Anh em 5s cho mình hỏi. Có người rất hay lấy ĐT DĐ nhá máy điện thoại bàn nhà mình vào buổi trưa & ban đêm có cách nào xử lý kg vậy. có chỉ giúp mình mình với. Số của kẻ phá mình là 01205555570. Tên khùng này phá được hơn 1 năm rồi Số điện thoại bàn nhà mình kg bỏ được sài lâu rồi. Tức quá
Trước kia mình cũng từng bị như bạn,bạn nên liên lạc với Tổng đài của số ĐT mà hay phá bạn thì tổng đài sẽ có cách giãi quyết dùm cho bạn bằng cách bạn nên lưu lại số ĐT của người phá bạn vào ngày nào,giờ nào,càng nhiều,càng tốt,khi nào mà người đó còn phá bạn nữa lúc đó bạn báo tổng đài liền chừng vài lần thôi,tổng đài sẽ điện vào số đó cảnh cáo người đó,nếu còn tái phạm sẽ bị tổng đài hủy số ĐT đó........
Nhưng số ĐT phá mình toàn là sài sim khuyến mãi mới tức chứ. Mấy số cũ bị khoá hết nên bây giờ kẻ đó sài sim khuyến mãi kg.
bạn lấy đi động gọi lại cho nó , nói nó là mày mà con phá tao 1 lần nữa tao đập cái đt bàn của tao ráng chịu
ăn miếng trả miếng, (hồi lâu mình cũng bị rồi) bác ghi số ra, chịu cực chút xíu... 2-3h sáng hẹn giờ dậy gọi và nhá máy cho nó liên tục = 1 số KM khác, nhắn tin nặc danh, hâm dọa... làm vài hôm là tình hình cải thiện.... P/S: chủ topic là girl à?or ở nhà có girl... chắc thằng bóng nào bị bỏ... ghét+ tức mới chơi vậy
SĐt này củng đẹp mà đem đi phá. Nó muốn phá bro rùi bro kêu khoá sim nó. nó củng phá đc àh. chỉ có cách như bro kia nói gọi cho nó nói "m đừng có phá nữa, phá nữa t đập đt t đó" nói z nhìu khi nó sợ nó ko phá
cái này nan giải ... giờ có cái màn nhá máy điện thoại bàn nghe mới tức. chỉ có nước bro lập danh sách các số đó lên (với điều kiện là điện thoại bàn hiện số, cái này đăng kí với bưu chính viễn thông được) rồi đưa danh sách đó cho bên bưu chính, họ sẽ có biện pháp hạn chế, nói chung mất công cả 2 nhưng bên người phá sẽ phải bỏ tiền ra mua nhiều sim khuyến mãi để phá ... riết cũng chán thôi ah
nhà mình cũng bị phá dien thoại bàn. Thế là mình mua sim khuyến mãi, gọi cho nó, giả bộ làm tiếp thị rượu Jonny Walker xin được gặp nó trao quà tặng khuyến mãi....., moi được cái tên của nó, phát hiện ra nó là cái thằng khách của phòng trọ (nhà mình cho thuê fòng trọ hơi nghiêm khắc, ko cho ở qua đêm nên nó thù nó fá). Rồi sau đó ..... bây giờ, nó không còn fá nữa, cám ơn nó.
Cái này cũng là cách hay nè. Có điều phá qua phá lại riết dễ sinh thù hằn lắm. Hồi trước cũng có 1 thằng hay phá máy nhà thằng bạn. mà thằng bạn mình cũng ko vừa, nó tìm mọi cách moi được tên, địa chỉ nhà. rồi cứ mỗi ngày nó tặng cho thằng phá máy 1 cái ổ khóa không chìa. làm nhà thằng đó sáng nào cũng phải nhờ người đi kêu thợ phá khóa. Riết 1 tháng, thằng đó sợ luôn ... :dribble:
nhà mình chỉ có mình là boy thôi. Thằng phá mình hỏi tên rồi tên Văn. mà mấy chiêu bro chỉ mình sài hết rồi mình gọi ngày đêm luôn, nó đổi gần chục sim rồi. Nhưng thằng này lì lắm. Bác nào có số khuyến mãi sắp vứt đi phụ mình với.
vui thật Mà số đt 01205555570 mình chưa gọi thử hay phá lại lần nào, bị nhiều nên chán chẳng buồn gọi lại. Nhưng dạo này nó quậy quá. Chắc phải làm lại thôi