sinh nhật năm ngoái chỉ tiếc 1 điều là khi lên lầu hát karaoke, đi xuống thì bánh kem bốc hơi từ khi nào, ngay cả BQT cũng hem bek bánh kem "mọc chân" chạy đâu lun cái hình ở giữa là chụp cái bàn ngay kế sân khấu, trum ngồi đó lun, ló dc chút xíu cái mặt, chụp lúc đó là mí ông nì cũng say ùi nè, đạp chân trum đau điếng, mà đạp hết mấy lần lun (áo vàng đứng từ trái qua, phụ mang bánh kem đến cùng Na - Cô Chủ Nhỏ nà), đạp chân trum 2 lần muh hem sorry + giựt cành hồng trum đang cầm để tặng cho Na - Cô chủ Nhỏ => lúc đó him đã xỉn nên cũng hem bắt bẻ j dc cả )
Năm ngoái ngồi xa sân khấu quá với lại hơi ồn nên mình trúng thưởng số trong vé mời mà khi nghe đến tên chạy lên thì nói anh khác lãnh rồi buồn ghê dù mình đúng số năm nay hy vọng ko bị xui vậy nè!