Tìm kiếm bài viết theo id

Hoàn cảnh đáng thương.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamTlong47, 1/12/11.

ID Topic : 4231763
Ngày đăng:
1/12/11 lúc 11:38
  1. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    85
    http://dantri.com.vn/c728/s728-543268/thuong-lay-co-be-thu-thuong.htm
    Khi căn bệnh vỡ khối dị dạng mạch lớn cạnh não xảy ra, em bị liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Đây là ca bệnh khó, chi phí khoản tiền trên 100 triệu đồng để điều trị. Nhà Thương nghèo, số tiền này trở nên quá sức đối với em và gia đình.
    Nguyễn Thu Thương, SV năm thứ 3, Học viện Ngân hàng đang nằm tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội để “chờ” sự sống từng ngày. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, Thương sớm mồ côi cha ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Không bao lâu sau, mẹ của em, vì mắc căn bệnh hiểm nghèo cũng qua đời. 5 chị em Thương phải về sống dựa bên nhà ông bà nội. Căn bệnh quái ác giáng xuống, làm cô SV yếu ớt bị liệt nửa người bên trái. Cái tên “Thương” ấy như vận vào số phận đáng thương của cô gái trẻ tội nghiệp.
    Hoàn cảnh đáng thương.
     
  2. YouKent Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thật là đáng thương