặng lẽ , giúp đỡ âm thầm của anh Ngựa Sự tận tụy hết lòng trước khi về quê của Mad . Cô bé dành hết t/gian có thể để dạy mình làm hoa vải Sự động viên lặng lẽ của Roocky , khi số $ bán đấu giá được lại dành để mua vật liệu làm hoa cho mình Sự suy nghĩ , sự gặp mặt nhau nói là ăn nhậu nhưng lại luôn là để bàn cách làm sao cho mình một c/s tốt nhất , có 1 công việc ổn định nhất để lo cho con mình của anh chị trong đội tà máu 5s ........ Và mình lại càng vui hơn , vì câu nói " anh chị và mọi người luôn ở bên em . Mọi người có phần quà cho em bé rồi đó " Mình vui khi có một cô bạn đơn giản là bạn ở 5s đã hi sinh để giúp mình khi hoạn nạn ( Nhớ ko tại bx MD đấy ) Mình vui cho buổi hẹn trễ những 30' với 1 người bạn mới quen , nhưng sẵn lòng dành lòng yêu thương đến đứa bé con mình ........ Chỉ còn vỏn vẻn ít ngày nữa là mình sinh rồi Đếm từng ngày , từng ngày trôi qua . Chỉ sớm sinh con xong post ảnh lên 5s cho mọi người xem Rồi đi làm để nuôi con , để trả cho xong những món nợ ân tình mà mình đã nợ ace 5s 3/7/2011 ( Còn 20 ngày nữa )