e mới đọc cái tin tức. thấy cụ này làm ăn ngon quá. mà nhà e k đất lên chẳng ham. nhưng e muốn hỏi có chỗ nào bán con này để em mua con về thịt chứ cũng muốn ăn thử lắm hehe. http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/tien-cua-toi/thu-tien-ty-tu-nuoi-vit-troi-3308832.html
Dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương,200k/1kg có cả chim nữa.Nhưng nhìn bọn nó bị bắt nằm trong lồng kẻm thấy tội nghiệp quá.
Bán ở đường Trường Chinh ( khúc đường từ mũi tàu Cộng Hòa-Trường Chinh đến ngả 3 TânSơn) , công nhận thịt ngon như vịt cỏ
Ôi trời, giờ nó đã thành đặc sản rồi à, nhớ lúc còn ở dưới Bạc Liêu nuôi tôm ghét bọn này kinh khủng, cứ chiều về nó sà cả bầy gần trăm con xuống vuông nhà em, đuổi gần chết. Sau đó nhà em tuyển đc cây súng hoa cải (đặc sản Hải phòng quê em đấy), tụi nó vừa sà xuống ổn định là cả nhà chạy ra lùa cả bầy bay lên, đoàng 1 phát là có khoảng 5-7 con nhậu đêm, thậm chí có lần cao nhất đc đến 15 con, dưới em gọi là con cồng cộc,do nó bay nên nhỏ con và thịt săn chắc lắm, lúc đó hay nướng rơm thôi
cái tính em hay thích ăn mấy thể loại. nho nhỏ. đặc biệt củ thiên nhiên càng tốt. hì hì. bữa nào thử con xem có thật như các bác nói k. chứ vịt gà ăn chán lắm rồi ợ.