Tình hình là ng mai Sinh nhật em,nen tính đi CG chơi, theo ac là nên đi xe máy hay xe bus Đường cò xấu và nhiều CGGT ko Ăn chơi ngoài đó như thế nào. Mong ACE tận tình chỉ giáo
Mình mô tả lại năm trước mình đi nha : Về đường xá : năm trước bụi mù trời. Về CSGT : gặp thì 80% bị tấp vào, mà gặp mấy anh đó là thường xuyên. Về đinh tặc : có mà ít, nếu dính thì dắt bộ tìm chỗ vá hơi mệt Vê dịch vụ ăn uống : Có nhà hàng , ăn tạm ổn, hơi mắc tý Về vui chơi : Có hồ bơi, còn biển tắm hơi dơ.
đi = gì cũng đc! đường giờ làm lại hết rồi , tuy hơi bụi 1 chút thôi nh đường rất tốt. Đường đi thì hơi vắng nhà dân, lỡ mà bị thủng xe coi như tiêu, chịu khó dắt bộ đi từ 5-8km mới có chỗ vá xe Ngoài đó thì chả có gì mà ăn chơi, đập phá đâu! đi nghỉ dưỡng đổi gió thì đc. Hải sản giá cũng khá cao. Thân nhé!
cần giờ thì rất hiếm bể bánh xe....tui đi zìa đó như cơm bữa nè.. còn giao thông thì để ý khúc cua gắt hoặc vừa qua cầu...hình như qua 7 8 cái cầu đó. Ngày xưa nó hay bắt kính chiếu hậu vì phải có đủ 2 bên và loại kính tai thỏ... đường xá bây giờ ok rất nhìu...mình toàn đi 2 3g đêm chạy sướng lắm...cứ 2 chiếc chạy song song rọi đèn pha cảm giác nhìn phía sau lưng yomost lắm nha..=)) Mình chỉ cho từ đây ra đo thôi...ra đó tự tìm hiểu nhé
nếu đi Cần Giờ xe bus thì đón tuyến SG - Phú Xuân - Nhà Bè, qua phà Bình Khánh đón tuyến đi Cần Thạnh là ra tới biển Còn đi xe máy thì chú ý CSGT hay đứng ở cây cầu thứ nhất sau khi qua phà, bên kia cầu An Nghĩa, bên kia cầu Dần Xây, ngay bùng binh UBND Cần Giờ Đi Cần Giờ chỉ có tắm ở bãi 30/4, không thì vào các khu sinh thái. Muớn cano tham quan Rừng Sác, thêm tiền họ chạy ra tới cửa biển chụp hình tàu lớn cho vui
Thôi đi bạn :sure: Mình đã vốc nước lên xem, nó đen ngòm à và đặc biệt độ mặn của biển kinh khủng h: Chỉ cần 1 giọt nước rớt vô mắt sẽ cay xè không mở ra nổi. BIỂN RẤT MẶN :sure: Nói chung, tắm xong người zơ lém, không mún way lại lần nữa :after_boom:
CG em đi 2 lần òi, but đi xe lớn ko ah, đi xe máy sợ đường xá (nhất là vụ hư xe) và CGST thôi. Cám ơn thông tin của các ace nhiều
Cách đây 10 năm chở bồ xuống dưới đó lần đầu. 2h-3h đến, chơi đến 4h30 về đến TP 6h. Biển đen kịch! Chỉ thích không khí dưới đó khá rùng rợn vì chung quanh không nhà, toàn rừng không à. Dù cách TP chỉ hơn 40km.