Minh đi bộ đội mới ra quân hồi tháng 08/2011, hôm qua lại bị tụi trên phường gọi đi dự bị động viên 15 ngày nữa. Cho mình hỏi anh em nao đã đi dự bị động viên thì cho mình chút thông tin nha, có giống đi NVQS không? chế độ? giờ giấc, kỉ luật có giống không? Ra quân trắng lại được một xí giờ lại phải dầm sương dãi nắng nữa :too_sad:
ra quân thì coi như đã hoàn thành xong nghĩa vụ của bro rồi. cứ nói với nó là đang bận học hay làm rồi, coi chừng nó dụ nào là cho đi học típ lên sĩ quan v.v... ^^
Lo gì bồ ơi, Tui cũng đi nghĩa vụ wân sự về cùng đợt với bác đây (08/2011), sáng nay nó cũng hỏi mình có đi huấn luyện dự bị động viên dc không, ban đầu tình hok đi nhưng nghe nó nói đi có 15 ngày, về được lãnh khoản 2 chai thấy cũng được, cứ coi như đi luyện tập cho giãn gân cốt, 18 tháng cũng đã xong giờ có 15 ngày cũng không chết được đâu, mà nghe nói đi cái này không như đi NVQS vì cũng có những bác khá lớn tuổi nên chắc cường độ vận động không cao đâu, được mà !!!!