Tình hình là sắp tổ chức cho mấy anh em ăn nhậu một bữa. Mình nghe nói ở Hóc Môn có món cháo Bầu tuyệt vời lắm mà chưa biết chính xác ở đâu? Quán nào? à mà ngồi trong từng chòi riêng biệt ấy nhé. ACE nào biết/có kinh nghiệm chỉ giúp cho mình nhé. Tks
nó nằm trong Hóc bà tó sao chỉ ta??? hjhj.về Hóc Môn hỏi đường vô Cháo Bầu là ai cũng biết hết.hjhj.về Hóc môn nhậu món Gà Hấp Hèm mới đã
Hóc Môn đi ntn, từ GV đi thì đi đường nào zạ, hok bít đường nhưng mà thấy có món ăn ngon là có hứng liền
mình ở Hóc Môn sao chưa nghe qua món cháo bầu này vậy ta,chỉ có mấy quán bia ôm thôi hà ! trong mấy quán bia này sẽ có "cháo bầu" vì bán bia toàn những em tuổi teen nhí nhí nên gọi là cháo bầu (=cháu bầu),làm gì cháu nó có bầu thì biết hihi..còn gà hấp hèm(hấp hành) mấy năm đầu nấu ăn còn đc đc ,sau này nấu ăn dỡ ẹt...dịch cúm gà... nên em quên món đó luôn rồi.
cháo bầu con gái đừng nên ăn ko tốt, đi dễ lắm nếu ai đi cầu vượt quang trung cứ chạy thẳng hoài đuờng tô kí chạy hoài đến ngã 3 chợ hóc môn, chỗ đèn xanh đèn đỏ quẹo tay phải đi thẳng khoảng 5km wa cái cầu 1 tí xíu hỏi người ta đường vào chỗ bán cháo bầu,nằm bên tay trái,1 con đường đất đỏ
Đúng nè, đi qua trường Lý Thường kiệt thì hỏi đg người ta chỉ cho, ai cũng biết. HM nổi tiếng với cháo bầu và gà hấp hèm :feel_good:. Mà cháo bầu thì rẻ (có cho bầu xắt nhỏ ra vào cháo nên gọi là cháo bâu), khuyên là ăn cháo cá là ngon nhất. Cháo bầu xây thành các chòi riêng, mỗi chòi đc khoảng hơn 10 người, phong cách tự phục vụ (người ta chỉ đem nguyên liệu và bếp ga ra cho mình thôi). Ở cây cột mỗi chòi thường có sđt để ll khi cần gọi món thêm. Xe khách tự giữ để trước chòi. Nói chung là đồ ăn rẻ, rất ngon, không khí thoáng mát nhưng giờ con suối uốn quanh các chòi (chắc tự đào) nó dơ quá nên cũng mất thiện cảm :sure:. Em hay đi nhậu ở đây nên biết. Anh em nào vào đây chú ý là dân giang hồ, xăm mình rất nhiều, mình cứ lả lơ ko chú ý và đừng làm gì quá khích là đc. Người nào mới vô ko quen đừng gầy chú ý nhiều :burn_joss_stick:
Bình thường không có gì phải sợ. Đi hoài có sao đâu. Nhưng trong khu đó có cả chục quán, phải biết tới đung1 quán thì ăn mới ngon.
đi hết con đường đất đỏ tới 2 wan' cuối cùng ăn là ok nhứt (wên mất tên oy), chứ mấy wan' ngoài rìa ăn dở lém nên vắng te àh!!! Giá bình dân, đồ ăn cũng đc, không gian thoáng mát, chỉ có điều nước ruộng bên dưới dơ wa', đang ăn mà thấy chuột chạy tùm lum mún đứng hình lun, kaka!! =))
có lần được bạn dẫn di ăn ở hocmon , ngồi chòi cảm giác rất thixc , xung quanh bao lun chỉ cỏ và cỏ , mát mẻ và an ngon , kết món cháo lươn khoai môn ( hay khoai sọ gì đó ) , tep cuốn bánh tráng , chuột đồng nướng , giá cả thì re hỏi rẻ ... lưu ý : đi buổi chiều tối cho mát mẻ chứ buổi trưa nắng hắt vô hầm lém , nóng nực - bựt bội - chật chội ...
đi từ Cầu Vượt Quang Trung ---> Tô Ký --- > chạy thẳng đường Tô Ký --- > hỏi Ngã Ba Chùa --> quẹo phải --- > chạy thẳng gặp ngã tư chợ ----> quẹo trái --- > hỏi quán cháo bầu Cô Ba Nữ or Sáu Quẻn .... ( nhiều quán trong đó lắm)