Dự tính là thứ 7 này e sẽ đi đà lạt chơi,mà nghe nói ks trên đó rất ít...nên lên đây nhờ ae nào rành dalat tư vấn giúp e ks nào đẹp,sạch sẽ mà gần chợ với ạh
Bác nói giởn hay nói thiệt mà bảo Dalat ít ks. Từ 50k đến 5tr 1 đêm cở nào cũng có nhé . Họ có giá hết, tiền nào của nấy, ngày thường giá khác với cuối tuần hay lể. Bác có thể tìm và đặt phòng trực tuyến tại đây : https://www.traveloka.com/en-vn/hot...10169.Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
Mới đặt KS Ngọc Phát ở đường Hồ Tùng Mậu, 3 người lớn và 1 trẻ em, phòng kê thêm giường phụ, giá 4180K cho 3 đêm, ăn sáng đầy đủ! Chiều mai em bay ra đó, sáng Chủ Nhật về! Hi vọng gặp thớt ở Đà Lạt!
đồng ý bác mod, cái web này hình như mới vô vn mà check giá thấy ngon kinh thấy list khách sạn ở đà lạt cũng nhiều mà https://www.traveloka.com/vi-vn/hotel/vietnam/city/da-lat-city-10010169
yeah ! mình cũng thấy hay hơn mấy cái của VN, cả hotel cũng như máy bay. Được cái là họ đưa giá luôn thuế dể tính chứ của VN toàn ghi giá rẻ, lát sau cộng thêm mắm muối thành ra cũng thành mắc !
nếu thớt muốn khách sạn đẹp, view đẹp, gần chợ thì thớt book ngọc lan nhé, 4 sao, giá tầm 1.6 triệu 1 đêm bao gồm ăn sáng, view hồ xuân hương và chợ luôn, bao đẹp, và sạch, ăn sắng buffer cũng ngon, KS đa số người bắc và tung của ở, ít khách nhật và tây...
Lâu ngày không gặp ! bác Bean giàu nhỉ, đi dalat bằng máy bay cơ ! Mình thì chưa bao giờ có dịp lên Dalat bằng máy bay cả Còn ở thì toàn là KS giá bèo nhèo thôi Chúc bác Bean đi chơi vui nhé !
Định đi xe đêm mà dạo này xe giường nằm hết lật rồi cháy....ghê quá nên cũng hơi ngán anh Trung ơi! Mà đi máy bay của thằng Jetstar cũng thêm bực, hôm qua book vé 19h bay, mới vừa nhận được tin nhắn delay tới 21h! Nổi điên..............
Hôm tháng 3 anh book 6 lượt bay của Vietjet đều bị delay hết cả 6, tức mình đổi qua Jetstar, vừa trả tiền xong chừng 15' sau nó báo...hủy chuyến, mà ác nỗi lúc đó 9h tối đang ở Đồng Hới và anh còn có 1 chuyến trưa hôm sau HCM-Phú Quốc, Taxi chạy gần 2h sáng mới tới Huế, còn đi tìm ks gần sân bay cũng cả 1 vấn đề. Làm 9h tối đón taxi từ Đồng hới vào Huế để kịp chuyến Huế- HCM sáng. Đến sáng ra sân bay Phú Bài thì nghe thông báo của Jetstar là ...delay chuyến Hue-HCM, may là lúc đó anh đã book vé VN airlines, không là có nước khóc tiếng tàu. Có 1 số hành khách đêm qua ở Đồng Hới chạy đôn chạy đáo xuống Huế như anh mà cũng sót tiền đi tiếp Jetstar...tội cho họ ! Rút kinh nghiệm thôi thà thêm chút đi VNairlines cho chắc ăn !
Tối thứ 5 này e lên xe từ BXMĐ đi Đà Lạt, bác nói làm em chột bụng nha bác Smod trước giờ đi Phượt nhiều mà toàn đi xe máy, đây là lần đầu tiên đi xe giường nằm, con ghệ nghe lời súi quẩy của 2 đứa bạn nó, nó bắt e di xe giường nằm chung luôn. e thì chỉ thích xe máy đi thôi. Hôm nào có dịp đi chung 1 cung nha. Hẹn gặp bác Bean với chủ thớt trên ĐL cuối tuần này.
Không, cái này là mình đặt máy ở tầng cao nhất của quán caphe bưu điện, kếbên Ngọc Lan chứ tiền đâu mà vô Ngọc Lan. Và cũng phải xin họ đặt chân máy trên bàn và leo lên bàn chụp do vướng miếng kiếng bảo vệ !
Muốn đẹp thì lên google search homestay là bao đẹp.con gần chợ thì cứ tới xong ra chợ nhìn chung quanh.ks bao la.thay cái nào đẹp bay vô thôi
của bạn đây.......http://dulichbien.nld.com.vn/du-lic...-duoi-1-trieu-dong--dem-20160808152917687.htm