Thân chào anh chị em forum 5 giay. Chả là chiều đi với thằng bạn ( nó nhỏ hơn nên xem là em được rồi). Em ấy chở mình qua lê Thị Hồng Gấm lấy chứng từ dưới Vũng Tàu gửi lên. Xong đang chuẩn bị về thì ku em thấy mấy bà ngồi vỉa hè bán giày và nói giày đẹp, vào xem thử. Em mới nói , muốn mua thì vào, ko muốn mua vào xem mắc công bị chửi và bị đốt phong lóng á. Thế là ku em nói thôi vậy vào xem đồng hồ, được thì mua đồng hồ. Chạy vào cái bàn của một cô chắc cũng 40 tuổi. Đồng hồ trên bàn bày la liệt, đủ thể dạng, đẹp mắt vô cùng. Cu cậu cầm một chiếc movado lên xem, bà chủ hét 1tr2 và nói là hàng ăn cắp. Xong cu cậu cầm tiếp cái longines ( ko bít ghi đúng ko ) loại dây da, nhìn là biết da dỏm. Cậu ta rất thích, và hỏi giá. Bà ta trả lời 600k. Cu cậu có vẻ thích nên nói vu vơ : đắt thế, con mua hoài ở đây. Cô bớt đi. Bà ta bớt 100k. Dứt giá 500k. Cậu ta ko chịu. Đòi 300k thì mua. Nói cả buổi vẫn giữ giá 500k. Xong cậu ta nói cái này da dỏm, mà vô nước , 500k đắt quá. Chắc trúng gu, bà ta phán ngay : bao vô nước - bao 1 năm. Xong cầm đồng hồ bỏ vào cái lý, rót nước vào. Để 5 phút xong đưa cho xem thì ko vô nước thật. MÌnh thấy cậu ta cũng khoái, thế là phán. Thôi đi, cô ấy ko bớt đâu. 300k thì mua, ko bớt thì về. o_0 ác một cái là cậu ta gà quá, cứ đứng đó hoài. Thấy tội , mình mới nói : Cô ơi, bớt nó đi, lấy nó 400k. Con cho nó 100k, rồi đi về nữa. NÓ đứng lâu quá à. Trả treo vài câu , cuối cùng là 400k cho cái đồng hồ Longines chả biết thiệt hay giả. Mà sợi dây là bít dỏm rồi. => Tóm cái váy lại là em có trót thích 1 cái đồng hồ ngoài đó -)) mà giá 700k. Em muốn nhờ mọi người có kinh nghiệm chia sẻ giúp em : -1- ở đây có bán đồng hồ ăn cắp ( dạng trộm cắp -hay đồ người ta chôm được đem ra bán) -2- hay ở đây treo đầu dê bán thịt chó ( hàng Fake ) -3- hay ở đây bán tùy loại - bít coi thì mua được hàng xịn, ko bít coi thì bị chăn gà. Xưa giờ mua đúng có 1 cái đồng hồ - cũ lắm rồi, nên đi tiệc hay tháo ra. Mong muốn kiếm cái đeo đi tiệc cho đẹp. Mua mới, chính hãng thì nhiều tiền lắm. Đi tiền thì 1-2 tháng mới có cái đám cưới, mà giờ bạn cũng cưới hết rồi, nên muốn mua đồ cũ rẻ, đeo cho vừa sở thích. Nhờ mọi người giúp đỡ em chút ít kiến thức ạ. Cuối cùng xin chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ Ngày mai thứ bảy - máu chảy về trờ ym rồi )
Longines, Rolex, Omega không có cái nào dưới vài ngàn 2k 6k, 8k USD tùy kiểu) chứ không có giá vài trăm ngàn vndong đâu nhé bác. Hàng Fake kiểu này mua ở Sing chỉ có vài đồng thôi, bán 100k đã có lời rồi đấy ! http://donghohaitrieu.com/brand/longines?filter_kieu-dang=42
Trời đất ơi. vài chục chai ko à o_0 dã man con ngan thiệt. Em cũng biết sơ sơ là chính hãng thì sẽ ko phải vậy. Nhưng em sợ nhất mấy cái đồng hồ Trung Quốc. Ông thợ gần nhà ngoài quê hay gọi là đồng hồ một máy keo con voi. Có nghĩa là hư thì vứt chứ chả sửa được, vì mở ra nó 1 cục cứng ngắc, tháo ra xong là ko ráp lại được. Ổng nói là tại vì nó dạng đồ dỏm, nên có sửa cũng khó, mà đồ thay thì kiếm ko ra. Mà đa số hư chỗ nghiệt ko à. Hic thấy cái kia đẹp lắm. Mà sợ nó chết yểu. Chứ mấy trăm ngàn mà xài được > 1 năm thì thôi cũng ráng đu )
Cái vụ này thì mình hong biết à chứ thấy ai đi Sing về cũng mua 1 đống tặng mỗi người 1 cái, hỏi giá họ chỉ cười không nói. Nhìn thấy nước xi của nó sao sao và cầm nhẹ tay. Còn chất lượng về sau thì hong biết
Đồ hãng + gía rẻ + cá sấu = casio Đồ hãng + giá rẻ + đẹp = fake Đồ xịn, ăn cắp nó có chỗ tuồn rùi không còn ra tới vỉa hẻ nữa đâu
bà này hồi xưa mình mua mấy cái đh casio,seiko.sáng sớm mấy ông lái đh lại gom hàng của chiều tối hôm trước nên hàng ngon hết rôi,chủ yếu đh fake không ah
thank tất cả mọi người. Em thông rồi. Vấn đề là em vẫn suy nghĩ ra được. Nhưng muốn nhờ mọi người tư vấn thêm. chúc anh chị em diễn đàn 5giay cuối tuần vui vẻ nhé
Bán ngoài đường đúng không bạn, đa số là hàng Fake nha bạn, nhưng biết coi lâu lâu nó có mấy cái hàng thiệt mà ngu ko coi ra bán chung luôn, ba thằng bạn đã từng ra đó kiếm con Omega xin về mà có mấy trăm thôi, ở đó nó nói giá kinh lắm, như 700k tra 200k hay 300k thôi trên là hố rồi,
có mấy trăm đó mua casio cũ xài ngon hơn bạn à,mấy thương hiệu omega,...thì đừng mơ vì hàng xịn ko có mới đẹp với giá đó đâu