Xin mod cho em vài ngày để dãi bày tâm sự với anh chị em! Số là thỉnh thoảng em có hay đăng bán một số thứ trên 5s, trên Nhật Tảo và một vài nơi khác! Thì cũng bán nhanh! Nhưng đó là chuyện đã lâu rồi! Thế mà Dell hiểu sao dạo gần đây có ba số điện thoại, ba người khác nhau trong đó có một người là nữ, cứ hay gọi cho em! Gọi bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này gọi hỏi các kiểu như: "Em bán cái ABC XYZ gì đó hả? Bán chưa?" "Dạ rồi anh/ chị ạ!" "Ờ thế hả? Sao không bán tiếp đi?" -_- Rồi thì anh kia bá đạo hơn "Em ơi em có bán cái khác không?" "Bán cái gì ha anh? Em đăng bán mấy cái điện thoại, ipod dư xài thôi ạ?" "Cái khác kia!" "Dạ không ạ, em không bán mấy thứ khác!" "Cái ấy ấy!" Cụp! Cúp máy luôn! Mà không phải một lần ạ! Hồi trước thì hai, ba ngày gọi một lần! Dạo gần đây thì ngày nào cũng gọi! Em tính chặn số mà điện thoại cùi với cả trả trước nên không chặn được! Hôm nay nó gọi nữa "Em ơi, bán nhé?" Mình Dell hiểu nó muốn mua cái gì, tưởng nó hỏi mua cái điện thoại đã bán nên nói "Dạ em bán rồi anh ơi!" Cái nó nói "Em bán cho thằng nào, sao không bán cho anh? Bán cho anh lại đi?" Đê ka mờ nó, bố đờ éo phải bóng lộ mà cứ chọc cho bố chửi! Tình hình tình báo là như thế ạ! Số đây 0982146540 và 0915568941 và 0932188579 (bóng lộ) và số hình như là khuyến mãi 01228711152! Các anh chị gì có cao kiến giúp em với?