Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: buồn lắm..............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 17/12/13.

ID Topic : 7129448
Ngày đăng:
17/12/13 lúc 22:37
  1. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,749
    buồn lắm...bản thân học ĐH ra mà ko có chuyên môn, ko ra gì hết đi làm bị bóc lột thử việc với công việc văn phòng 2.5tr mà thực ra là bắt làm cu li sau 3 tháng thử việc xong kiếm cớ đổi luôn. Chán cảnh đi làm thất nghiệp tới giờ_27 tuổi rồi, bạn gái học hành dở dang cao đẳng do ko có tiền đóng học phí nên nghỉ nửa chừng ko đi làm đâu được_thất nghiệp luôn. Một mình đi kiếm cái xe mở ra bán cá viên bột chiên nước mía thì bị chủ nhà chém tiền mặt bằng vỉa hè chỉ buổi tối 3tr/tháng, thấy ko khả quan, ế và cực quá 1 ngày dẹp luôn, nhỏ bạn đang làm tạp vụ cho cty nước ngoài 3tr/tháng mình kêu nghỉ ra ngoài bán... 2 đứa lận đận đi kiếm mặt bằng bán nước giải khát vỉa hè, bán được 4 tháng có khách đông rùi thì chủ nhà kiếm đủ mọi cách tống đi để giành bán. Thất nghiệp tiếp ko chịu nổi 2 đứa đi kiếm chỗ khác bán, lần này thì có nhà cửa che mưa che nắng đàng hoàng nhưng phải chịu chảnh bán chung share với người khác mỗi tháng trả 4tr, mới hai mươi mấy tuổi thôi mà mấy đứa học sinh cấp 3 kêu mình toàn là chú, có đứa còn hỏi mình: "học hết lớp 9 chưa?" nghe xong muốn đóng cửa tiệm nghỉ cho rồi, nghĩ lại thôi kệ vì tiền cố gắng thôi. Làm cực lực mỗi ngày hơn 14 tiếng (từ 7h đến 22h) sau 3 tháng 2 đứa dư vài ba triệu thì nghỉ vì chủ nhà tiếp...Giờ 2 đứa thất nghiệp, mỗi ngày em nó xin vài ngàn đi chợ mà đau lòng..ko phải vì bủn xỉn tiếc tiền mà vì cảm thấy mình đã làm liên liên lụy tới em, thấy mình bất tài ko làm ra tiền cho em nó bằng được như ai khác. Đến nỗi có lúc anh ơi..."cho em mượn 1 ngàn mua hành...5 ngàn mua nửa kí bún ăn nước tương...em hết quần áo mặc rồi". Tiền trọ đang 400k/tháng chủ nhà đòi 550k, mỗi tháng ko có tiền em chỉ dám mượn mà ko nói là xin mình. Có cái xe đạp cù bắp rỉ xét bữa hết tiền xài đăng bán 300k chưa bán được thì đã bị trộm lấy, giờ ko xe đi đâu hết...Hứa với em sau khi nghỉ bán vào Lotte ăn gà rán để thảnh thơi sau thời gian dài mua bán cực khổ, vậy mà chở tới nơi e nó dứa khoát ko chịu vào vì...sợ mình tốn kém...a vào mua kem tươi 3k hai đứa ăn dược rồi, nên cứ vậy tới rồi ăn kem 3k đi về.Tối nay 2 đứa ko biết đi đâu lòng vòng ngoài đường, mưa lất phất trời lạnh, chỉ dám mua 2 cây cá viên chiên đẩy xe dạo bán, nhưng 5k/cây trong thời gian này..anh ơi mắc quá 2 cây thôi...xong buổi tối. Em nói mình: mai e đi làm rồi, thì ra mấy bữa nay em lang thang đi bộ ra chợ kiếm việc làm, giờ xin được việc mình thấy e mừng lắm, nhìn em mà lòng đau cắt. đây là sự thật hoàn cảnh mình và bạn gái lúc này. Thôi ko nói nữa, nói đến đây mình ko cầm lòng nỗi rồi ...chảy nước mắt nảy giờ rồi..chán lắm đây..a có lỗi với em!
     
  2. VIP SIM Banned

    Cố lên Bác nhé , Ông Trời sẽ ko phụ Bác đâu ... Chúc Bác thành công sớm nhất ... Giờ ai ai cũng vất vả hết Bác ui ...
     
  3. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    cố lên bạn, dịp cuối năm này chắc nhiều người cần phụ bán, chúc tết ấm áp HCM: buồn lắm..............
     
  4. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Sông có khúc, nguoi có lúc mà bác. Bác có gắng nhín ra 1 ít, ráng mua 1 tờ vè số hàng ngày. 1 tờ thôi cũng dc. E đảm bảo vơi bác....chờ vài năm nữa cũng éo trúng =)) =))

    p/s: noi choi đó, trời ko diệt cùng ai hết. Cứ mỗi ngày mua 1 tờ vé số. Thiên cơ bất khả lộ....kakaka
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bạn có 1 người bạn gái thật tuyệt vời, bây giờ khó khăn còn ở bên nhau rau cháo từng bữa như vậy, sau này cuộc sống đổi mới khấm khá, còn yêu thương nhau nhìu ntn nữa. thật cảm phục. Cố lên bạn tôi ơi, ông trời ko phụ kẻ ko có chí đâu. Ko biết 2 bạn ở khu vực nào, nếu ở gần Q4 Q7, Giang tôi xin mời 2 bạn 1 bữa cơm thân mật !
     
  6. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    có ăn học đàng hoàng mà sao khổ vậy bác :sad:,nghe bác kể mà e cũng buồn cho bác,sao bác k kiếm việc mà làm chứ buôn bán khó khăn lắm,ráng chịu đựng làm công ăn lương cho khỏe,khi nào có vốn + ổn định thì tính tới chuyện buôn bán tiếp
     
  7. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    Cảm kích tấm lòng và sự chia sẽ cũa bạn. giờ thì bạn gái mình đi làm từ sáng đến tối mới về, về nhà còn phụ mẹ dọn gánh để chuẩn bị ngày mai đi bán dạo nữa..hj thời gian mình gặp nhau còn ko có nữa là. cám ơn vài lời của bạn thật ấm lòng.
     
  8. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Gì mà thê thảm vậy?chuyện thật hay tự nghĩ ra vậy chú?HCM: buồn lắm..............HCM: buồn lắm.............. - 1
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình làm quản lí kĩ thuật của 1 dự án tại PMH (bao gồm nhìu dự án) bên Q7, tuy k chắc sẽ có thể giúp bạn hay bạn gái của bạn, tuy nhiên biết đâu qua gợi ý của mình về 1 số mối quan hệ của mình, có thể giúp đỡ 1 góc nào đó chăng? bạn bè lớp Vb2 của mình cũng có nhìu người làm quản lí, biết đâu có thể giúp bạn có 1 sự lựa chọn cho đến khi bạn tìm được đúng con đường của mình. Nếu có thể, thì đừng ngại, mình rất trân trọng tình cảm và nghị lực của 2 bạn! Hãy để mỗi ngày trôi qua là 1 niềm hi vọng mới nhé !
     
  10. kang Thành Viên Cấp 2

    công nhân dứoi công ty mình thu nhập 1 tháng cũng 5tr-6tr.
    sao 2 bạn ko đi làm công nhân ( trong thời gian kiếm việc khác ) để có thu nhập, mình thấy làm CN cũng có vấn đề gì đau. Mình cũng mơ ước làm Công nhân của VINAMILK mà ko được...
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái gì cũng phải ráng thôi, cố gắng ngày nào đó sẽ tươi sáng. Xưa kia mình còn khổ hơn hoàn cảnh của bạn rất nhiều, cày bừa riết giờ tạm ổn rồi
     
  12. chihuahua123 Thành Viên Bạch Kim

    cố lên bạn nhé.cs la vay do
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bạn mình (lớp VB2) là Giám đốc SX nhà máy sữa vinamilk ở Biên Hòa, bạn có chắc là muốn làm công nhân vinamilk hay ko ? nếu sure thì 6h tối 6/1 mang hồ sơ tới 33 Vĩnh Viễn Q10 mình đưa cho ảnh dùm.
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này căng nha, vào Vinamilk hơi khó à. Thời mình làm bên anh Sanh ở phòng marketing tổng công ty, Chị Hà... (hình như giờ đã nghỉ) chỉ còn MK Liên còn làm, công nhân khoảng 1000, trong đó trên 500 là ĐH, còn gần 500 cao đẳng và trên 100 là trung cấp, tiền 1 lần lãnh quá xá, đủ thứ thưởng vì thế vào đó hơi khó
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng ko chắc nữa Mod à, nhưng mình nghĩ công nhân sản xuất thì dưới quyền của ảnh hết chứ, bác nỳ lớn tuổi nhất lớp VB2 của em, sn 72, khi nào đi nhậu với lớp mà có ảnh là ảnh đưa card ra thanh toán ko à, trong khi em thì đang gom tiền đóng ^^ có bữa nhậu tới khuya kế toán ko làm việc, ảnh đưa 2/3 bill, còn lại để em gom cộng vô ^^
     
  16. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    làm công ty đó ngon lắm àh, vào được là thơm râu luôn. nhưng chủ thớt sao không xuống tỉnh kiếm việc nhỉ ? công ty mình thấy có đầy người trên sài gòn xuống mà. chắc ngại đi xa rồi. thôi cố gắng phấn đấu nha.
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chỗ Thủ Đức nhớ không lầm là Trường Thọ, Nhậu cỡ chục chai ăn thua gì với mấy ông, nhậu là nhậu, xin việc là khác nếu chú xin được cho bạn ấy thì quá good khi chưa biết giò cằng, mặt mũi, khả năng.... văn viết khác thực tế nhiều nhé?
     
  18. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Dưới bình dương mình có cty của vinamilk mà ko thấy nó tuyển dụng bao giờ
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vào Vinamilk dễ lắm, cứ tốt nghiệp thủ khoa các trường Đại Học nhất là bên bách khoa 1 số ngành kiểu gì bà Mai kiều Liên cũng bốc trước khi bạn xin
     
  20. SATAN-ĐI-DYLAN Thành Viên Bạch Kim

    toàn có chỗ cả rồi dễ gì người ngoài vô được bác ngay petrolimex bôm xăng thôi cũng phải quen biết +đạn mối vào được chứ có thấy nó tuyển người bao giờ chưa .
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,096 (Thành viên: 2, Khách: 1,089, Robots: 5)