Tình hình là có hẹn đi chơi với người ấy nguyên ngày, mà mình ko biết đi đâu giờ Các bạn tư vấn cho mình với, đừng có xúi vô hotel này nọ nha hix hix Vì là ngày cúi năm nên mún đi chơi thật đã nguyên ngày đó. Nên nhờ các bạn tư vấn cho mình với !!
ban ngày đi chùa vĩnh nghiêm cũng dc, tối ra cầu ánh sao bên q7 á, có vòi phun nước đẹp lắm, chỗ thoáng mát đi bộ phê! chúc bạn vui vẻ
nếu sau tết đi núi bà tây ninh là tron một ngày, mà còn có ý nghĩa còn trước tết thì đi mua sắm,kế đi ăn,kế đi ks cuối cùng đi ngắm cảnh sg/q7
di câu cá la good nhất..vừa mệt vừa vui,dc an,lai có võng nằm tâm sự...cuối ngày mệt quá chốt cái vào ks luon la oki
nếu chủ thớt muốn đi núi bà đen Tây Ninh thì mình sẽ cho 1 bài review vì mới đi cách đây vài tuần, đảm bảo vui khỏe tới bên luôn.
..theo mình thì sáng 9giờ gặp nhau đi ăn sáng, cafe này nọ ngồi bàn xem coi film jì rồi book vé đến trưa xíu thì wa coi, coi xong khoảng 1 2 giờ là đói rồi wa pizza hut làm 2 cái phần Quá đã 98k cho 2 phần, chiều 4 5 giờ ra Sương Nguyệt Ánh ăn cá viên chiên rồi tiện đường dạo 1 vòng đường hoa Nguyễn Huệ rồi qua q7 dạo cầu Ánh Sao xong rồi phần chót muốn đi đâu thì đi... ...nếu không thì sáng sớm làm 1 quả Cần Giờ đảo khỉ rồi chiều mát chạy về là khoẻ gà, từ tp wa đến biển tốn khoảng 60km, đi nhớ đổ xăng và kiểm tra bánh xe trước khi đi, wa bển lủng bánh xe là ngồi khóc tiếng khỉ luôn đó...
Nói thiệt bác đừng buồn chứ nếu đi cả ngày chỉ đi hotel là hợp lý nhất. Ko thì tập trung ở nhà đứa nào ăn uống, ăn no thì nằm vật ra ngủ... Mấy hôm nay buổi trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa.. Đi chơi lang bạt cả ngày cho mà thành da đen hết với nhau hay sao...
sáng thì 2 ng dẫn nhau đi ăn cháo lưỡi heo Sau đó vô cf thanh đa uống nước. Cô ấy ăn kem, còn bạn húp nước lẩu, chén sò lông no nê đến chiều thì tranh thủ chơi rồng rắn rồi ra, đêm thì vọt qua Q7 kiễm chỗ nào kín đáo chơi xếp hình. hết ngày