Đúng là ở hiền gặp lành , sáng sớm có đt reo là có linh tính rồi , k ngờ ông anh chủ khách sạn ngoài Vũng Tàu đt cho mình , nói là có 1 bác xe ôm đt cho ảnh , vì trong bóp mình có 1 cái card khách sạn của ảnh , ảnh cho mình số đt chú xe ôm , hẹn gặp , may mắn là tiền bạc và $ mất hết , mừng là còn đầy đủ giấy tờ . Chú xe ôm hẹn ra ngã tư Gò Mây , gởi chú 400k tiền cafe , làm tối hôm qua bùn nên thức tới 5h sáng luôn , đt quá trời người để làm lại giấy tờ , hỏi làm lại cái cavet Xipo mà đòi 650k . Dù sao cũng thanks all mọi người đã giúp mình up ! Đúng là ông trời thương mình thật hihi
Sơ sẩy tí xíu , bình thường mình kỹ tính lắm , chạy xe 5p là rờ bóp 1 lần , nhỏ lớn giờ quen rồi , nhưng hôm nay ko hiểu sao , lúc tối chở bx đi mua hủ tiếu ăn , chắc do ngồi 1 bên xe nói chuyện với thằng chủ quán nên bóp lòi ra rớt , mà xui cái là cái túi quần sau bị đứt nút do hồi chiều nằm võng đứt cái nút , gần tết nữa , k bít làm lại kịp ko , có cmnd là sẽ làm được cavet . Bùn thật
Pác này để giấy tờ trong bóp nhiều quá , khổ nhất chắc là cái bằng lái 4 bánh,với cái cavet chưa sang tên, chia bùn cùng pác
2 cái = lái thì mình có hồ sơ gốc nên làm lại cũng dễ , cavet xe Mio của Bx thì do chú của thằng bạn đứng tên , mà giờ tìm ổng hơi khó ( trốn nợ ) Tại đi làm ko có thời gian làm lại giấy tờ , mình làm 2 job nên hơi căng , gần tết nên khách hàng đông quá , bùn thúi ruột
bóp của e có thêm 1 tờ giấy ghi thông tin sô dt, địa chỉ, để ai có lụm đc có lòng trả thì cũng có cách liên hệ, hoặc thằng nào mún cho chuộc cũng có cách tìm tới mình. chúc bác mau tìm lại đc