Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy cho a 1 cơ hội

Discussion in 'Chuyện trò' started by vuhinh1989, Jan 19, 2010.

ID Topic : 1542168
Ngày đăng:
Jan 19, 2010 at 12:27 AM
  1. vuhinh1989 Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    324
    a bik a ko xứng đáng làm 1 người đàn ông nữa,và chắc là sẽ ko xứng đáng làm ng nữa đâu,a ko mong e tha thứ nhưng a lun mong rằng e hãy cho a 1 cơ hội,1 cơ hội để a có thể làm lại cuộc đời,để a có thể chuộc lại những nghiệp chướng a đã gây ra.... a và ng đó đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện rùi,và ng đó đã hiểu rằng nếu cứ ép buộc a bên ng đó thì cũng ko thể tốt cho cả 2,còn về đứa bé cả 2 đã quyết định ko giữ lại,a bik như vậy là mất nhân tính,nhưng chỉ có như vậy thì mới tốt cho nó,vì ko thể nào để nó sinh ra mà ko có cha,và cũng nên để cho ng đó làm lại cuộc đời nên cả 2 đã quyết định như z,a bik mình đã gây ra nghiệp chướng quá lớn và cả đời này a ko thể trả hết dc,nhưng a thật sự yêu e,chính e đã đẫn dắt a ra khỏi bóng đêm u tối,và chỉ khi bên e a mới cảm thấy hạnh phúc,e chính là cuộc sống của a,mất e cũng đồng nghĩa là a sẽ mất hết tất cả.... bởi z lúc nào a cũng mong rằng e sẽ cho a 1 cơ hội,mặc dù a bik điều đó rất là mong manh.... ANH YÊU EM
    ko bik e có đọc dc những dòng này hay ko,nhưng a vẫn hy vọng,mãi mãi hy vọng
    Bánh mì mãi mãi yêu Bánh ú
     
  2. iron Thành Viên Cấp 4

    Ông này kinh khủng quá, gây ra hậu quả vô cùng đáng tiếc.... đúng là bạn ko đáng mặt đàn ông chắc khỏi tha thứ làm dzì ...
    Ah mà câu anh yêu em nghe buồn cười quá ah...
     
  3. tommythai Thành Viên Cấp 2

    Mất nhân tính khi từ bỏ và tiêu diệt máu mủ của mình.
    Không xứng đáng để tha thứ.
    Lên giường với con khác rồi xin cơ hội, ở đâu ra???
     
  4. pe_u Thành Viên Cấp 3

    anh yêu em ko fải chỉ là lời nói,mà còn là hành động...đáng tiếc,1lỗi lầm wá lớn....
     
  5. vuhinh1989 Thành Viên Cấp 2

    ĐÚNG nói hay lắm hay lắm
     
  6. vuhinh1989 Thành Viên Cấp 2

    ông thầy nói linh thiệt
     
  7. hamschuoi Thành Viên Cấp 6

    còn nói ra được 3 chữ aye kể ra mặt bạn cũng dày.
    yêu mà phản bội? yêu mà lừa dối? yêu mà lên giường với người con gái khác.
    bạn chỉ yêu bản thân mình thôi. với cả 2 người con gái và đứa bé chưa ra đời, bạn là 1 thằng tồi.
    tồi khi phản bội cả 2, tồi khi làm tổn thương cả 2, tồi khi k cho 1 đứa bé có quyền làm người.
    mình k mong người con gái ấy tha thứ cho bạn.
    chỉ mong bạn biết suy nghĩ và làm lại, đừng làm tổn thươg ai thêm nữa...
     
  8. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    sinh năm 89 cơ đấy
     
  9. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Bó chíu,a di đà phật,thiện tai thiện tai.
     
  10. baothang2202 Thành Viên Cấp 4

    Bạn đừng vì hạnh phúc bản thân mà đối xử như thế đối với đứa bé, mất nhân tính đấy. Nếu cô gái ấy chấp nhận bạn quay trở lại, nhưng lương tâm bạn ẽ day dứt mãi, theo đuổi bạn đến cuối đời, bạn cũng ko thể tìm được hạnh phúc thật sự, như bạn nghĩ đâu.
     
  11. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Vậy pe_u là bạn gái của vuhinh1989 ah, chuyện tình đem lên cả 5s. Một câu chuyện hết sức éo le, bi kịch tình yêu, mà người gây hậu quả lại tạo ra một sai lầm quá lớn, có thể nói rất rất lớn, khó có thể tha thứ đuợc.
     
  12. vuhinh1989 Thành Viên Cấp 2

    xin lỗi,mình xin đính chính pé ú ko phải là ng trong câu chuyện của mình,xin lỗi pé ú
     
  13. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    bao nhiu người mơ ước có con lại không có trong khi bạn có thì đi phá bỏ,giết hại 1 sinh linh vô tội không biết gì.đáng trách............
     
  14. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Sinh linh bé nhỏ linh thiêng lắm đấy bác, dù chưa dc sinh ra nhưng chúng đã dc ông trời ban cho 1 linh hồn rồi đấy, linh hồn đó sẽ theo ng mẹ cho đến khi cái xác của nó dc ra đời, và khi đó nó sẽ nhập vào cơ thể mới của nó, mà bác đã hủy cái thai, tức là linh hồn kia sẽ ko dc đầu thai, nó sẽ theo 2 ng rất lâu đấy.

    Còn iu 1 ng mà lên giường với 1 ng khác thì mình cũng ko đề cập, bác còn nhỏ tuổi còn tò mò và bồng bột, con trai ngoại tình nhiều nhưng yêu thì chỉ có 1 người, còn con gái một khi đã ngoại tình tức là đã hết yêu và chán nản ng iu. Cho nên tôi hiểu tâm trạng của bác. Làm trai ai mà ko muốn ăn phở,cho dù người đó là 1 người đàng hoàng nhất đi chăng nữa nhưng chỉ nên ăn bánh trả tiền, ăn cho sạch, đừng có ''nuôi rau sạch'' mà quên mất bổn phận của mình đối với người iu.
     
  15. ccdk89 Thành Viên Bạch Kim

    pó chiếu pác chơi khôn vậy
    gây ra hậu quả rồi tính nói câu xl rồi quay đầu là dễ vậy hả @_@
     
  16. vuhinh1989 Thành Viên Cấp 2

    cám ơn các bạn đã thẳng thắn chửi mình,cám ơn các bạn nhìu lắm
    mình bik có làm cách nào đi nữa thì cũng ko thể nào thay đổi dc,nhưng đó chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi của mình thôi,đúng thiệt là mặt mình rất dày,mình có dc như ngày hum nay mình đã phải trải qua rất nhiều gian khổ và cũng chính vì vậy mà mình có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có dc điều mình mong muốn,và đây chính là quả báo mình phải nhận lấy
    mình cũng xin nói chi tiết câu chuyện này đây ko phải là lời biện minh của mình nhưng tất cả những gì mình sắp kể đây là chuyện thật 100%,mình chỉ mún mọi ng bik rõ thêm về câu chuyện chứ ko phải mình mún mọi ng sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về mình:
    ng con gái đã ngủ với mình thực chất ra là cô bạn gái củ của mình nhưng cô ta đã bỏ mình ra đi cũng dc 3 năm rùi (lúc đó mình nghèo lắm) bởi z mình đã cố gắng bằng tất cả những gì mình làm dc để có thể khá hơn ngày xưa (mình đã có những chuyện còn tày trời hơn nữa kìa) nói chung có thể nói là bất chấp mọi thủ đoạn,lúc đó mình ko nghĩ là sẽ dừng lại đến khi gặp dc bánh ú (bánh ú chứ ko phải pé ú đâu nhá) chính e đã kéo mình ra khỏi bóng đêm của tội lỗi,chính e đã mang lại ánh sáng trong tâm hồn của mình,nhưng chính lúc này đây ng xưa đã quay trở về,nhưng quan điểm của mình là"ko lấy lại những gì đã vuột ra khỏi tay mình" và bánh ú cũng biết chuyện đó,mọi chuyện ko có gì xảy ra nếu ko có đêm định mệnh đó
    1ng bạn đã tổ chức 1 party và gài mình tới mà ko nói trong đó cũng mời ng xưa của mình tới (tại nhóm này chơi đã lâu rùi) và trong bàn tiệc nhất thiết phải có bia và rượu (mình rất thik 2món này) sau 1 cuộc vui tới đêm khuya thì mình cũng đã quắc cần câu rùi,mình chỉ nhớ là có ng dìu mình vô phòng và mình ko bik gì nữa (ko phải mình đổ lỗi cho rượu bia,mà đây chính là do mình ăn nhậu mà ko bik kiểm soát) và qua ngày hum sau thì........
    mình đã giấu bánh ú vụ này vì mình sợ e chịu ko nổi cú sốc này,và chuyện gì đến nó phải đến
    chắc chắn mọi ng sẽ cho là mình nói xạo để ngụy biện cho hành động sai trái của mình,nhưng mình xin nói thẳng mình ko ngụy biện,và mình cũng ko đặt điều nói xạo,mình cũng ko mún ai đó uy hiếp mình nên mình bắt buộc phải làm vậy,mình và ng đó đã thương thảo kỹ càng cùng nhau rùi nên mới đưa ra quyết định như z
    nếu như theo mọi ng nói nãy giờ thì mình bik chắc e sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình đâu,đây có lẽ là quả báo cho những gì mình đã làm ra........
    cám ơn mọi ng nhìu lắm
     
  17. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Em cũng tính nói câu này Hãy cho a 1 cơ hội
    Tuổi trẻ bây giờ tài cao thật. Hãy cho a 1 cơ hội - 1
     
  18. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    chứ hem phải già gòi h nghe thèm hử Hãy cho a 1 cơ hội - 2udency:

    P/S : tìm hướng đi cho chính mình đi bạn, đôi lúc người ta không chấp nhận cái thất bại do mình gây ra, nhớ lân lưng là dc gòi
     
  19. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Thực tế đã ko xảy ra nên ko cần thèm :sweat:
     
  20. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    DÁM KHẲNG ĐỊNH KO ? E CHỊ LANH KO :sweat:
    89 CŨNG 20 21 RỒI ..
    NHƯNG QUAN HỆ MÀ ĐỂ CHO CÓ E BÉ LÀ QUÁ TỆ .. TỆ HƠN NỮA KHI BỎ ĐỨA BÉ .. Hãy cho a 1 cơ hội - 2