đời mình tr'c giờ gặp khá nhiều biến cố... dự đoán trong tương lai sẽ gặp nhiều hơn nữa. mình cũng đã mệt mỏi lắm r. Give up vậy. AE cho hỏi muốn xuất gia thì như thế nào ạ
chùa bây giờ là 1 cái trường rồi, trong đó còn đào tạo chuyên sâu tu hành, đào tạo thuyết sư, giảng sư ghê gớm lắm mình có đi ngang khúc Nơ Trang Long, thấy cái chùa gì đó treo băng tuyển sinh đào tạo giảng sư nữa mà ! vãi thật !
bạn phải tới chùa xin vô làm công hỏa rồi qua thời gian thử thánh khá lâu mới quy y cửa phật được nhưng lúc đầu bạn phải thường tới chùa thăm viếng mới làm quen với chùa thì mới có người dám nhận nhưng dù sao cửa phật cũng khó hơn nhiều so với ở đời thật lòng góp ý
Muốn xuất gia phải vào chùa làm công quả vài năm, coi như là thử thách. Chứ không phải thích là vào, không thích là ra.
Đi tu với tâm lý trốn việc quan đi ở chùa, chạy trốn khó khăn ở hồng trần thì ko được đâu bạn! Tâm chưa yên chưa tu được! Nhìu lúc cg nghĩ buồn chán quá, muốn vào chùa sống lặng lẽ mà nghĩ đó chỉ là muốn chạy trốn nên thôi!
Buồn tình nói thế thôi, chứ nghe ngữ điệu của chú ở được quá 3 ngày tui mới sợ. Tỉnh táo chút đi bạn ơi, đừng hở chút là bày đặt đòi vào chùa. Hứa mà ko làm là tội nặng lắm đó.
Nam mô a di đà phật :burn_joss_stick: "Học đạo quý vô tâm. Làm, nghĩ, nói không lầm. Sáng trong và lặng lẽ. Giản dị mới uyên thâm"
Theo mình biết Hòa thượng là chức vị cao nhất khi xuất gia phải trên 60 chứ kg phải ai muốn làm Hòa thượng cũng đc đâu Sa di - tỳ kheo - đại đức - thượng tọa - hòa thượng
Thời này không còn cái vụ đau khổ, chán đời --> lên chùa --> cạo đầu --> xin quy y cửa phật đâu. Thời này muốn đi tu mình cũng phải là một trong số những mạnh thường quân có côn đóng góp cho chùa.. nói chung nhiều yêu cầu lắm
bạn xuất gia cũng thế thôi chẳng ít gì đâu.chuyện đời khó đoán may rủi.tốt nhất mình thấy bạn an chay thử 3 tháng sau đó rồi hãy quyết định.
nhà mình ở Q9, có thằng kia lúc trẻ chơi bời bị giam hết gần chục năm, ra tù ko nghề ngỗng, ko ai thèm lấy nên nó xin đi theo đoàn làm từ thiện trong chùa (thực ra là ngta thuê nó làm công mang vác hàng ra xe đi từ thiện), mình thấy thường đi châu đốc lắm, rồi cách nay vài năm nó về thỉnh theo 1 tượng mẹ quan âm từ châu đốc về, nhà nó xây cho cái nhà cấp 4 rồi mua thêm mấy tượng của thần thánh gì đó, sau đó nó đi rủ rỉ mấy bà 8 hàng xóm rằng mẹ linh lắm sao đó,mấy bả đi truyền lại cho người khác, vậy rồi cứ tới lễ tết gì đó thì ngta tới cúng quá trời, nó thì cạo đầu coi như tu. từ dạo đó từ 1 nhà mà phường cứu đói giờ đã xây 3 tấm khang trang