Tìm kiếm bài viết theo id

Hitler vs Vuvuzela

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 2909, 20/6/10.

ID Topic : 1988698
Ngày đăng:
20/6/10 lúc 21:13
  1. 2909 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    26/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,543
    [youtube]z-Ln_rqPpPk[/youtube]
    Mọi người coi chơi. Ai bro tiếng anh dịch cho ae cùng xem với nha
    Lời trong video Hitler

    [Cảnh cuối đời Hitler, cùng gia đình và vài tướng lãnh thân cận, trước khi Hitler tự tử]
    Tướng của Hitler: Tôi đã làm một danh sách để xem tất cả các trận World Cup trên TV màn ảnh rộng của ngài. Trận đần tiên của chúng ta ở Bloemfontein. Chúng ta đấu ở Durban, rồi ta đến Cape Town cho bán kết. Nếu mọi sự ổn thỏa và ta không bị lỗi nào… chúng ta sẽ đấu với Brazil ở Thành Phố Bóng Đá ở Johannesburg.
    Hitler: Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Tôi thích tiếng trống Brazil và ca hát.
    Các tướng [ngập ngừng]: Thưa Lãnh Đạo Tối Cao… ca hát… không có… năm nay… Cả trống và chuông bò cũng vậy. FIFA đã thất bại trong việc cấm vuvuzelas.
    Hitler [run rẩy, chậm, và trầm]: Ở lại đây. Nếu anh có một cái vuvuzela. Kitel… Yodel… Kripps… và Butto.
    [Mọi người đi ra, chỉ còn lại 4 tướng, với Hitler và gia đình]
    Hitler hét: Tụi mày điên hết rồi sao! Phá hoại World Cup với cái kèn nhựa đẫm máu! Tao mới tốn 5 nghìn cho cái TV với hệ thống âm thanh surround sound. Chúa ơi! Vợ tao sẽ giết tao. [Vợ Hitler thút thít] Nó nghe như một đàn ong trong nhà tao. Vù vù vù vù, tao chỉ nghe được máu me như vậy. 90 phút. Cả trận đấu đẫm máu. Tốt nhất là tao nhét vớ vào tai tao.
    Tướng của Hitler nói nhanh: Thưa Lãnh Đạo Tối Cao, ngài có thể điều chỉnh TV được không?
    Hitler hét: Điều chỉnh TV? Đây là cái kèn vuvuzela đẫm máu!
    Tướng nói nhanh: Thưa Lãnh Đạo Tối Cao, kèn vuvuzela là biểu tượng văn hóa của Châu Phi.
    Hitler ném cây bút và hét: Đừng nói rác, ông ơi! Đó là cái kèn trumpet nhựa đẫm máu! World Cup là để cho MỌI NGƯỜI. Cái kèn đẫm máu đó mới ra đời năm 2001, từ một công ty nhựa ở Cape Town. Đâu là sỉ nhục cấm nó tại các trận World Cup? Có cả 300 triệu người như tao, mang dép ngồi xem đấu trong nhà, chịu đau cả 90 phút với tiếng trumpet vù vù không âm điệu. Nó làm tao nhức đầu máu me! 4 năm chỉ một lần. Có quá nhiều để đòi hỏi? Các cầu thủ của ta lâm trận không thể nghe được suy nghĩ của chính tụi nó. Hay là các lời reo tiếng hát của cổ động viên. [Thấp giọng] Các anh biết tôi. Tôi là một người hợp lý. Nhưng đây là một môn thể thao đẹp. Đây là cho thế giới. Vài năm chỉ một lần. Sepp Blatter. Thằng gọi-là-chủ-tịch FIFA đó. Vuvuzela phá hoại hoàn toàn. Tôi thề là tôi sẽ bỏ theo dõi đội cầu Đức vĩnh viễn. Và tôi lại bị kẹt với cái TV màn ảnh rộng tốn đến 5 nghìn. Các cậu có biết 30 nghìn cái kèn vuvuzela nghe như thế nào không… [lên giọng hét] khi các cậu có một dàn 7 cái loa với âm thanh vòng tròn?
    Vợ Hitler thút thít, người cận sự nói: Đừng lo. Chị có thể dùng đồ bịt tai.
    Hitler thấp giọng: Tôi có thể bỏ bóng đá, và bắt đầu chơi gôn. Thật không chịu nỗi. Tôi thật không thể xem bóng đá được nữa. Ông Struss, và Kripps, đây là chung cuộc. Lên lầu, tìm cái thùng đựng TV và hệ thống âm thanh vòng tròn. Dọn mọi thứ vào. Đừng quên cái remote control. Tôi sẽ gọi tiệm Sony và họ sẽ đến để lấy. Đáng lý tôi đã nên gia nhập vào đám Facebook đó.

    [youtube]-_DinB7nSF4[/youtube]
    Cái clip thứ 2 từ giây 0:20 -> 0:36 Ae biết bài hát đó là gì thì nói em gấp nháHitler vs VuvuzelaEm đang cần Hitler vs Vuvuzela - 1Hitler vs Vuvuzela - 2