_Mình mới đăng kí lái xe bên Hoàng Gia hết 9tr3 ae cho hỏi khi đi học thực hành có cần bồi dưỡng hay g g cho ông thầy ko ạ. _AE có kinh nghiệm g chia sẽ cho mình đỡ lo ạ.
Nên dẫn ông đi cà phê ăn sáng , thỉnh thoảng dẫn ổng đi nhậu và matsa hay cho gái quay tay hoặc thổi kèn cho ổng thích , nếu ổng không thích mấy thứ đó thì mua chai dầu ăn neptune thủ sẵn .
Có nhiều bác mình thấy đi học lái xe sao cứ phải sợ ông thầy và hỏi cách bồi dưỡng hay này kia thế nhỉ. Mình đóng tiền để mình đi học thì trường đó, thầy đó phải dạy cho đàng hoàng. Chứ ông thầy lộn xộn có dấu hiệu vòi vĩnh hay khó chịu hoặc bác không thích bác gọi điện lên trung tâm nó phản ánh là trung tâm đó cho ông thầy ra đi liền. Mình cũng đi học bằng B2 gặp ông thầy cà chớn, có ý vòi vĩnh mình bực mình quá gọi lên trung tâm bảo chuyển thầy thế là mấy tháng học chẳng còn thấy ông thầy đó trong trường nữa ). Nên bác cứ học bt đi nếu thấy ông thầy nhiệt tình với bác thấy vui thì lâu lâu dẫn ông thầy uống cà phê hoặc mua tặng bao thuốc là được rồi. Thời buổi này mình bỏ tiền ra thì phải được hưởng dịch vụ tốt và người làm dịch vụ phải làm tốt thì mới tồn tại lâu được.
kg cần bồi dưỡng,đóng học phí cao rồi,cùng lắm bao cà phê thuốc lá thôi,lúc gần thi thì liên hệ trường kiếm đường binh cho dễ đậu là thượng sách
Có lo thì thầy cho tập nhiều xe,còn không gì hết thì thầy cho tập xe mới,đến lúc thi chắc chắn lên xe cũ thi=kết quả rớt 89%
Hoàng Gia bao đậu nha bác!Với lại thi là lái xe của trung tâm thi có máy chấm điện tử đặt trên xe chứ ko phải bác mang xe bác vào thi đâu!!Xe tập lái là số sàn cho tương thích với xe trường thi,còn số tự động là dợt lại sau!
- Mình học ở Hoàng Gia ra nè, cách đây 5 năm. Ăn uống, cafe thuốc lá thì là giao lưu bình thường thôi bạn. - Quan trọng là đừng nghe thầy chỉ 100%. Vì mình học ra rồi, lái xe nhiều năm có kinh nghiệm mới ngẫm lại có mấy ông thầy dạy cực kỳ tào lao và sai nguyên tắc. - VD: Có lần thả dốc cầu, nghĩ sao ổng kêu mình cắt côn???????? - Khi tập lái trong khu dân cư, đương nhiên bạn sẽ không dám chạy nhanh. Vì thế, xe sau sẽ bấm kèn inh ỏi. Đừng nghe lời thầy mà cứ chạy cản đường người ta. Bạn cứ xi nhan phải, vào trong từ từ để nhường đường. Phòng gặp 1 vài anh khó tính là vượt lên ép xe bạn đấy.
Học phí ở Hoàng Gia là đụng nóc luôn rồi, khỏi ăn uống nhậu nhẹt gì hết. Có lòng thì mời thầy ăn trưa với ún cà phê là ok.