hồi tr ở tuổi này m còn khờ wa, g thì......, sợ lun, nhưng nói đi cũng nói lại là cũng còn 1 số em ngoan hiền lắm, ở tuổi này là ngựa non háu đá, mai mốt lớn lên chút nữa, nghĩ lại việc mình làm, hok bít mí pé này có hối hận hok ta
Ở hiền gặp lạnh ,,, ở ác thì gặp ác ,,, mấy con ôn đó nhìn mà ko ưa ,,, hùi xưa nữ sinh áo dài thướt tha đạp xe đạp ngồi cafe địa mà chảy ke ... Ngày nay ,,, mấy con ngựa bà mặc áo dài mỏng như lá lúa ,,, lòi bộ ngực xẹp lép ,,, quần thì túm lại ,,, chân thì như chân vịt ,,, chạy xe ga mặt vệnh vênh ,,, đầu đội nồi cơm điện ,,, nhìn mà khinh ,,, cỡ mấy thứ này bỏ tiền ra là cho tụi nó lên disk liền ,,, mà nhìn ứa gan rồi sao mà thèm ,,, Bà con thông cảm ,,, dạo này e thích thể loại sến
diss.....lũ mất dạy...học chi cho tốn kém....bán qua China có ích hơn lũ chó má....(sr vì quá bức xúc)
em cũng học sinh mà có như tụi này đâu ta, thiệt chứ mấy con nhỏ bị đánh cũng hiền lành gì đâu mấy bác, đâu ai rảnh đi gây sự với người không có gì, mà gặp con này hiền chứ em là liều mạng với tụi nó rồi, nhắm ăn không nổi phi vô phòng hiệu trưởng liền chứ đứng đó ăn chưởng của tụi nó làm gì
hjx đúng là hiền quá hóa ngu...chứ tình huống vậy thì la lên cố gắng lê lết xuống BGH còn mún máu lửa thì cứ cầm compa viết mà đâm tới ko thix trong trường thì ra ngoài đường ko dám chơi thì mượn người hoặc nhẫn nhục thì nói với gia đình ko hiểu sao cứ cam chịu nhỉ ^^!
_ngày càng nhiều vụ như vầy,người bị đánh thì xấu hổ vô cùng, đoạn clip này ko biết tồn tại đến bao giờ. _bây giờ thì CA nhảy vô điều tra,nhưng cuối cùng thì sao,cái lũ mất dạy này vẫn nhỡn nhơ,bị hạ hạnh kiểm là cùng,kèm theo đó là một lời xin lỗi của tụi nó cho qua chuyện,rất đơn giản.theo tui thì nên cho tui nó nghĩ học 3 năm,lao động công ích 3 tháng.chứ cái đà này thì ko biết còn bao nhiêu vụ như thế này xảy ra.cần phải có biện pháp răn đe mạnh tay để tụi nó sợ,
nhân cách của đa số các teen bây giờ kém thật, nghĩ sâu xa chắc cũng do nhiều yếu tố khác nên mới dẫn đến hệ lụy buồn như vầy.