Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy đọc và cùng thảo luận.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bluesun3001, 18/3/14.

ID Topic : 7262317
Ngày đăng:
18/3/14 lúc 00:27
  1. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    10,557
    Hôm nay, 2 vợ chồng đi công việc ngang Chợ Lớn thấy họ bán nhiều cánh diều đẹp nên mua 1 con về thả thư giản, tìm cảm giác quay về với tuổi thơ. Thật sau gần 20 năm rồi mới chơi lại cái trò nghệ thuật này. Cầm con diều rồi mới suy nghĩ bây giờ thả ở đâu? Trước đây thì hay thả diều ở khu Phú Mỹ Hưng khi đó còn là những bãi đất trống vắng người nhưng giờ chắc họ không cho chơi nữa rồi. Suy nghĩ nát óc mới nhớ khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm Q.2.

    Công việc cũng nhiều nên 17h30 tranh thủ chở vợ chạy từ Q.3 sang đó vẫn có thể chơi khoảng 1h. Đến nơi, lấy diều ra thắt dây và chỉ trong vòng 3p sau con diều đã tung bay trên ánh hoàng hôn. Cảm giác tuổi thơ ùa về thật lạ. Chưa được 5p, đã nghe tiếng vợ kêu "Anh ơi hình như CA đến bắt kìa". Nhìn sang thì thấy xe mấy chú vừa tấp vào, các chú dân quân tiến đến 2 cha con cũng vừa mới tung cánh diều chưa được bao lâu, lấy ngay cái hộp quẹt đốt đứt dây diều. Con diều ngay lập tức bay cao và mất hút theo cơn gió. Họ cũng tiến đến chỗ mình đòi đốt dây nhưng mình không cho, họ hỏi anh muốn mất diều hay bị phạt 750k? Mình nói không biết không cho thả vì mới chơi lần đầu và cũng không có bảng cấm. Ngay lúc đó chú Thượng Uý già bước đến chỉ thẳng vô mặt mình. "Mày lỳ hả? Giờ sao, mày lớn rồi nhe." Mình nói lại lần nữa là không biết không cho thả vì đi ngang thấy dân chơi đông vui nên ghé chơi. Thế là chú ấy tha không đốt dây nhưng thòng thêm "Mày biến ngay nhé".

    Mình nhìn xung quanh thấy có nhóm sinh viên cũng vừa đến chưa kịp lấy diều ra nữa, vẻ mặt tiếc nuối vì chắc cũng đi xa và cũng không biết còn chỗ nào để mà chơi. Thấy bảng số tỉnh, mình mới nói "Ở SÀI GÒN LÀ VẬY, KHÔNG CÓ CHỖ NÀO CHƠI ĐÂU. GIỜ THÌ VÀO VŨ TRƯỜNG, MASSAGE, QUÁN NHẬU THÌ OK KHÔNG CÓ AI ĐUỔI. CHỨ CHƠI MẤY TRÒ LÀNH MẠNH LÀ BỊ ĐUỔI NGAY". Mình quay xe đi thì nghe cậu bé bên kia vưaf khóc vừa nói với ba "SAO MẤY CHÚ C.A CẮT DIỀU CỦA CON? C.A SAO ÁC VẬY BA?" Ba cậu bé chỉ biết dỗ dành chứ chẳng biết giải thích sao.

    Nghĩ cũng lạ, khu đồng trống, khoing có dây điện vậy thì sao phải cấm người dân giải trí trong khi họ chỉ là gia đình, tình nhân.. Không tụ tập gây mất trật tự, không gây ảnh hưởng đến đời sống ngươi dân xung quanh? Trong khi những quán nhậu, bia ôm, cà phê trá hình thì hoạt động công khai không ai đến hỏi thăm.

    Rồi họ cắt dây diều, diều mất kiểm soát rơi xuống dây điện, rơi xuống xe đang chạy gây tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Sao họ không suy nghĩ đến hành động ngu ngốc của họ nhỉ?

     
  2. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    chỉ có thể là CA việt nam Hãy đọc và cùng thảo luận.
     
  3. Mrhanh Banned

    hình như bên nước ngoài cũng đâu có cho thả diều trong TP. thôi bắt xe bus xuống củ chi thả đi.
     
  4. guanweifu Thành Viên Cấp 4

    chưa lập trạm bán vé,ai cho chơi,he....
     
  5. tuandt30 Thành Viên Cấp 1

    Hãy đọc và cùng thảo luận. cái gi không sinh lợi cho cán bộ - cái đó là phạm luậtHãy đọc và cùng thảo luận. - 1
     
  6. huuphunguyen Thành Viên Cấp 2

    toàn là lũ cờ hó
     
  7. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Chuyện cấm ko cho thả thì ko biết nhưng thái độ kiểu đó tào lao thiệt
    Ráng đi xuống hocmoc chơi đông vui
    Còn thả diều kiểu này ít gió, diều rớt, người ta chạy xe ko để ý kịp, vướng ngang hoặc che tầm nhìn thì té. Ko nên thả vậy là đúng rồi
     
  8. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Chả hiểu nổi!
    Hãy đọc và cùng thảo luận.
     
  9. viettip.com Banned

    Chủ thớt mới biết mùi vị Cơm Sườn của băng đảng Búa Liềm à, lúc trước Cơm Sườn còn trộn bo bo luôn nhé, thích thả diều thì wa xứ vẫy chết mà thả thiên đường ko chứa chấp.
     
  10. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Nếu anh em có qua Thủ Thiêm ngay cái cầu sắt nhỏ sẽ thấy khu vực này toàn đồng trống, không có dây điện và cũng không ảnh hưởng đến xe cộ, nhà dân vậy mà nó không cho thả.

    Nếu không cho thì cũng phải cắm cái bảng cấm để người dân biết chứ, đàng này canh người dân thả rồi lại cắt dây. Diều rớt gây tai nạn nó có chịu trách nhiệm không hay lại bắt chủ diều, tại vì mày thả, tao cắt gây tai nạn
     
  11. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Cái quan trọng là cái tâm cái đức. tiếp đến là văn hóa giáo dục qua cách cư xử hành động lời nói. Đó mới là điều đáng bàn hơn là chuyện cấm hay ko cấm ..., cấm ở khu vực nào và ko cấm ở khu vực nào....
    Thiết nghĩ sân chơi cho trẻ con giờ chỉ còn ở trong các game và sân chơi ng lớn chỉ còn ở khách sạn.
    Ngẩm mà buồn! Họ có tuổi thơ ko nhỉ, và có nghĩ họ sẽ có con có cái ko nhỉ?
    Hát vu vơ đở buồn vậy :
    ... Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng ...
     
  12. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Ý hay là đây.
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Ngày xưa e chơi toàn diều giấy - sườn thẳng bằng cây chổi hư tháo ra, sườn cong bằng vành nón lá...... về sau lại có diều làm bằng giấy kiếng bạc bán như bán bong bóng, vướng dây điện nổ hoài nên mới bị cấm! Sau này thấy toàn diều vải!

    Ngày xưa đã có nghị định cấm thả diều trong nội thành rồi! Nên thả thì chịu khó ra ngoại thành để khỏi bị phạt! E thì lên sân thượng thả, nhớ thả dây dài để khỏi biết mình đang ở đâu!
     
  14. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    sao ko chạy thêm xiu nữa ra xa xa tp mà thả.
     
  15. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    mấy ông c.a cư xử vậy thật giống bọn du côn hơn đó. Sao xưng mày _ tao như vậy được. Chúng nó ko nhớ 5 điều BÁC HỒ dạy khi tiếp xúc với ndân là kính trọng, lễ phép rồi.
    Khuyên b lần sau ghé khu dân cư ventura ở cát lái mà thả chiều chiều đông lắm.
     
  16. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator


    Mình biết khu đó nhưng xa quá, chiều thì nhiều việc nên tranh thủ qua Thủ Thiêm cũng nghĩ là vùng ven rồi, có nhà cửa gì đâu. Thôi cất diều ở nhà dưới Bình Dương cho lành, về trễ thì thả đêm lấy cái đèn pin T6 chiếu sáng cũng vui
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có 3 bác rớt nài rồi !! :surrender:

    Dân đen đôi lúc phải ngậm ngùi chấp nhận !!
     
  18. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    Bạn đi đại lộ đong tây xuống phía q6 chạy qua cây cầu bự ( lò gốm ) trên đại lộ luôn, xuống cầu là sẽ thấy người ta thả diều nhiều lắm
     
  19. masilabumss Thành Viên Cấp 4

    anh chị qua đường cao lỗ quận 8. có khu đồng diều đó
     
  20. c_u_to Banned

    cẩn thận lại bị ghép tội chống phá đấy ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. 01256100000,
  3. Muatruyentranhcu,
  4. MCT,
  5. DucLe,
  6. choi_trieukhuc,
  7. chinhchu812
Tổng: 820 (Thành viên: 8, Khách: 793, Robots: 19)