Có những người chưa bao giờ từng được cầm tờ 500 này, vì nó toàn đi những nơi mà nhiều người không thể đến
Cuộc sống là phải có giàu và nghèo, không bao giờ có sự ngang bằng nhau cả. Hãy thương người nghèo nhưng đừng bao giờ yêu cầu có sự gần khoảng cách giữa giàu và nghèo.
Tờ 500k cả em thì nằm trong những bữa ăn, phòng trọ, thuốc và những thứ tầm thường khác. Không hề có cơ hội đi chu du
Phải chăng xả hội này, giàu là 1 cái tội, là đáng lên án??? và phải tôn vinh những nguoi nghèo móa, éo nhờ mầy thằng tiêu xài mấy tờ 500 ở những nơi đó thì cái nền kinh tế éo biết đi về đâu, tăng trưởng chậm, thất nghiệp tràn lan 1 nên kinh tế tốt là 1 nên kinh tế phải tiêu dùng, đồng tiền phải luân chuyển từ nơi này sang nơi khác để tạo ra giá trị xã hội sản xuất, cung cấp dịch vụ>>> tạo công ăn việc làm>>>>có thu nhập>>>>tiêu xài,hưởng thụ cuộc sống,ăn chơi>>>>tiếp tục sản xuất, cung cấp dịch vụ>>>> GDP tăng>>>>>>mức sống tăng
Có khi khổ vì cầm tờ 500k,kể mọi người nghe 1 câu chuyện có thật: Một hôm, 5h30 sáng, mình ra BXMT mua vé Phương Trang về Vĩnh Long, vé là 110k, mình đưa tờ 500k, nhân viên bán vé bảo: chưa có tiền thối, anh đi đổi giùm em, trong khi đang cần mua vé gấp để đi chuyến sớm nhất. Thế là chạy ra cổng ghé tiệm tạp hóa, mua bánh mì ngọt và sữa, tính lên xe ăn lót dạ, bà chủ cầm hàng ra, mình đưa tờ 500k, bả chối đây đẩy: mới sáng sớm, không có tiền thối đâu em ơi. Chạy qua chỗ bán card điện thoại, mua cái card 100k, chị chủ đem card ra, thấy mình cầm tờ 500k cũng từ chối bán. Vậy là hết cách, đành về quầy vé mua vé xe.............Mai Linh (dù mối ruột đi nào giờ là Phương Trang)
XH thích lên án mấy người giầu mà ai ai cũng thích giầu, học nhiều, lao động nhiều tất sẽ có tiền. Ai đó không chịu học, không chịu làm nghèo là điều khó tránh khỏi và người ta cứ ngồi đó chửi mấy người có tiền cho bõ tức, không có mấy người giầu thì ai là người cưu mang người ngèo trong nước VN này khi hoạn nạn? ko có Sài Gòn thì nơi nào đóng tiền bão lụt? Miền Trung chắc? dân SG đi các tỉnh khác có bị chặt chém ko?
Hehe, ghét nhất là mấy người thấy người giàu mua sắm này nọ thì lại nói là tiền đó mà làm từ thiện....
Chả có nội dung gì, chả thấy thấm thía gì mấy chuyện này. Có những người, nếu không đi làm, thì chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi việc vẫn bình thường. Còn có những người, nếu không đi làm, thì đất nước chỉ có nghèo đi thôi. Nhiều khi tiền thuế của 1 doanh nhân đóng 1 năm bằng tiền 1 công nhân kiếm cả đời. Sao không suy nghĩ như vậy đi. Người ta giỏi, người ta làm ra tiền, phải cho người ta hưởng thụ chứ. Sao cứ phải lên án vậy. XH sẽ chả bao giờ phát triển được với lối suy nghĩ của 1 nông dân. Haha
Mọi người đều hiểu hình đó và nó có mấy ý nghĩa nhưng ý nghĩa chính là đi đến mảnh đời bất hạnh bất hạnh là những gì ập tới ko mong muốn, chứ ko phải người ta ko chịu làm giầu. Giờ này bất hạnh, nghèo đói, Sư... giả tùm lum, lòng trắc ẩn của con người đang bị lợi dụng Cái hình trên chả có ý nghĩa gì vì dungcj, MOD, admin 5s hàng ngày vẫn làm từ thiện và cho người đúng bất hạnh toàn tiền tươi có mệnh giá nhiều tờ 500k là chuyện thường, 1k giờ cho ăn xin thì người cho nhận bất hạnh là điều khó tránh khỏi Bạn bán hàng, mở quán cafe, quán nhậu... --> nhiều người tự xưng là bất hạnh, nghèo đói tới cần bạn hỗ trợ, bán thiếu... --> bạn thích hay là bạn thích toàn người mang 1 đống tiền tới chỗ bạn mua hàng? Đi mua hàng, ăn nhậu mà than không có tiền thì đúng là bất hạnh Mọi người cũng không lên án ai nhưng nhà Nước còn mong dân giầu chứ ai mong dân nghèo bao giờ. Báo chí khuyến khích người ngèo mà cố vươn lên, chứ ai khuyến khích ngèo mà lười nhác bao giờ còn người bất hạnh sẽ được XH cưu mang qua cơn hoạn nạn. Mọi người ai cũng giầu dungcj sẽ bán được hàng chứ XH cứ xìu xìu ển ển như bây giờ thì AE 5s cũng bất hạnh là điều khó tránh khỏi. Hỏi Cha VIPSIM thì rõ, mấy con pồ còn đem lên đấu giá kìa