Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy xem và cảm nhận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bitrumq3, 2/10/15.

ID Topic : 8207295
Ngày đăng:
2/10/15 lúc 09:59
  1. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    30/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    92
    Lần trước có xem cái topic "lừa đảo và cái kết " của bác @H-Passion nói về việc anh thanh niên lấy cái cớ chân bị hoại tử để lừa gạt người dân cho tiền ( mình không nói đến vấn đề bị hoại tử giả hay thật ở đây ), nhưng sau khi xem xong cái clip này thì mình nghĩ ở đâu đó vẫn còn có những con người giàu nghị lực, tự bản thân mình kiếm sống chứ không nhờ vào người khác thì mới đáng quý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/15
    H-Passion, nhansamqua and VIP SIM like this.
  2. VIP SIM Banned

    Chúc Anh zai trong clip nhiều sức khỏe , anh zai thật là vĩ đại , cố lên anh nhé .
     
  3. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Thằng kia là lợi dụng tình thương để kiếm tiền hút chích thì nghị lực cái con mự gì
     
  4. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác đọc kỹ chưa bác, mình nói đâu đó còn những người giàu nghị lực như cái anh trong clip, chứ cái thằng kia mình có nói nó vào đâu Hãy xem và cảm nhận
     
  5. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    bác hình như đọc cho có rồi cmt cho xôm tụ hay sao đó
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Chắc ai ở chợ Thị Nghè thì sẽ biết ông Dẹo ( hồi xưa còn oanh liệt dẹo gái chúa luôn) giờ sa cơ thất thế, đã vậy bệnh tật ko chừa 1 ai , sau 1 đêm mắt bị mù, cơ teo rút lại , nói thật cho cô bác biết , ổng tuy bệnh tật chứ thà " tao bán vé số , chứ éo chìa tay xin tiền mày" biết đi chơi lắm mấy má ơi , ổng bán vé số , chứ mà nghe thấy ai còn vé ko bán kịp là ổng thầu hết luôn, bệnh tật lấy đi sức khoẻ của ổng , chứ ko lấy đi cái nghiã hiệp của ổng đâu.
    Chắc tốc độ di chuyển của ổng thuộc dạng 100 mét / 1 giờ.

    Hôm buồn buồn ngồi nói chuyện xạo quần với ổng , nguyên văn
    Mình : Ê ông Dẹo , ông bán vé số vậy , tiền lời ông làm gì?
    Ổng : đm, tiền tao có nhiêu cho gái hết mày ơi.!!?
    Mình : ông làm ăn dc gì nữa , mà cho chi phí công vậy?
    Ổng : Tiền nhiều ăn rồi cũng hết , ăn lấy c.. Để ị ra cũng vậy , tình người mới muôn thuở mày ơi.
    Mình : Đù ông thì dữ dội rồi .

    Các bác đọc xong muốn nghĩ sao thì nghĩ.
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lúc trước còn có anh cụt hết hai chân ngồi xe máy tự chế buôn bán đĩa nhạc , anh hay bản trên cầu Trường Đai . Chiều nào mình cũng ủng hộ mua đổi đĩa phim xxx của anh .
     
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    vãi cả xxxHãy xem và cảm nhận
     
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    trong cuộc sống em cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy, nhưng khi xem cái clip thấy 1 tay chống nạng 1 tay khiêng gạch thì lại làm em chợt suy nghĩ sao nh người lại có nghị lực phi thường đến thế vậy mà có những ng lành lặn lại đi kiếm cách gạt từng đồng của bà con
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Xã hội mình đâu thiếu những người tài , nhưng vướng vào điều xấu rất dễ ...
    Lò ráp xe Su 'Xì po' cung cấp cho dân chơi Sài Gòn
    Biết giới trẻ đam mê tốc độ rất thích loại xe Suzuki Sport, Tân mua phụ tùng về lắp ráp, làm giả giấy tờ rồi tuồn ra thị trường thu lãi hàng chục triệu mỗi chiếc.
    Ngày 1/10, Công an quận 7 (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Minh Tân (23 tuổi), Trần Văn Phinh (50 tuổi) và Điền Hứa Kim Vũ (27 tuổi) để điều tra vì liên quan việc lắp ráp, làm giả giấy tờ xe máy.

    Hãy xem và cảm nhận
    Tân đang ghi lời khai. Ảnh: C.A

    Trước đó, chiều 29/9, hàng chục cảnh sát ập vào kiểm tra tiệm sửa xe trên đường số 8 (phường Tân Quy, quận 7) do Tân làm chủ. Bên trong, nhiều chiếc Suzuki Sport vừa được đưa ra "lò" với máy móc toàn hàng trôi nổi. Nhiều khung sườn, phụ tùng, giấy đăng ký, biển số giả…bị thu giữ.

    Chủ tiệm sửa xe khai, loại xe Su 'Xì po' này đã hết sản xuất, nhưng do khả năng tăng tốc rất cao nên được dân chơi săn lùng. Nhiều chiếc máy còn "zin" được mua với giá hơn trăm triệu đồng. Biết nhu cầu này, nhiều "lò" đã mua phụ tùng, lắp ráp thành xe hoàn chỉnh, kiếm lời.

    Hãy xem và cảm nhận - 1
    Những chiếc Suzuki Sport trong "lò" của Tân bị cảnh sát thu được. Ảnh: C.A

    Vốn từng làm thuê cho một tiệm ở quận 11, Tân tách ra làm riêng. Anh ta mua lốc máy nhập lậu từ Campuchia rồi ra chợ mua các món phụ tùng còn lại về lắp vào. Sau khi hoàn chỉnh xe, anh ta tự đục số khung, sườn rồi nhờ Phinh làm giấy tờ giả. Chi phí để hoàn thành một xe có giá khoảng 18 triệu đồng.

    Mỗi ngày, Tân cho ra lò 3 xe, mỗi chiếc lãi gần chục triệu đồng. Những đầu nậu mua xe của Tân tiếp tục nâng giá lên bán cho các dân chơi đang "khát" xe.

    Để tránh bị điều tra, "lò" của Tân không sản xuất hàng loạt mà chỉ làm theo đơn đặt hàng. Vũ là một trong những mối hàng thân thiết thường thu mua rồi bán lại để lấy lời.

    Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

    Quốc Thắng

    47
     
  11. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Ý của bác thằng trên PIC ko bằng người bán vé số phải ko?
    Nếuu ý đúng vậy thì , em xin hát đôi lời , tiếng hát át tiếng xìpo luôn " đi xong khoá này , anh trở về tầm 50 "
     
  12. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    nể phục người tàn tật mà tự thân kiếm sống không nhờ lòng thương hại của người khác
    Nể người sa cơ dám chấp nhận sự thật để làm lại từ đầu
     
    joh.le thích bài này.
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thích pác này rồi đó nha... comment toàn mấy câu chất lượng.
     
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    cám ơn bạn ,mình nói từ cảm nhận của chính mình
    Thân mến
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. honeyz...
Tổng: 1,081 (Thành viên: 4, Khách: 1,060, Robots: 17)