1 câu trả lời rất đơn giản: Vì bạn chỉ thích người đó, nhưng ko biết cách làm cho người đó thích bạn mà thôi.
bạn trả lời được câu này thì sẽ không còn thắc mắc nữa : Tại sao người mình không thích lại thích mình ?
nếu giải thích được tai sao yêu,tại sao ko yêu thì ko có cái gọi là tình yêu và cũng ko có cái gọi là thất tình hay yêu đơn phương...
- Thường thì người mà "Bị" mình "Me" họ biết được lúc đó họ là cơ trên rồi, lúc đó họ nhìn bạn bằng cặp mắt e dè, moi mọi khuyết điểm bạn ra để "Xa lánh, xua đuổi". - Nếu muốn họ thích lại mình không khó : -> Ban đừng cho đối phương có cơ hội làm "Cơ trên", làm cho họ phải là người theo đuổi mình dù là cho bỏ ghét ... Nói chung nói thì dễ nhưng mà làm thì tùy người ! -> Đơn cử bạn 2 chiu trong 5 chiu mà sếp mình dạy để cua con gái ổng : (Đã thành công) + Chiu thứ 1 (Khổ nhục kế) : Bạn hãy tấn công dồn dập (tặng hoa, quà , rủ đi chơi ) đến nổi mà người đó phát chán và nhìu khi còn bị chửi (Kệ mặt dầy chịu đựng mai mốt => Chết mầy dzới tao hê hê ) ... Rồi đột ngột xa lánh một cách bất thường . Người mà lúc được quá nhiều bây giờ ko có gì chắc chắc phải có 1 ít tiếc tiếc 1 ít bùn bùn 1 ít hối hận ... Mà đứa nào mà ko có động thái gì thì thui cho dze đi bạn ko có cửa với nó đâu + Chiu thứ 2 (Dương đông kích tây) : Chắc đối phương bạn có chơi với nhóm bạn thân đồng giới (Lonely càng tốt) (từ 2 - 5 người ) bạn hay tranh thủ làm thân với 1 đứa xấu nhất trong đó dùng nó làm bàn đạp, ah mà dặn thêm là cần vạch rỏ ranh giới với nó trước nha chứ hok thui dính nó luôn thì tui ko chịu trách nhiệm á . Khi mà đi chung với bọn chúng thì cố tình thân mật ga lăng etc ... Để cho đối phương của mình phải ganh tị, họ nghĩ : "Trùi ui mình cũng dễ thương đẹp dzì mừa nó ko ngó tới mà ngó tới đứa xấu nhức ..." . Bất ngờ tấn công + bàn đạp của đồng minh sấu kia thì chắc chắn có thêm nhiều cơ hội .
anh thì trả lời cho em thế này : bởi vì em chưa gặp dc đúng đối tượng,chưa gặp dc đúng 1 nửa của mình. Chứ nếu trả lời như mấy pa kia là "bởi vì đời nó thế" thì mấy ng cưới nhau là người ta bùn bùn cưới vu vơ à :go: ko iu gì hết à >.<
:cold:chơi chiêu này phải chắc kèo nha, thằng bạn bị rồi nên biết. @chủ topic: ng ý ko thix bạn vì họ nhìn thấy đc "bản chất và tâm địa xấu xa" của bạn ^__^, hoặc họ đang abc với ng khác rồi >__<. Giải quyết vấn đề: ko có cách giải quyết chung, tùy trường hợp thôi.
chiêu này lợi hại ah nha,biết đâu nhỏ cá xấu kia thích bạn lun,và nhỏ này thấy tự ái nhảy vô giành lại,lúc đó mối tình tay 3 lâm li bi đát nha,tha hồ mà vui) PS: 1 cái bánh kem,ăn hết bánh rồi phải ăn tới kem đó....
Tại vì người mình thích ko phải người thích mình và người mình ko thích biết đâu đang chờ đợi mình thích, thích hay ko thích ..ui dzao , tự nhiên nó đến mừ . Nè, mua 1 hạt giống cây si về, đem đến trước nhà nàng, trồng 30 năm.. người mình thích sẽ thích mình thôi =)) !