:tire: Em xin được tường thuật lại 1 sự việc như sau , có 1 thằng ku em ở quê lên sài gòn học đại học , thằng này nhà vốn nghèo lắm nhưng được cái thật thà đâu ra đó ,một buổi chiều tà nó đi học vê , lon ton qua vòng xoay Nguyễn Thị Minh khai với Lý Thái Tổ thì có 1 ông trung niên cở hơn 40 đi SH đụng vào cái xe đạp của nó , cái bánh trước cong vòng à :sad:, vốn là con nhà nghèo sống tiết kiệm và chất phát nó ứa máu lên gân cổ chửi ổng quá trời , ông này chỉ im lặng mở cốp mà đưa cho nó 1 cọc tiền rồi phan xe đi mất như có vẻ gấp lắm , nó cầm đống tiền mà há mồm kinh ngạc , sau một hồi bình tĩnh nó dắt con xe qua đường để sữa lại , ngồi rảnh nó giở cọc tiền toàn giấy 100 polyme mới tinh ra đếm thấy có hơn 10tr :moneygrubber:. Nó giật mình vì tưởng ông đó đưa nhầm tội nghiệp ổng , nhìn quanh quẩn thấy ổng cũng đang sữa cái xe bên kia đường Lý Thái Tổ gần nhà hàng Sinh Đôi , chắc lúc nãy tông nó hơi mạnh nên xe ổng cũng bị xây xác , nó hỏi ông sửa xe là nhiu tiền rồi băng qua đường tiến tới gần ổng : chú ơi con chỉ xin đủ tiền sữa xe thôi còn nhiêu con gửi lại chú chắc chú đưa nhầm . Ông đó giật nãy mình : thôi cháu cứ cất đi coi như chú đền bù không sao đâu . Thằng em mình vốn ở quê thật thà nên cứ một mực đòi trả lại còn ông tốt bụng này không lấy đang kỳ kèo thì có chiếc xe công lộ chở theo anh 113 vào sửa xe , thấy vậy ổng tán thằng nhỏ cái bốp rồi kêu xéo đi cho nhờ ai ngờ thằng này cũng lỳ quăng xấp tiền ở đó rồi nói : thôi con không lấy đâu chú đừng ép mà . anh công an bận áo 113 tiến tới hỏi đầu đuôi cậu em mình , rồi bảo ông đó : ông vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe . ổng lôi bóp ra tấm giấy càvet và cái bóp dày cộm tiền usd với polyme , anh công an sinh nghi kêu ổng mở luôn cốp xe ra xem , lúc này mặt ổng biến sắc xanh lè :bad_smelly: Nghi có chuyện nên anh giao thông giữ ổng lại còn anh 113 thì mở cốp xe kiểm tra , trong xe có 1 cái bọc nilon to đùng mở ra toàn thuốc lag :cold: chắc cũng hơn cả ngàn viên :burn_joss_stick: . Anh công an gọi xe jeep tới chở hết về đồn giải quyết , sau đó mấy anh kêu nó giữ số tiền đó đi vì vừa bắt được một trùm chuyên bán thuốc lag về nhà lão kiểm tra còn thâu thêm một mớ nữa tiền vàng và thuốc giấu đầy nhà :adore: Sau 1 tháng công an còn đến tận nhà mướn trao bằng khen và tặng nó thêm 10tr nữa . Thằng em mình sướng tơn tơn , đâu được hai ba tuần gì đó đang đi ngoài đường thì bị 1 đám côn đồ hành hung lúc này nó mới đổi chiếc xe max đi cho kute theo lời nó thì tụi này là đàn em cũa lão bán thuốc lắc vì tức cho đại ca nên đập thằng nhiều chiên 1 trận , sau đó nó nằm bệnh viện hơn tháng bán luôn cái xe để điều trị với bà già ở quê bán thêm mấy con trâu con bò thuốc thang , rốt cuộc giờ cu cậu khỏe mạnh trở lại và tiếp tục đi chiếc xe đạp củ cà tàn mong một ngày nào đó nếu gặp lại trường hợp như vậy nó cũng sẽ xử lý như vậy , nhưng nó ko sợ đám lưu manh nữa vì đã theo học một lớp võ karate tự vệ câu chuyện này qua 2 năm rồi mình kể cho các bạn nghe để nêu gương sáng một cậu bé không tham lam dũng cảm :10:
SH tông xe đạp k té thì lấy j hư mà phải ngồi sửa trong khi ở trong xe là cả đống hàng, chế truyện hợp lí chút đi cha
Đáng lẽ lúc đó tháo lui,còn lăng xăng với công an,khai địa chỉ,tụi nó tìm tới tận nhà trả thù là phải.
lúc đầu đọc tưởng là bọc tiền giả nó mới quăng cho như zậy chứ? mà CA cũng tốt zậy? đáng lẽ phải tịch thu tiền chứ, lỡ tiền đó là tiền gian thì sao